Anh: Xanh thắng, Đỏ bại

Anh: Xanh thắng, Đỏ bại
(TPO) Rạng sáng nay vừa diễn ra 3 trận đấu lượt về khuôn khổ vòng  loại trực tiếp Champion League. Milan, Chelsea, Olympic Lyon đã thẳng tiến vào vòng trong.

Chelsea của HLV Mourinho tiếp Barca trên sân nhà với món nợ thua 1-2 tại Noucamp  lượt đi. Tuy nhiên, The Blues vào trận như thể đã dẫn trước ở trận lượt đi còn Barca nhập cuộc như đang được chơi trên chảo lửa Noucamp.

Bắt nhịp với trận đấu rất nhanh, các chàng trai xứ sở bò tót đẩy cao đội hình tấn công, trong khi Blue chủ động chơi phòng ngự phản công, một kịch bản giống hệt trận lượt đi.

Ngay ở phút thứ 8, sau pha để mất bóng của Xavi trên phần sân nhà Lampard đã chuyền một đường bóng dài chính xác tới Kezman đang băng lên phía bên phía cánh phải. Sau một đường căng ngang, Godjonsen quặt bóng và dứt điểm thành công hạ gục Vandes kết thúc đợt phản công hoàn hảo mang đúng nhãn hiệu Mourinho. 1-0 cho Chelsea.

Đây là tỷ số vừa đủ để Chelsea lọt vào vòng sau và không có lý do gì để các học trò ông Mourinho không tiếp tục lối chơi phòng ngự phản công. Một lần nữa Barca sập bẫy. Phút thứ 17, sau pha solo của của Jose Cole bên phía cánh phải, tuyển thủ đội tuyển Anh tung ra cú sút căng. Bóng đập chân hậu vệ đội khách, Vandes cố gắng hết sức để đẩy bóng nhưng Lampard đã có mặt kịp thời nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea.

Chưa kịp tỉnh, 2 phút sau bàn nâng tỷ số của Lampard cũng từ một đường phản công, Danien Duff đã chứng tỏ sự có mặt của mình trên sân bằng pha dứt điểm lạnh lùng hạ gục Vandes nâng tỷ số lên 3-0 cho The Blues.

3 bàn thua chỉ trong 20 phút đầu trận đấu, tưởng chừng mọi thứ đã hết với Barca, nhưng đây chính là lúc các học trò của ông Raiikard chứng tỏ bản lĩnh.

Vẫn lỗi tấn công phóng khoáng đậm chất kỹ thuật, Barca đưa đội chủ nhà Chelsea vào thế chống đỡ. Phút thứ 27, Ronaldinho thực hiện thành công quả phạt đền rút ngắn khoảng cách cho Barca.

Phút 38, nghệ sỹ Ronaldinho lại làm toàn bộ khán giả trên sân Standford Bridge phải sững sờ trước bàn thắng quá ngoạn mục của mình. Ở khoảng cách 20m, cầu thủ này thực hiện một pha đá bóng không tưởng. Khi bóng đang "chết", cầu thủ người Brazil thực hiện pha sục bóng bằng mũi giầy không cần đà đưa bóng vào góc hiểm hạ gục thủ thành Petro Cech.Tỷ số là 3-2 cho Chelsea.

Phút 44, pha sút bóng đập cột dọc của Jose Cole đã khép lại hiệp 1 đầy kịch tính.

Hiệp 2 diễn ra với kịch bản tương tự. Mặc dù đang bị Barca dẫn với luật bàn thắng trên sân khách, nhưng Chelsea vẫn chơi phòng ngự phản công vì Mourinho biết Barca không biết chơi phòng ngự.

Phút thứ 57, từ pha tạt bóng bên phía cánh phải Lampard đánh đầu ở cự ly gần nhưng không hạ được Vandes. Ngay sau đó 1 phút Beletti trả lời bằng cú sút xa hiểm hóc nhưng người chiễn thắng vẫn là các thủ môn.

Vẫn tấn công như vũ bão,  phút thứ 73 Iniesta sút bóng đập cột sau pha độc diễn bên phía cánh phải, bóng bật ra và Eto'o đá bóng lên trời khi khung thành đã rộng mở. 

Barca phải trả giá ngay lập tức sau pha bỏ lỡ cơ hội của Eto'o. Phút 76 từ một pha câu bóng vào trung lộ, vua phá lưới của Chelsea tại Cúp C1 đã đánh đầu hiểm hóc đưa các học trò của ông Mourinho vượt lên với tổng tỷ số là 5-4.

Phút 87, thần tài của Barca, Maxi Lopez được tung vào sân nhưng tất cả đã quá muộn. Đội bóng chơi hay hơn, đá cống hiến hơn, nhiều cơ hội ăn bàn hơn đã bị loại.

Với kết quả tổng tỷ số sau 2 lượt là 5-4, Chelsea hiên ngang bước vào vòng tứ kết và khẳng định họ là ứng cử viên chức vô địch năm nay.

Đội hình ra sân

Chelsea: 1-Petr Cech; 20-Paulo Ferreira (2-Glen Johnson 51), 6-Ricardo Carvalho, 26-John Terry, 13-William Gallas; 4-Claude Makelele, 8-Frank Lampard, 10-Joe Cole; 11-Damien Duff (29-Robert Huth 86) 22-Eidur Gudjohnsen (30-Tiago 79), 9-Mateja Kezman

Barcelona: 1-Victor Valdes; 2-Juliano Belletti (8-Ludovic Giuly 84), 5-Carles Puyol, 23-Oleguer, 12-Giovanni van Bronckhorst (16-Sylvinho 46); 6-Xavi, 14-Gerard, 20-Deco; 24-Andres Iniesta (11-Maxi Lopez 86), 10-Ronaldinho, 9-Samuel Eto'o

Thẻ vàng: Chelsea: Paulo Ferreira - 2’, Kezman - 83’, Johnson - 84’; Barcelona: Van Bronckhorst - 29’, Xavi - 68’.

Milan đi tiếp

Anh: Xanh thắng, Đỏ bại ảnh 1
Niềm vui của các cầu thủ áo đỏ đen

Ra sân với đội hình mạnh nhất, quỷ đỏ quyết tâm phục hận sau trận thua tức tưởi ngay tại "Nhà hát của những giấc mơ" 2 tuần trước.

Trận lượt về diễn ra theo đúng kịch bản tại Old Trafford, MU chơi tấn công ngay từ đầu và Milan chủ động phòng ngự phản công dựa vào hàng hậu vệ thép gồm Maldini, Stam, Cafu, Nesta và mũi nhọn Crespo cắm ở trên.

Ra sân với đội hình 4-4-2, cặp tiền đạo Rooney và Nistelroy của Ngài Alex quyết tâm áp đặt lối chơi lên đội chủ nhà. Không có nhiều cơ hội tạo ra về phía khung thành 2 thủ môn trong trận đấu này.

Anh: Xanh thắng, Đỏ bại ảnh 2
Giggs và nỗI buồn bại trận

Phút thứ 28, sau đường chọc khe của Ronaldo, Giggs dốc bóng vào thẳng trung lộ và dứt điểm hiểm hóc hạ gục Dida nhưng cột dọc lại từ chối bàn thắng cho MU.

Ngay sau đó cầu thủ người Brazil Kaka trả lời bằng pha sút bóng dũng mãnh nhưng bóng đi chệch cột dọc. Phút thứ 37, vẫn là Kaka đã làm rung chuyển khung thành của Tim Howard sau pha sút bóng sấm sét. Hiệp 1 kết thúc mà không bên nào mở được tỷ số.

Hiệp 2 bắt đầu với những pha hãm thành liên tục của đội chủ nhà AC Milan. Những cơ hội liên tiếp được tạo ra trước khung thành của MU, nhưng tất cả đều đi không trúng đích, hoặc bị thủ môn người Mỹ khuất phục.

Nhưng Milan cũng không phải chời đợi lâu để có bàn thắng. Phút 61, sau đường tạt bóng của Cafu, tiền đạo người Argentina, Crespo đánh đầu lái bóng hiểm hóc hạ gục Howard, 1-0 cho Milan.

Sau bàn thua, Manchester vẫn tấn công trong bế tắc và những đợt phản công của AC lại tỏ ra hết sức nguy hiểm với Kaka và Crespo. Phút 70, tiền đạo người Hà Lan Nistelroy bỏ lỡ cơ hội của khi anh có cơ hội dứt điểm về phía khung thành Dida từ khoảng cách 10 m đã khép lại một trận đấu buồn cho những con quỷ đỏ.

Tạm biệt Champion League, có lẽ chiếc cúp duy nhất trong mùa giải này Ngài Alex và các học trò có khả năng hướng tới là FA Cup.

AC Milan đã vượt qua MU với tổng tỷ số 2-0 để đi tiếp.

Đội hình ra sân

AC Milan: 1-Dida; 31-Jaap Stam, 13-Alessandro Nesta, 2-Cafu, 3-Paolo Maldini; 8-Gennaro Gattuso (5-Alessandro Costacurta 89), 21-Andrea Pirlo, 20-Clarence Seedorf; 10-Rui Costa (24-Vikash Dhorasoo 85), 22-Kaka, 11-Hernan Crespo (23-Massimo Ambrosini 78)

Manchester United: 1-Tim Howard; 6-Wes Brown (14-Alan Smith 85), 5-Rio Ferdinand, 27-Mikael Silvestre, 4-Gabriel Heinze; 7-Cristiano Ronaldo, 16-Roy Keane, 18-Paul Scholes, 11-Ryan Giggs (25-Quinton Fortune 57); 8-Wayne Rooney, 10-Ruud Van Nistelrooy

Thẻ vàng: MU: Fortune - 58'

ĐKVĐ Đức bị huỷ diệt tại Lyon

7-2, tỷ số quá chênh lệch và khó tin cho một trận đấu ở vòng loại trực tiếp Champion League. Nhưng đó chính là kết quả lượt về giữa Lyon và Weder Bremen.

Các bàn thắng của chủ nhà Lyon được ghi bởi: Wiltord (9', 54', 64'), Essien (17', 30'), Malauda (60'), Berthod (80' pen). Hai bàn gỡ danh dự của ĐKVĐ Đức do Micoud ở phút 32 và Ismael đá thành công 11m ở phút 57.

Tổng tỷ số: 10-2, Olympic Lyon đi tiếp. 

Đội hình ra sân

Olympique Lyon: 1-Gregory Coupet; 15-Lamine Diatta, 3-Cris, 20-Eric Abidal, 23-Jeremy Berthod; 4-Michael Essien, 7-Mahamadou Diarra, 8-Juninho, 10-Florent Malouda; 22-Sylvain Wiltord, 14-Sidney Govou.

Werder Bremen: 1-Andreas Reinke; 7-Paul Stalteri, 25-Valerien Ismael, 3-Petri Pasanen, 23-Ludovic Magnin; 6-Frank Baumann, 4-Fabian Ernst, 10-Johan Micoud; 38-Nelson Valdez, 11-Miroslav Klose, 17-Ivan Klasnic

Thẻ vàng: Lyon: Berthold - 32’, Malouda - 66';  Bremen: Klasnic 32, Haedo Valdez - 66'.

 

Do cả hai đội bóng thành Milan: AC Milan và Inter Milan ở lượt đấu này đều thi đấu trên sân nhà nên lịch đã được thay đổi. Trận đấu lượt về giữa Inter Milan - FC Porto sẽ diễn ra muộn vào ngày 15/3.

MỚI - NÓNG