Giải ngoại hạng Anh:

Arsenal “buông súng”, Chelsea chuẩn bị đăng quang

Arsenal “buông súng”, Chelsea chuẩn bị đăng quang
“Giáo sư” Arsene Wenger  của các xạ thủ Arsenal đã chính thức tuyên bố “buông súng” trong buổi họp báo sau trận quyết đấu ở Stamford Bridge. Kết cục hòa không bàn thắng trong trận derby thành London đã kết thúc những hy vọng mong manh cuối cùng của Arsenal.

Trong tình thế khó khăn nhất bị đối phương bỏ xa tới 11 điểm và thiếu vắng chân sút chủ lực Thiery Henry, dấu ấn Arsenal để lại trận đấu này là một màn trình diễn đẹp mắt của lối đan bóng nhỏ và ăn ý, và ở nửa bên kia sân, Chelsea cũng chơi một thứ bóng đá tấn công hấp dẫn không kém.

Dù không ghi được bàn thắng nào nhưng đó cũng là lời chào tạm biệt đầy ấn tượng của thầy trò Wenger trước khi rút lui khỏi cuộc đua chức vô địch Premier League năm nay. “Họ xứng đáng là nhà vô địch với một phong độ tuyệt hảo”, HLV Wenger lịch thiệp ngả mũ thán phục đối phương: “Thật vậy, chúng tôi không thể là nhà vô địch bóng đá Anh năm nay. Và tôi đã tự nhủ điều đó từ trước khi tới sân Stamford Bridge. Trừ phi có ai đó đánh bom sân Stamford Bridge đêm nay, nếu không thì họ sẽ là những nhà vô địch”.

Các cầu thủ của Mourinho đáng phải gặp nhiều rắc rối trong trận quyết đấu với Arsenal nếu như 2 pha dứt điểm hiểm hóc đầu trận của tiền vệ Pháp Robert Pires không dội xà và lệch cột dọc. Một thế trận đôi công đầy hào hứng được đẩy lên cao trào khi Didier Drogba suýt chọc thủng lưới Jens Lehmann trong hai pha đối mặt ở hiệp một.

Chelsea trên sân nhà đã không thể đạt mục tiêu thắng trận này, tuy nhiên đội quân Chelski cùng ông chủ Nga Abramovich vẫn có thể bật sâm banh ăn mừng ngay lượt đấu cuối tuần này nếu họ hạ được Fulham  và Arsenal không thắng được Tottenham Hotspur – khi đó Chelsea sẽ hơn Arsenal ít nhất 13 điểm và chính thức vô địch sớm 4 lượt đấu.

Ở vị trí thứ nhì và hơn Manchester United tới 4 điểm, nhiệm vụ đặt ra cho Arsenal trong 5 trận còn lại của  mùa giải là phải giành được ngôi á quân để tránh khỏi nguy cơ phải đá vòng loại Champions League năm tới.  

Lại một đòn choáng váng giáng vào Bầy quỷ đỏ

Trong khi đó, Everton cũng chiến thắng oanh liệt 1-0 trên sân nhà trước Bầy quỷ đỏ Manchester .

Một đêm đáng thất vọng khép lại cho MU bởi ở trận này họ còn bị đuổi tới 2 cầu thủ khỏi sân (Gary Neville và Paul Scholes). Sau 45 phút đầu khá cân bằng, kịch tính trận đấu mở ra trong hiệp 2 với cú sút như búa bổ của cựu tiền đạo Everton Wayne Rooney nhưng thủ thành Nigel Martyn dũng cảm chặn đứng. Và bàn thắng quý như vàng của Everton diễn ra 5 phút sau, từ đường tạt của Mikel Arteta, cựu trung phong đội tuyển Xcốtlen Ferguson đánh bại “gã khổng lồ” Rio Ferdinand trong pha không chiến và đánh đầu chuẩn xác ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.

Sự mất bình tĩnh của cầu thủ MU phải trả giá đắt khi Gary Neville nhận thẻ đỏ do cố tình đá bóng thẳng vào đám CĐV Everton trên khán đài. Tương tự, Scholes bị đuổi khỏi sân sau một pha truy cản man rợ nhằm vào tiền vệ Kevin Kilbane. Trọng tài còn bỏ qua một pha bóng xấu chơi của thần đồng Rooney với đồng  đội cũ Everton, hậu vệ Tim Cahill. Với 57 điểm và vươn lên vị trí thứ 4, chưa lúc nào triển vọng được dự Champions League năm tới của Everton lại sáng rõ như lúc này, nhất là khi đội xếp sau, Liverpool vẫn còn kém họ tới 3 điểm.  

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.