Arsenal có vé knock-out, Wenger 'phản pháo' lãnh đạo

Arsenal có vé knock-out, Wenger 'phản pháo' lãnh đạo
TPO - Những ngày qua, từ Giám đốc điều hành Ivan Gazidis đến đồng sở hữu Alisher Usmanov của Arsenal lên tiếng chỉ trích Wenger. Phải tới sáng nay, khi Pháo thủ có vé vào vòng knock-out Champions League, “Giáo sư” mới có dịp "phản pháo".

Trước cuộc tiếp đón Dortmund ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League, Arsenal đã trải qua 3 trận liên tiếp không thắng, bao gồm 2 trận thua trước Swansea City và M.U ở Premier League. Thế nên, không ít người lo ngại họ sẽ hụt bước trước Dortmund vào sáng nay.

Thêm vào đó, áp lực đối với HLV Arsene Wenger ngày một lớn. Rất nhiều CĐV đã lên tiếng chỉ trích ông, trong khi các thành viên Ban lãnh đạo mất niềm tin. Cụ thể, đồng sở hữu Alisher Usmanov nói rằng những gì diễn ra ở sân Emirates "rất thất vọng" và HLV trưởng là người phải chịu trách nhiệm, trong khi GĐĐH Ivan Gazidis bóng gió nói rằng vị chiến lược gia người Pháp đã không biết khai thác tối đa những gì đội bóng thành London có trong tay.

Về phần mình, Wenger im lặng vì đơn giản, khi kết quả thi đấu của CLB bết bát, ông chẳng có gì để làm điểm tựa để "phản pháo". “Giáo sư” thực sự cần một chiến thắng trước Dortmund, qua đó có vé knock-out Champions League, đồng thời cũng chứng minh rằng mình vẫn nắm trong tay mọi kiểm soát.

Và ở trận đấu với Dortmund sáng nay,  các học trò của Wenger không làm ông phải thất vọng.

Ngay phút thứ 2, Yaya Sanogo đã mở tỷ số trận đấu. Nhờ lợi thế dẫn bàn, Arsenal càng có cơ hội để chiếm thế chủ động, nhưng cũng phải tới tận phút 57 của hiệp 2, họ mới có thể nhân đôi cách biệt. Tác giả của bàn thắnglà Alexis Sanchez, ngôi sao chơi nổi bật nhất kể từ đầu giải. Thắng chung cuộc 2-0, Arsenal đã chính thức có vé knock-out Champions League.

“Mọi CLB đều có những thời khắc thăng trầm. Chúng tôi đã có những kết quả tồi, nhưng không phải vì thiếu nỗ lực, mà bởi những yếu tố khách quan. Bạn không thể chơi với phong độ tốt nhất khi trong tay là một loạt ca chấn thương.

Tôi hài lòng về trận đầu hôm nay. Các cầu thủ đã làm chủ thế trận và có một chiến thắng xứng đáng. Chúng tôi chưa từ bỏ bất cứ điều gì cả và tôi nghĩ những người có trách nhiệm nên xem trận đấu hôm nay”, Wenger nói với giọng đanh thép.

Cũng có vé đi tiếp giống Arsenal là Atletico Madrid. Nhà á quân mùa trước có chiến thắng đậm đà 4-0 trước Olympiakos, qua đó vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng với 12 điểm. Cũng ở bảng A, nhờ chiến thắng 2-0 trước Malmo FF, Juventus đã chạm tay vào tấm vé đi tiếp. Họ hiện hơn Olympiakos 3 điểm, nhưng có hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+3 so với -5).

Bảng B, Real Madrid đã có vé đi tiếp từ vòng trước nhưng họ vẫn có thêm chiến thắng 1-0 trước Basel để duy trì chuỗi trận toàn thắng. Người ghi bàn duy nhất của trận đấu là Cristiano Ronaldo và đây là bàn thắng thứ 71 của anh tại Champions League, sanh ngang với huyền thoại Raul. Phía trước CR7 sẽ là Lionel Messi (Barcelona), tiền đạo vừa nâng số bàn thắng của mình lên con số 74.

Một chút thất vọng cho Liverpool khi đội bóng này chỉ có nổi 1 điểm trên sân của Ludogorets. Lambert và Henderson giúp đội khách vượt lên dẫn 2-1, nhưng tới phút 88, Terziev đã gỡ hòa 2-2 cho chủ nhà. Với kết quả này, Liverpool hiện chỉ có 4 điểm, xếp thứ 3, kém Basel 2 điểm và bằng điểm với Ludogorets. Trận cuối họ sẽ tiếp Basel trên sân nhà và đó là một trận chung kết thực sự.

Tại bảng C, mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ. Trên sân nhà, Bayer Leverkusen đã bất ngờ thất thủ 0-1 trước Basel. Trong khi Zenit thắng Benfica 1-0. Bayer Leverkusen vẫn tạm dẫn đầu với 9 điểm, nhưng Monaco (8 điểm) và Zenit (7 điểm) đã phả hơi nóng vào gáy. Tuy vậy, thực tế vé đã nằm trong tay đại diện nước Đức. Trận cuối, Monaco và Zenit sẽ phải đá “chung kết” tại Louis II, còn Leverkusen chỉ tiếp Benfica trên sân nhà.

Kết quả các trận

Atletico Madrid 4 – 0 Olympiakos

Malmo FF 0 - 2 Juventus

Basel 0 - 1 Real Madrid

PFC Ludogorets 2 - 2 Liverpool

Zenit 1 - 0 Benfica

Bayer Leverkusen 0 - 1 Monaco

Anderlecht 2 - 0 Galatasaray

Arsenal 2 - 0 Dortmund

MỚI - NÓNG