Kolo Toure cùng HLV Man City Mark Hughes. Ảnh AP |
“Nhìn vào quá khứ cũng như hiện tại, Arsenal luôn có những tên tuổi lớn nhưng họ không giữ chân được họ ở lại, và dường như bây giờ cũng vậy”, Kolo Toure nói trên các báo Anh gần đây.
“Những cầu thủ như (Thierry) Henry, (Patrick) Vieira hay (Ray) Parlour đều đã mang về thành công lớn cho Arsenal nhưng cũng ra đi khi đang ở đỉnh cao phong độ, do đó tôi thấy quyết định của mình là đúng”, anh nói thêm.
Hậu vệ 28 tuổi, vừa chính thức tới Man City với giá chuyển nhượng khoảng 23 triệu đô la hôm thứ Tư, là thành viên cuối cùng trong đội hình vô địch Premier League năm 2004 của Arsenal, vốn được mệnh danh là “bất khả chiến bại”, bởi họ không để thua trận nào trong cả mùa giải đó.
Toure nhớ lại: “Khi đó chúng tôi bước lên bục nhận giải với một niềm vui sướng khôn tả, toàn đội như anh em trong một nhà”.
Kể từ đó các pháo thủ thành London mới chỉ giành được duy nhất một danh hiệu, đó là chiếc Cúp FA năm 2005, và các fan cũng phải chứng kiến sự ra đi của các cầu thủ chủ chốt như Robert Pires, Ashley Cole, Gilberto Silva và Sol Campbell.
HLV Arsenal Arsene Wenger cũng đã phát hiện được một dàn tài năng trẻ hứa hẹn như Theo Walcott, Samir Nasri, Aaron Ramsey, Denilson và Gael Clichy. Tuy nhiên tài năng chưa đủ, đội hình non trẻ của Arsenal vẫn bị đánh giá thiếu kinh nghiệm.
Toure là bản hợp đồng nặng ký mới nhất của Man City, nhằm phục vụ cho tham vọng cạnh tranh suất dự Champions League mùa tới của họ.
HLV Mark Hughes đã được các ông chủ Ả-rập duyệt chi hơn 90 triệu bảng (gần 150 triệu đô) để mua sắm trong hè này. Và cầu thủ quốc tế người Bờ biển Ngà Kolo Toure tin rằng tiền sẽ mang lại thành công.
“Trong bóng đá, nếu không có tiền bạn sẽ không thể thành công, những câu lạc bộ tốt hàng đầu cần những cầu thủ hàng đầu, để làm được điều đó bạn phải chi rất nhiều tiền”, Toure nói.
Thành Hưng
Theo Reuters/AP