Arsenal giải 'cơn khát' 9 năm

Arsenal giải 'cơn khát' 9 năm
TPO - Không ai nghĩ Hull City có thể gây nhiều khó khăn như thế cho Arsenal ở chung kết FA đêm qua. Và cũng không ai tin Pháo thủ có thể ngược dòng khi đã bị dẫn tới 2-0. Cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 9 năm của "The Gunner" đã chấm dứt theo một cách không ngờ như vậy.

Trước trận chung kết FA Cup năm nay, Arsenal đã trải qua 9 năm liền không danh hiệu. Con số đủ dài để cho một thế hệ trưởng thành và rồi lùi vào dĩ vãng. 9 năm ấy, các “The Gunner” cứ sống trong những nỗi hy vọng mòn mỏi. Cơ hội cứ đến rồi đi và nhiều lúc người ta tưởng không thể kiên nhẫn thêm nữa. Ngay như ở trận chung kết FA Cup tại Wembley đêm qua, một lần nữa lòng kiên nhẫn của “Pháo thủ London” lại bị thử thách.

Khi kim đồng hồ mới chỉ sang phút thứ 9, Arsenal đã bị dẫn tới 2-0. Thật khó tin là những chân sút thường thường bậc trung như James Chester hay Curtis Davies lại có thể dễ dàng biến những Mertesacker, Koscielny, Sagna hay Gibbs thành những gã hề. Trên khán đài, nỗi lo sợ bắt đầu lan rộng.

May là điều tội tệ đã không xảy ra hay đúng hơn là cái ký ức cay đắng về trận chung kết League Cup 2011 (thua Birmingham City) đã không lặp lại. Bằng một tinh thần thi đấu quả cảm và cả một chút may mắn, Arsenal đã tạo lên một cú lội ngược dòng thần thánh. Lần lượt Cazorla rồi Koscielny ghi bàn để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. 2-2 sau 90 phút, hai đội phải bước vào hiệp phụ.

Khi hiệp phụ trôi về những phút cuối, sân Wembley với sắc đỏ tràn ngập đã có dịp nổ tung khi "thần tài" Ramsey ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2. Một pha ghi bàn có giá trị bằng lịch sử, chính thức khép lại chuỗi 9 năm đói khát dài đằng đẳng và mở ra những chân trời tươi sáng. Giờ thì HLV Wenger đã có thể thở phào và nghĩ tới chuyện đặt bút tái ký hợp đồng với đội chủ sân Emirates.

MỚI - NÓNG