Arsenal khó thắng

Arsenal khó thắng
TP - Rạng sáng mai, Arsenal hành quân đến nước Pháp với một sự tự tin lớn lao nhưng có thể khó giành thắng lợi.

Wenger tiết lộ bí mật động trời về Arsenal
> Man City: Chờ Mancini “ghi bàn”…

“Arsenal đang trở lại”, HLV Wenger hồ hởi tuyên bố như vậy sau khi chứng kiến Van Persie thể hiện phong độ ấn tượng và lập cú đúp giúp đội nhà có ba điểm nhọc nhằn trước Sunderland hôm cuối tuần. Đó là một phát biểu có phần hơi tự tin khi trên thực tế The Gunners vẫn đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng và dường như họ sẽ rất khó để trở lại tốp 4 khi các đối thủ khác như M.U, Chelsea, Liverpool hay Man City đều mạnh lên trong khi họ đang suy yếu.

Tiết lộ của Wenger về việc hơn nửa đội bóng đâm đơn xin ra đi trong mùa Hè và trên thực tế Clichy, Fabregas, Nasri đã không còn ở lại cho thấy hình ảnh một “đế chế” đang trong giai đoạn suy tàn. Arsenal đã 5 năm trắng tay trên mọi mặt trận và khả năng có một danh hiệu của họ ở mùa giải này của họ là rất mờ mịt.

Trên thực tế, ai cũng thấy The Gunners không đủ lực để căng mình ra ở cả hai mặt trận đều rất khốc liệt như Premier League và Champions League (đó là còn chưa kể League Cup và FA Cup). Bởi thế, điểm mấu chốt ở thời điểm này là Wenger phải xác định rõ đâu là mục tiêu thực sự của họ ở mùa giải này.

Trước khi hành quân sang Pháp đụng đầu với Marseille mọi thứ vẫn còn khá mông lung với Wenger và các học trò. Họ không biết sẽ phải chơi hết mình tại Velodrome hay dưỡng sức để chờ đợi những cuộc đụng đầu khá khó chịu với Stoke City rồi Chelsea tại Premier League ở phía trước. Trên thực tế, họ cũng đã khá chật vật ở hai vòng đấu đầu tiên khi thủ hoà Dormund và khó khăn lắm mới thắng được Olympiacos.

Trong khi đó, Marseille dù khá chật vật tại Ligue 1 với ba trận hoà liên tiếp nhưng đã chơi bùng nổ ở hai lượt đấu đầu tiên và hiện đang đứng đầu bảng với sáu điểm. Đội bóng của HLV Dechamps đang rất muốn có thêm một chiến thắng để sớm hoàn thành việc lọt vào vòng knock out và một Arsenal đang trên đà suy yếu là đối thủ tốt nhất để họ làm được việc đó. Dù là hai đội bóng khá quen mặt ở châu Âu nhưng thật lý thú khi đây là lần đầu tiên Arsenal và Marseille đụng độ nhau ở một trận đấu chính thức.

Wenger là một người Pháp và hẳn là ông hiểu rất rõ một đội bóng Pháp như Marseille. Nhưng với lực lượng hiện tại thật khó để Arsenal có thể làm nên một cuộc lật đổ ở Velodrome khi trước mắt họ là quá nhiều sự bận tâm.

Các trận đấu khác đều diễn ra vào 1h45 ngày 20-10

Leverkusen - Valencia

Chelsea - Genk

Olympiacos - Dortmund

Shakhtar - Zenit

FC Porto - APOEL Nicosia

AC Milan - BATE Borisov

Barcelona - Plzen

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG