Arsenal thua trận, HLV Wenger bất ngờ vì món quà từ Sir Alex

HLV Arsene Wenger bất ngờ vì món quà từ Sir Alex và bầu không khí tại Old Trafford.
HLV Arsene Wenger bất ngờ vì món quà từ Sir Alex và bầu không khí tại Old Trafford.
TPO - Thua M.U 1-2 tại Old Trafford, HLV Arsene Wenger không quá buồn, thay vào đó ông cho rằng, các học trò của mình đã có một trận đấu tốt. Ngoài ra, nhà cầm quân người Pháp cũng bất ngờ vì món quà Sir Alex Ferguson dành tặng cho mình.  

Tối qua (29/4), Arsenal có chuyến làm khách tới Old Trafford của M.U trong khuôn khổ vòng 36 Premier League. Mặc dù đã rất nỗ lực, nhưng việc chỉ ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị và cầu thủ trẻ khiến Arsenal không thể tạo bất ngờ. Họ đã thua “Quỷ đỏ” 1-2 vì bàn thắng ở đúng những phút bù giờ của Marouane Fellaini.

Thua trận, nhưng HLV Arsene Wenger không cảm thấy quá buồn. Thay vào đó, ông nhận định, các cầu thủ trẻ Arsenal đã có một trận đấu nỗ lực và rất đáng khen. “Đó là màn trình diễn tích cực và phản ánh tổng thể mùa giải của chúng tôi. Arsenal đã tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn về phía khung thành M.U, nhất là trong các pha phản công”.

“Nhìn chung, hiệu suất thi đấu của Arsenal là tích cực. Đương nhiên, các cầu thủ trẻ rất thất vọng trong phòng thay đồ. Trong 20 phút cuối, bạn có thể thấy một số cầu thủ không quen với cường độ cao nhưng ở 70 phút đầu tiên, chúng tôi đã chơi sòng phẳng với M.U”, nhà cầm quân người Pháp nói.

Ngoài nhận xét về màn diễn của Arsenal, HLV Wenger cũng thừa nhận bất ngờ vì món quà Sir Alex Ferguson dành tặng cho mình cũng như bầu không khí tại sân Old Trafford: “Món quà của Sir Alex thật sang trọng và tôi rất thích nó. Tôi đã đến Old Trafford rất nhiều lần. Tôi tin rằng, người kế nhiệm mình sẽ gặp phải thái độ thù địch khi cùng đội bóng hành quân đến đây”.

"Thật sự đẳng cấp, rất nồng hậu, tôi đã tận hưởng khoảnh khắc đó ở Old Trafford. Cũng vô cùng ngạc nhiên vì đây không phải mà khung cảnh tôi đã tưởng tượng ra nhưng cuộc đời là vậy và mọi thứ đôi khi lại cứ tốt đẹp hơn theo thời gian. "Một lần trong đời, tôi được cái cảm giác mình chẳng gặp nguy hiểm ở nơi này và khán giả lại đang yêu mến mình. Tôi đã đến đây nhiều lần trong nhiều năm qua và lần tới sẽ là một người khác ngồi lên ghế huấn luyện ở đây, và người đó sẽ lại nhận được màn chào đón đầy thù địch thôi, không phải lo”, “Giáo sư” chốt lại.

MỚI - NÓNG