Arsenal trả giá đắt cho chiến thắng trước Man City

Gabriel dính chấn thương nặng.
Gabriel dính chấn thương nặng.
TPO - Hạ Man City 3-2 trong trận giao hữu trước thềm mùa giải mới, nhưng Arsenal đã phải trả giá đắt khi Gabriel dính chấn thương nặng và có nguy cơ nghỉ thi đấu từ 4-5 tuần.
Rạng sáng nay, Arsenal có trận giao hữu với Man City. Chung cuộc, “Pháo thủ” thắng 3-2 nhờ các pha lập công của Alex Iwobi, Theo Walcott và Chuba Akpom. Thế nhưng, niềm vui của đội bóng thành London không trọn vẹn khi Gabriel Paulista dính chấn thương nặng.
Cụ thể, đúng phút 90, Gabriel Paulista va chạm mạnh với Kelechi Iheanacho và lập tức phải rời sân trên cáng. Theo tin ban đầu, cựu cầu thủ Villarreal sẽ phải nghỉ thi đấu từ 4-5 tuần. Đây rõ ràng là một hung tin với HLV Arsene Wenger, nhất là trong bối cảnh hàng thủ “Pháo thủ” gặp nhiều vấn đề trước thềm mùa giải mới.
Cụ thể, đội trưởng Per Mertesacker chưa định ngày trở lại với một chấn thương đầu gối, Laurent Koscielny chỉ trở lại tập luyện vào ngày mai, sau khi kết thúc kỳ nghỉ hậu EURO 2016. Calum Chambers và Carl Jenkinson chưa bao giờ mang lại sự tin tưởng. Còn Krystian Bielik và Rob Holding chỉ là những tân binh, chưa có thời gian làm quen với đồng đội mới.
“Cậu ấy đau đến mức không thể nói chuyện khi rời sân trên cáng. Giờ đây chúng tôi chỉ hy vọng mọi việc không quá xấu”, HLV Wenger cho hay.
“Cuối tuần này, Premier League đã khởi tranh, nhưng cả Mertesacker và Koscielny đều chưa sẵn sàng. Trung vệ là vị trí mà Arsenal thiếu ở thời điểm này. Tất nhiên, đây là thời điểm thị trường chuyển nhượng đang hoạt động nhộp nhịp, nhưng mua một trung vệ chất lượng và phù hợp với CLB là điều không hề đơn giản”, nhà cầm quân người Pháp nói thêm.
MỚI - NÓNG