Arshavin - 'Sát thủ' đã trở lại

Arshavin - 'Sát thủ' đã trở lại
TP - Là một cầu thủ nhỏ con (chỉ cao có 1m73 và nặng 70kg) nhưng Arshavin lại sở hữu một nhãn quan chiến thuật tuyệt vời cùng những đường chuyền “sát thủ”.
Arshavin - 'Sát thủ' đã trở lại ảnh 1
Andrei Arshavin trong buổi tập sáng 20/6

Sinh ra ở Leningrad, Andrei Arshavin bắt đầu chơi bóng từ năm 7 tuổi cho đội bóng trường Smena.

Năm 1999, anh bắt đầu thi đấu cho Zenit Saint Petersburg, cho đến thời điểm này sau gần 10 năm gắn bó với đội bóng quê hương, Arshavin đã ghi được tổng cộng 48 bàn thắng sau 223 lần ra sân.

Thành tích ở ĐTQG của anh cũng hết sức ấn tượng với 10 bàn thắng trong 33 trận khoác áo ĐTQG.

Là một cầu thủ nhỏ con (chỉ cao có 1m73 và nặng 70kg) nhưng Arshavin lại sở hữu một nhãn quan chiến thuật tuyệt vời cùng những đường chuyền “sát thủ”. Chính nhờ đó mà anh được coi là “nhạc trưởng” không thể thay thế của CLB Zenit cũng như của đội tuyển Nga.

Năm 2008 có thể nói là một năm thành công rực rỡ trong sự nghiệp cầu thủ của Arshavin. Đầu tiên là việc anh cùng với các đồng đội ở CLB Zenit giành chức VĐQG Nga lần đầu tiên trong lịch sử cho đội bóng chủ sân Petrovski.

Sau đó, tại Cúp UEFA, Arshavin cũng dẫn dắt Zenit vượt qua hàng loạt các đối thủ nặng ký như Olympicque Marseille, Bayer Leverkusen, Bayer Munich để tiến vào chung kết gặp CLB Glasgow Rangers của Scotland.

Ở trận chung kết, dù không trực tiếp ghi bàn nhưng Arshavin chính là hạt nhân trong lối chơi kỹ thuật và tốc độ của CLB nước Nga mà điển hình là hai pha chọc khe hoàn hảo dẫn đến các bàn thắng đưa đội nhà đến vinh quang.

Phần thưởng dành cho Arshavin là danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” trận chung kết đó - trận chung kết đáng nhớ nhất trong sự nghiệp cầu thủ của anh tính đến thời điểm này (lời của Arshavin).

Chính vì thế mà HLV Hiddink vẫn nhất quyết đưa Arshavin đến Áo và Thụy Sỹ dù anh phải vắng mặt trong 2 trận đấu đầu tiên với Tây Ban Nha và Hy Lạp do bị treo giò vì nhận thẻ đỏ trong trận đấu vòng loại Euro 2008 với Andorra hồi tháng 11/2007.

Ngay trong trận đấu đầu tiên trở lại sau khi mãn hạn treo giò, “nhạc trưởng” Arshavin để dẫn dắt các chú gấu Nga hạ gục Thụy Điển để giành vé vào tứ kết bằng một phong độ cực kỳ thuyết phục.

Ghi 1 bàn và thực hiện hàng loạt đường chuyền cực kỳ thông minh và tinh tế làm rối loạn hàng phòng ngự Thụy Điển, Arshavin xứng đáng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đó. Giờ đây, hãy cùng chờ xem Arshavin sẽ làm được gì cho đội tuyển Nga ở trận đấu với Hà Lan.  

MỚI - NÓNG