Ashley Young tỏa sáng, M.U gây sức ép lên Man City

Ashley Young tỏa sáng trước Watford.
Ashley Young tỏa sáng trước Watford.
TPO - Watford luôn biết cách gây ra khó khăn cho M.U trên sân nhà, thế nhưng rạng sáng nay, nhờ sự tỏa sáng của Ashley Young và Jesse Lingard, “Quỷ đỏ” đã có chiến thắng thuyết phục 4-2, qua đó tiếp tục gây sức ép lên Man City.

Watford là một đối thủ tương đối khó chịu với M.U. Bằng chứng là ở lượt đi mùa trước, họ từng khiến “Quỷ đỏ” ôm hận bằng chiến thắng 3-1 trên sân nhà Vicarage Road. Vậy nên bước vào trận đấu thuộc vòng 14 Premier League, HLV Jose Mourinho đã chủ động yêu cầu các học trò chơi chậm chắc và cố gắng tận dụng những tình huống lên bóng nhanh.

Phút 19, Jesse Lingard nhận bóng trong vòng vây các cầu thủ Watford, anh xử lý bình tĩnh trước khi chuyền cho Ashley Young để hậu vệ người Anh thực hiện pha dứt điểm chéo góc đẹp mắt, mở tỷ số trận đấu. 5 phút sau, M.U được hưởng quả đá phạt trực tiếp bên ngoài vòng cấm và lại là Ashley Young lên tiếng. Cầu thủ 32 tuổi này thực hiện một siêu phẩm đá phạt, nâng tỷ số lên 2-0 và hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Dẫn trước 2-0, M.U càng thoải mái về mặt tâm lý và nhanh chóng có bàn thứ 3. Phút 32, nhận đường kiến tạo từ Romeu Lukaku, Anthony Martial dễ dàng nâng tỷ số lên 3-0 cho đội khách.

Cách biệt an toàn khiến HLV Jose Mourinho quyết định có một loạt sự thay đổi người trong phần đầu hiệp 2, và các cầu thủ M.U cũng bắt đầu thi đấu có phần chủ quan. Điều này giúp các cầu thủ Watford có cơ hội vùng lên. Ở các phút 77 và 84, lần lượt Troy Deeney rồi Abdoulaye Doucoure ghi bàn cho chủ nhà để rút ngắn tỷ số xuống còn, đồng thời nhen nhóm lên những hy vọng cho chủ nhà.

Tuy nhiên đó cũng là tất cả những gì Watford làm được ở trận này, khi Jesse Lingard có một trận đấu quá hay. Phút 86, tiền vệ người Anh thực hiện pha solo từ giữa sân, đi bóng vượt qua 3 cầu thủ áo vàng trước khi dứt điểm gọn ghẽ ấn định chiến thắng 4-2 cho M.U.

Thắng trận này, M.U tạm thu hẹp khoảng cách với Man City xuống còn 5 điểm. Vào rạng sáng mai, Man City sẽ tiếp Southampton trên sân nhà.

MỚI - NÓNG