ASIAD 16: Cơn khát Vàng

Wushu Việt Nam vẫn chưa có vàng
Wushu Việt Nam vẫn chưa có vàng
TP - Từng ngày trôi qua nhưng cơn khát vàng của Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) vẫn chưa được giải.
Wushu Việt Nam vẫn chưa có vàng
Wushu Việt Nam vẫn chưa có vàng . Ảnh: Huy Tưởng

Trước khi các võ sỹ Wushu bước lên đài đấu, môn thi đấu có thành tích tốt nhất của Đoàn TTVN trong ngày hôm qua là Taekwondo với ba tấm HCĐ. Hạng cân 74kg nam, Dương Thanh Tâm lần lượt vượt qua hai đối thủ Lai Ting Chin (Đài Loan, Trung Quốc) và Makdessi (Lebanon) ở vòng loại.

Tới trận tứ kết, Thanh Tâm tiếp tục thắng đối thủ người Indonesia Farnando Yulius để thẳng tiến vào bán kết. Tuy nhiên, tại đây, Thanh Tâm không thể vượt qua võ sỹ người Uzbekistan gốc Hàn Quốc, Kim Dmitriy, và chấp nhận tấm HCĐ.

Hạng 49kg nữ, Vũ Thị Hậu không có nhiều cơ hội thể hiện trước võ sỹ mạnh đến từ Nhật Bản, Erika Kasahara, và thất thủ 0-5 ở trận bán kết dù trước đó giành chiến thắng cách biệt 12-0 và 10-0 trước các đối thủ người Đài Loan (Trung Quốc) và Nepal.

Võ sỹ được chú ý nhất đội tuyển Teakwondo, Nguyễn Trọng Cường - em ruột của Độc cô cầu bại Nguyễn Văn Hùng, khá vất vả mới vượt qua Massali Jad của Lebanon ở trận tứ kết hạng 87kg nhờ luật bàn thắng ở hiệp phụ sau khi hòa 1-1 trong ba hiệp đấu chính.

Vậy nhưng trận bán kết gặp võ sĩ Hàn Quốc, Park Yung Hok, Trọng Cường thua tới 2-17 và giành tấm HCĐ thứ ba cho Taekwondo Việt Nam trong ngày đấu đầu tiên.

Nội dung bắn súng 25m tiêu chuẩn nam, Nguyễn Mạnh Tường đạt 9,350 điểm, đứng hạng 13 trong khi tay súng đoạt HCV người Hàn Quốc Hong Seonghwan đạt 9,583 điểm. Bùi Quang Nam được 9,200 điểm còn Phạm Anh Đạt 9,100 điểm, xếp hạng 21 và 28 tay súng tham gia tranh tài.

Nội dung 10m mục tiêu di động hỗn hợp, Ngô Hữu Vương đứng hạng năm chung cuộc, cùng được 9,500 điểm như xạ thủ hạng tư Jo Yong Chol của CHDCND Triều Tiên nhưng kém hơn ở loạt bắn phân hạng, để vuột tấm HCĐ về tay đối thủ do nội dung này trao 2 HCĐ. Hai xạ thủ khác là Đỗ Đức Hùng và Trần Hoàng Vũ chỉ xếp hạng 14 và 15 với 9,225 và 9,200 điểm. Trong khi đó Lương Thị Bạch Dương chỉ đạt số điểm rất thấp, 554 điểm, ở nội dung súng trường 3 tư thế nữ và “cán đích” ở hạng 37.

Cây vợt số một Việt Nam, Nguyễn Tiến Minh ra trận gặp đối thủ người Ấn Độ, Parupalli Kashyap, cây vợt từng đánh bại Tiến Minh 2-0 tại giải cầu lông Singapore mở rộng hồi tháng 6. Lần tái ngộ này, Tiến Minh phục thù thành công với chiến thắng 21/14 và 22/20. Ở trận đấu kế tiếp diễn ra sáng nay, Tiến Minh gặp tay vợt người Thái Lan, Saensomboonsuk, từng loại anh tại Sea Games.

Cầu mây, môn thi đấu từng mang về hai tấm HCV Asian Games 15 cho Đoàn TTVN, cũng đã vào trận hôm nay ở nội dung đồng đội. Với những gương mặt quen thuộc như Lưu Thị Thanh, Hải Thảo, Bích Thùy, Thu Ba, Thùy An, đội Việt Nam thắng nhanh đối thủ Nhật Bản ở cả ba regu với tỷ số 3-0. Hôm nay đội sẽ đấu với Indonesia để giành quyền vào bán kết.

Tại Asian Games kỳ này, cầu mây Việt Nam chỉ tham dự nội dung đồng đội và đội tuyển, “bỏ qua” nội dung đôi nữ từng giành HCV kỳ trước.

Các cơ thủ Việt Nam tiếp tục thi đấu tứ kết môn Billards & Snooker trong ngày hôm qua. Tuy nhiên, Dương Thùy Vi thất bại 2-5 nội dung pool 8 bóng, Nguyễn Phúc Long thua sát nút đối thủ người Philippines 8-9 nội dung pool 9 bóng.

Ngày buồn của Wushu

Được kỳ vọng sẽ giải cơn khát vàng của đoàn TTVN, nhưng trong ngày thi đấu hôm qua, cả 3 VĐV của VN đều thất bại ở chung kết trước các VĐV chủ nhà Trung Quốc.

Ở hạng cân 52kg nữ, Nguyễn Thị Bích để thua Meidie; Phan Văn Hậu thua Xinjie (hạng cân 60kg nam); Nguyễn Văn Tuấn thất bại trước Junyong (hạng cân 65kg nam).

Kết thúc ASIAD 16, Wushu VN xếp thứ 6 sau các đoàn Trung Quốc, Iran, Hongkong, Malaysia và Macau.

MỚI - NÓNG