Atletico Madrid bỏ lỡ cơ hội vô địch sớm

Atletico Madrid của Villa (trái) vẫn chưa thể đăng quang.
Atletico Madrid của Villa (trái) vẫn chưa thể đăng quang.
TPO - Barca bị Elche cầm hòa 0-0, nhưng Atletico Madrid cũng không tận dụng được cơ hội để đăng quang sớm. Họ bị Malaga chia điểm với tỷ số 1-1. Với kết quả này, hai đội sẽ bước vào trận đối đầu trực tiếp tại Nou Camp để phân định ngôi vô địch La Liga.

Trước khi vòng 37 La Liga diễn ra, cơ hội vô địch bất ngờ trở lại với Barcelona. Họ kém Atletico Madrid 3 điểm. Nghĩa là nếu thắng thêm 1 trận nữa, đội chủ sân Nou Camp sẽ có cơ hội chơi trận “chung kết” tại Nou Camp với chính đối thủ thành Madrid.

Hôm thứ 6 vừa qua, đích thân HLV Tata Martino đã đứng ra tổ chức một bữa tiệc nhằm húy nạo tinh thần các học trò, yêu cầu họ bước vào 2 trận cuối cùng với tinh thần quyết tử, đồng thời bảo vệ thành công ngôi vô địch La Liga.

Quyết tâm là như thế, nhưng thể hiện như thế nào trong trận đấu lại là chuyện khác. Vẫn một lối chơi rời rạc, bế tắc và quá dễ bị bắt bài. Ngay cả Lionel Messi cũng có một buổi tối kém hiệu quả. Ngôi sao người Argentina chơi quá cá nhân và thường xuyên bị mất bóng. Xavi và Iniesta chỉ có thể giúp đội khách làm chủ thế cục ở những đường tấn công, còn khi chủ nhà phản công, họ tỏ ra rất chậm chạp.

Hết hiệp 1, rồi đến hiệp 2, Barcelona bất lực trước khung thành Manu Herrera. Thậm chí trong rất nhiều tình huống, chính khung thành của họ còn chao đảo trước những đường phản công đầy tốc độ do Garry Rodrigues hay Ruben Perez khởi xướng.

Rõ ràng, ngay cả các cule cũng có lý do để thất vọng. Nếu Elche thuộc nhóm cần điểm trụ hạng hoặc dự châu Âu đã đành, đằng này họ lại hết mục tiêu và chơi những trận còn lại cho đúng thủ tục.

Trận đấu khép lại, Barcelona rời Manuel Martinez Valero với vỏn vẹn 1 điểm bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để áp sát đầu bảng Atletico Madrid. HLV Tata Martino cúi gầm mặt rời đường pitch. Ông hiểu rằng, mình vốn không thuộc về Barcelona và sẽ không bao giờ như thế. Đã cầu xin các học trò đá vì mình, đã tự tay tổ chức tiệc để lên giây cót tinh thần, vậy mà Martino vẫn phải chứng kiến những đôi chân loạn nhịp, thiếu sinh khí.

Barcelona bị cầm hòa. Nếu như Atletico Madrid có thể đánh bại Malaga trên sân nhà, họ sẽ đăng quang. Nhưng có vẻ áp lực tâm lý quá lớn đã khiến các học trò của HLV Diego Simeone chơi một trận không như ý. Họ cầm bóng rất nhiều, tấn công liên tục, vậy mà không làm sao đánh bại nổi Caballero. Thậm chí chủ nhà còn bị dẫn bàn trước. Phút 65, từ một pha phản công cực nhanh, Samu đã ghi bàn mở tỷ số cho đội khách.

May là buổi tối tại Vicente Calderon đã không khép lại tồi tệ. Vào phút thứ 74, trung vệ Alderweireld, người rất ít khi ra sân mùa này, đã ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 cho Atletico Madrid. Hòa 1-1, Atletico Madrid vẫn giữ khoảng cách 3 điểm với Barcelona, nhưng họ sẽ phải bước vào trận đấu tại Nou Camp ở vòng cuối cùng với tâm thế của một trận “chung kết”. Ở đó, nếu thua họ sẽ mất chức vô địch.

Một chút thất vọng cho Real Madrid. Trong chuyến làm khách tới Balaidos, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã bất ngờ ngã ngựa với tỷ số 0-2 trước chủ nhà Celta Vigo. Cũng chẳng thể trách. Trước trận, HLV Ancelotti đã xác định buông La Liga và chỉ tung ra đội hình dự bị. Một Real Madrid không Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema và thậm chí cả Di Maria đã trở lên quá tầm thường. Thất bại này khiến Real Madrid không còn cơ hội đua tranh ngôi vô địch.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.