Australian Open: Nadal tả tơi manh giáp

Nadal lộ vẻ thất vọng trong trận thua Berdych ở tứ kết. Ảnh: Getty Images
Nadal lộ vẻ thất vọng trong trận thua Berdych ở tứ kết. Ảnh: Getty Images
TP - Cứu được 3 quả match point- điểm quyết định trận đấu, song đó là tất cả những gì tốt nhất Nadal có thể làm được ở trận tứ kết chiều qua. Cây vợt số ba thế giới đã bị đối thủ Tomas Berdych “đánh” cho không còn manh giáp ở lần đụng độ thứ 18 giữa họ.

Điều đáng nói, ở 17 lần gặp mặt trước, kể từ năm 2006, Berdych luôn là kẻ chiến bại. Thậm chí, cây vợt hạt giống số 7 này chỉ kiếm được duy nhất một set thắng. Vậy nhưng trên sân Rod Laver Arena chiều qua, mọi chuyện đảo chiều đến chóng mặt. 

Có vẻ như những thiếu hụt trong việc không thi đấu quãng thời gian dài dưỡng thương hồi năm ngoái cuối cùng đã quật đổ cây vợt 14 lần đăng quang các giải đấu Grand Slam. Cho đến cuối trận không ai còn nhận ra một Nadal dẻo dai, mạnh mẽ với những cú đánh đầy uy lực cùng khả năng cứu bóng phi thường đâu nữa và anh nhanh chóng gác vợt chỉ sau 3 set với điểm số 2-6, 0-6, 6-7.

Trước khi bước vào Australian Open, Nadal từng chia sẻ việc không thi đấu trong nửa cuối năm 2014 sẽ khiến anh khó mà vượt qua nổi những vòng đầu. Vì vậy, Nadal còn tỏ ra ngạc nhiên trước việc bản thân vào tới tận vòng tứ kết ở Melbourne. 

“Quả thực tôi cần phát triển nhiều khía cạnh hơn để có thể sẵn sàng với các trận đấu căng thẳng. Như tôi từng nói, quá trình phục hồi phong độ sau chấn thương là không hề dễ dàng. Nhưng việc vào tới tận vòng tứ kết mà không có được phong độ tốt nhất rõ ràng là kết quả không hề tồi với tôi”, cây vợt người Tây Ban Nha chia sẻ. 

Ở trận đấu chiều qua, Nadal cứu được 2 match point ở game thứ 12 set cuối, đưa set đấu về loạt tie-break. Tuy nhiên Berdych nhanh chóng bứt lên dẫn 5-2 và cuối cùng kết thúc trận đấu với cơ hội ghi điểm match point thứ 4, khi cú đánh trả giao bóng của Nadal rúc lưới. 

Sau trận đấu, cây vợt Berdych hào hứng nói: “Tôi đã chuẩn bị rất kỹ và tôi nghĩ điều đó tạo nên sự khác biệt. Tôi đã khởi đầu rất tốt, nhưng khi đối thủ của bạn là Nadal thì bạn phải luôn chơi tốt cho đến điểm cuối cùng”. 

Ở trận bán kết, Berdych sẽ phải đối đầu với Andy Murray, sau khi cây vợt người vương quốc Anh cũng dễ dàng vượt qua cây vợt chủ nhà Nick Kyrgios 6-3, 7-6, 6-3 ở trận tứ kết còn lại trong ngày.

 Nước Nga đại chiến

Ở nội dung đơn nữ, Maria Sharapova thể hiện đẳng cấp vượt trội trước cây vợt trẻ người Canada Eugenie Bouchard bằng chiến thắng 6-3, 6-2 ở trận đấu được xem là “mỹ nhân đại chiến”. Trước đó, đồng hương của Sharapova là Ekaterina Makarova cũng bất ngờ đánh bại hạt giống số 3 Simona Halep 6-4, 6-0 để tạo thành cặp đấu bán kết giữa hai cây vợt Nga. 

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG