Avram Grant - 'Kẻ đóng thế' hoàn hảo

Avram Grant - 'Kẻ đóng thế' hoàn hảo
TP - Sau quãng thời gian đầu chao đảo khi chấp nhận trở thành “kẻ đóng thế” cho Mourinho, “HLV không bằng cấp” Avram Grant đã có thể vững vàng ngồi trên chiếc ghế nóng trên sân Stamford Brigde.
Avram Grant - 'Kẻ đóng thế' hoàn hảo ảnh 1
HLV Grant đã thổi ngọn lửa khát khao cho các cầu thủ Chelsea.

Thực sự mà nói, cho dù tỏ ra dũng cảm khi chấp nhận ngồi lên chiếc ghế quá khổ mà Jose Mourinho để lại sau trận hòa Rosenborg tại Champions League ngày 18/9, vị HLV người Israel này cũng không thể mơ tới một sự khởi đầu đẹp đẽ như hiện nay tại Chelsea.

Từ khi Avram Grant tiếp quản chiếc ghế nóng, trong chưa đầy hai tháng, đại gia thành London đã giành chiến thắng trong 8/10 trận và thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 3 điểm, nhờ chuỗi 7 trận thắng liên tiếp.

Kết quả này, cộng với số bàn thắng ghi được lên tới 23 bàn, đã giúp HLV Grant giành được niềm tin từ CĐV và các chuyên gia sau giai đoạn đầu bị đặt quá nhiều dấu hỏi.

Sau khi Mourinho ra đi, không nhiều người tin rằng Avram Grant đủ khả năng dẫn dắt một Chelsea giàu tham vọng. Thế nhưng, sau 6 tuần, Avram Grant đã chứng tỏ ông vẫn có thể mang vừa “chiếc giày quá khổ” mà Mourinho để lại.

Thậm chí, dưới triều đại của HLV Grant, Chelsea đã trình diễn một thứ bóng đá phóng khoáng hơn, tự do hơn với tỷ lệ hơn 2 bàn/trận. Cùng với đó là bầu không khí thoải mái, dễ chịu đã trở lại sân Stamford Bridge. Đây là điều mà ngay cả Mourinho cũng không có được kể từ sau khi đánh mất ngôi vô địch mùa giải năm ngoái.

Nếu những lời đồn đại là đáng tin thì vị tỷ phú Nga chưa bao giờ hài lòng với lối chơi của Chelsea dưới triều đại Mourinho. Trong khi đó, người kế vị Grant lại trình làng một thứ bóng đá tích cực, luôn hướng về phía trước. Nó đáp ứng đầy đủ nhiệm vụ phục vụ mục tiêu giải trí song hành với nhiệm vụ giành chiến thắng.

Trận đại thắng 6 - 0 trước Manchester City cuối tháng trước chính là dấu hiệu cho thấy HLV Grant đang nhận được sự ủng hộ của các cầu thủ, nhất là với những “đệ tử” thân tín của Mourinho như Didier Drogba và Frank Lampard.

“Voi rừng” từng gây sốc với tuyên bố muốn ra đi, rồi sau đó lại rút lại. Anh vẫn đều đặn nhả đạn khi ghi 5 bàn trong 4 trận dưới quyền Grant. CĐV Chelsea hy vọng anh sẽ ở lại sân Stamford Bridge lâu dài. Trong khi đó, Lampard cũng đang tiến hành thương thảo gia hạn hợp đồng.

Trong lúc tìm cách lôi kéo những cầu thủ còn nặng lòng với ông thầy cũ, HLV Grant cũng không quên vuốt ve những người ủng hộ mình, mà đội trưởng John Terry là một điển hình.

Vị HLV người Israel rất khôn ngoan khi lên tiếng “chống” lại chỉ trích của Bộ trưởng Thể thao Anh quốc Gerry Sutchliffe về mức lương “khủng khiếp” của một hậu vệ như Terry, để bảo vệ người đội trưởng đã ngay từ đầu ủng hộ ông lên làm HLV trưởng, và cũng là nhân tố quan trọng góp phần dẫn tới sự ra đi của Mourinho.

Rõ ràng, danh vị Bộ trưởng có thể lớn nhưng lại không có tác động trực tiếp đến bầu không khí ở khu vực phòng thay đồ như “nhân viên” John Terry.

Và rõ ràng, những âm thanh trên các khán đài sân Stamford Bridge, trong phòng thay đồ hay trên các phương tiện truyền thông thời gian gần đây là một bản nhạc du dương bên tai ông chủ Abramovic.

MỚI - NÓNG