Ba bảy hăm mốt ngày

Ba bảy hăm mốt ngày
1. Ngày siêu sao bóng đá Brazi Denilson đến Hải Phòng, cổ động viên đất Cảng như cháy đỏ với cờ hoa, kèn trống, thậm chí cả pháo sáng, pháo khói.

>> Denilson chia tay Hải Phòng

Denilson nở nụ cười rạng rỡ, rồi bắt đầu sờ sợ, khi thấy mình suýt bị ngã dúi xuống đất trong vòng tay cuồng nhiệt của người hâm mộ.

Chắc chắn nhiều người còn nhớ, sau khi nhận chiếc áo mang số 99 từ tay Chủ tịch CLB Xi măng Hải Phòng, Denilson còn thốt lên: Tôi muốn được ra sân thi đấu ngay bây giờ”. Khi đó, tất cả đều vỗ tay rào rào.

2. Vài ngày sau buổi ra mắt hoành tráng với màn tâng bóng của Denilson trên sân Lạch Tray, người ta bắt đầu xì xào khi thấy Denilson hầu như chỉ tập nhẹ với bác sĩ, thay vì tập cùng các cầu thủ XM.HP. Rồi việc cầu thủ này không ra sân trong trận đấu đầu tiên của lượt về V-League đã gây ra một cơn địa chấn với khán giả đất Cảng.

Người hâm mộ có cảm giác bị lừa khi thay vì được xem Denilson nhảy samba, người ta chỉ thấy cầu thủ này ngồi trên khán đài, đội mũ sùm sụp. Kết quả chụp cộng hưởng từ tại bệnh viện Việt Tiệp cho thấy, đầu gối phải của cựu tuyển thủ quốc gia Brazil này bị chấn thương đầu gối phải hết sức nghiêm trọng: Rách dây chằng chéo trước, mẻ sụn chêm ngoài, tràn dịch màng gối.

Theo kinh nghiệm của các chuyên gia y tế, với chấn thương này, việc đi đứng bình thường đã khó, chứ chả nói chuyện đá bóng.

3. Trái ngược với cảnh rình rang ngày ra mắt, hôm qua, thông tin Denilson và XM.HP chia tay nhau được tung ra rất lặng lẽ. Người bảo Denilson chưa về, người bảo Denilson đã lặng lẽ rời Hải Phòng ngay sau khi đặt bút vào bản thanh lý hợp đồng.

Ai cũng hỏi, nhưng không ai biết được câu trả lời. Chỉ biết, trong 21 ngày từ ngày ra mắt đến ngày chia tay, Denilson đã đưa người ta đi hết từ trạng thái này đến trạng thái khác. Vui có, buồn có, thậm chí cả nổi giận.

Nhiều người cho rằng, XM.HP đã biết trước chấn thương của Denilson nhưng vẫn ký hợp đồng để tạo nên một cú đánh bóng tên tuổi rùm beng. Nhưng cũng nhiều người nhận định, XM.HP không hề biết gì về chấn thương của Denilson và thương vụ với siêu sao Brazil này, rút cục chỉ là một món hàng hớ. Trong cả hai trường hợp này, chỉ có người hâm mộ là thiệt thòi, khi đã quá tin để rồi quá thất vọng.

Cái gì đến nhanh, đi cũng nhanh. Như câu chuyện của Denilson, vừa đủ ba bảy hăm mốt ngày cho một cuộc tình chóng vánh. 

MỚI - NÓNG