'Bà đầm già' đại thắng trong ngày trở lại

'Bà đầm già' đại thắng trong ngày trở lại
TPO - Cú hat-trick của David Trezeguet và cú đúp của tân binh Vincenzo Iaquinta đã giúp Juventus đại thắng 5-1 trên sân nhà trước Livorno trong trận đấu trở lại Serie A rạng sáng nay.
'Bà đầm già' đại thắng trong ngày trở lại ảnh 1
Niềm vui của Trezeguet và Vincenzo Iaquinta. Ảnh: AP

"Lão bà" trở lại

Tiền đạo người Pháp Trezeguet đưa Juve vươn lên dẫn trước chỉ sau nửa giờ thi đấu với pha đánh đầu cận thành chính xác từ đường chuyền của đội trưởng Alessandro Del Piero.

Đến giữa hiệp hai, Juventus tiếp tục gia tăng cách biệt khi tiền đạo vào thay người Iaquinta sút phạt đền thành công sau khi chính anh bị hậu vệ đội khách Alessandro Grandoni đốn ngã trong vòng cấm.

Vòng 1 Serie A

Thứ bảy (25/8):
Juventus 5 - 1 Livorno
Lazio 2 - 2 Torino

Chủ nhật (26/8):
Fiorentina - Empoli
Genoa - Milan
Inter - Udinese
Napoli - Cagliari
Palermo - Roma
Parma - Catania
Reggina - Atalanta
Siena - Sampdoria

Đây là lần đầu tiên Iaquinta ra mắt trong màu áo Juventus kể từ khi anh tới từ Udinese hồi đầu mùa hè. Anh đã được vào sân thay cho đội trưởng Del Piero ở phút 60.

Tân binh này là tác giả bàn thắng thứ ba của Juve khi cú sút của Pavel Nedved vô tình chạm người anh bay vào lưới Marco Amelia ở phút 86. Cơn ác mộng của đội khách chưa kết thúc và Amelia còn phải thêm hai lần vào lưới nhặt bóng sau đó.

Đầu tiên là Trezeguet, người tưởng chừng đã ra đi cuối mùa trước do mâu thuẫn với Ban lãnh đạo trước khi gây ngạc nhiên bằng việc ký hợp đồng gia hạn mới, nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 87.

Đến phút bù giờ thứ hai tiền đạo người Pháp đã hoàn thành cú hat-trick của mình. Cú dứt điểm đầu tiên của anh bị Amelia đẩy ra, nhưng anh đã nhanh chóng thực hiện cú đánh gót nhẹ nhàng vào khung thành đã bị bỏ trống đưa Juve dẫn trước 5-0.

Cuối trận, Massimo Loviso gỡ lại một bàn cho đội khách ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Song từng đó là không thể cản trở Juve có trận đại thắng trong ngày ra quân. Với kết quả này Juve đã chứng tỏ họ vẫn là ứng cử viên vô địch Serie A mùa này.

Trezeguet cho biết sau trận đấu. "Chúng tôi đã thể hiện rằng chúng tôi đã trở lại", anh nói trên Sky Sport. "Chúng tôi sẽ tiến từng bước, quan trọng chiến thắng này mang đến cho đội bóng niềm tin và tinh thần thoải mái".

'Bà đầm già' đại thắng trong ngày trở lại ảnh 2
Cầm chân nhau trong trận đấu có quá nhiều "thương binh". Ảnh: AP

Mở màn bạo lực

Trong trận đấu sớm mở màn Serie A, Lazio và Torino tại sân Olympico đã có kết quả hòa 2-2. Hiệp đấu đầu tiên diễn ra khá căng thẳng khi có đến 3 cầu thủ cầu thủ của đội khách bị chấn thương, trong khi đó trung vệ của Lazio Mobido Diakite bị nghi ngờ gãy chân.

Tưởng chừng thêm một đội bóng thành Turin khác sẽ có chiến thắng trong ngày ra quân khi cú độc diễn của Alessandro Rosina đánh bại thủ môn 43 tuổi Marco Ballotta đã đưa đội khách Torino vươn lên dẫn trước ngay trong hiệp đấu đầu tiên.

Lazio, sẽ làm khách trước Dinamo Bucharest trong trận lượt về vòng sơ loại thứ ba Champions League vào thứ ba tới, đã san bằng tỷ số 1-1 ở phút 56 do công của Goran Pandev và tiền đạo Tommaso Rocchi đưa đội bóng xếp thứ ba mùa trước vươn lên dẫn trước 2-1 sau đó không lâu.

Tuy nhiên, Torino đã có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 68 khi Tommaso Vailatti đánh đầu chính xác vào xóc xa. Cuối trận, Gianluca Comotto đã bị truất quyền thi đấu do nhận thẻ vàng thứ hai.

Đêm nay, Serie A tiếp tục vòng đấu mở màn với các đại gia khác sẽ ra quân. Trong khi Inter Milan sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch bằng trận tiếp Udinese trên sân nhà, á quân AS Roma hành quân tới Palermo. Còn nhà vô địch châu Âu AC Milan làm khách trước tân binh mới lên hạng Genoa.

MỚI - NÓNG