'Bạch tuộc' chọn Indonesia vô địch AFF Cup

'Bạch tuộc' chọn Indonesia vô địch AFF Cup
TPO – Bất chấp việc Indonesia bị dẫn tới 0 - 3 sau trận lượt đi, chú bạch tuộc Gudel, được coi là "truyền nhân" của tiên tri Paul vẫn lựa chọn đội bóng ở xứ vạn đảo là nhà vô địch AFF Suzuki Cup năm 2010.
Bạch tuộc Gudel chọn Indonesia vô địch AFF Suzuki Cup 2010
Bạch tuộc Gudel chọn Indonesia vô địch AFF Suzuki Cup 2010.

Bạch tuộc Paul đã qua đời nhưng hậu duệ của nhà tiên tri bóng đá nổi tiếng nhất năm 2010 này vẫn còn đầy rẫy. Một chú bạch tuộc có tên Gudel đến từ vùng biển Hokkaido, Nhật Bản nổi lên là như một tay dự đoán cừ khôi.

Người ta đã bắt chước cách dự đoán của Paul khi đưa ra hai hộp thức ăn có quốc kì của Indonesia và Malaysia để Gudel trổ tài. Sau gần 3 giờ lượn lờ cuối cùng nhà tiên tri mới này đã chọn Indonesia điều này đồng nghĩa với việc “tiên đoán” đội bóng xứ vạn đảo sẽ vô địch AFF Suzuki Cup 2010.

Trên thực tế cơ hội lật ngược thế cờ của Indonesia là rất nhỏ khi bị dẫn trước tới 3-0 ở trận lượt đi. Ngay chính Huấn luyện viên Riedl cũng tỏ ra chán nản và dự đoán rằng đội bóng của ông chỉ có tới: “chưa đầy 10% cơ hội đăng quang”.

Bầu không khí căng thẳng đang rất căng thẳng quanh trận chung kết lượt về tại Gelora Bung Karno. Nhiều cuộc khẩu chiến trên mạng và ngoài đời đã nổ ra khi một số người cho rằng Malaysia đã chơi tiểu xảo ở lượt đi bằng cách chiếu đèn laser để làm ức chế cầu thủ Indonesia. Một số CĐV nước chủ nhà tuyên bố sẽ trả thù ở trận lượt về bằng cách chiếu đèn laser trở lại.

Gần 9000 cảnh sát đã được huy động để bảo vệ an ninh cho trận đấu diễn ra trên chảo lửa Gelora Bung Karno vào 19h tối nay. Ban tổ chức cũng khuyến cáo các CĐV Malaysia (ước chừng khoảng 10.000 người) không nên có những hành vi khiêu khích trước trong và sau trận đấu nếu không bạo loạn sẽ bùng phát.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG