Tuyển nữ VN gặp chủ nhà Lào chiều nay (13-12):

Bài toán vượt qua tâm lý

Bài toán vượt qua tâm lý
TP - Trận hòa 2-2 trong thế dẫn trước hai bàn đầy tai hại trước đội hình nhiều cầu thủ dự bị của Thái Lan đã đẩy ĐT nữ Việt Nam vào thế “dựa lưng vào tường” chiều nay trước đông đảo khán giả chủ nhà trên sân Chao Anouvong.
Bài toán vượt qua tâm lý ảnh 1
Tuyển nữ Lào sút bóng. Ảnh: Tường Vũ

Với bảng xếp hạng hiện tại: 1/Thái Lan (4 trận) 8 điểm (hiệu số 22/5, đã giành vé vào chung kết), 2/ Việt Nam (3 trận) 5đ (11/3), 3/Lào (3 trận) 4đ (7/5), 4/Myanmar (3 trận) 3đ (4/4), 5/Malaysia (3 trận) 0đ (0/27) thì cả ba đội Việt Nam, Lào và Myanmar đều có cửa giành chiếc vé chung kết còn lại. Trong đó, trận VN – Lào chiều nay là quyết định, bởi đội nào giành chiến thắng là giành vé mà không cần quan tâm tới kết quả trận Myanmar – Malaysia sau đó.

Không tiếng tăm bằng U23 Lào khi giành quyền vào bán kết bóng đá nam, nhưng tuyển nữ Lào cũng được xem là hiện tượng của SEA Games 25 khi họ đã chứng minh sự tiến bộ vượt bậc của mình.

Dưới sự dìu dắt của HLV người Triều Tiên - Han Woan Caol, các nữ tuyển thủ Lào đã có đủ thể lực, trình độ kỹ chiến thuật và đường nét chơi bóng hiện đại. Họ có những cầu thủ biết ghi bàn như Souphavanh Phayvanh (9) và hàng thủ biết tổ chức bọc lót khi phòng thủ.

Trước SEA Games 25, không ai nghĩ ĐT nữ Lào có cơ hội vào chung kết, nhưng giờ thì khác. Càng khó hơn cho ĐT nữ VN khi giờ đây, các cô gái Lào cũng quyết tâm loại ĐT nữ VN để giành vé còn lại vào chung kết ngay trên sân nhà.

Đây là trận đấu hứa hẹn rất căng thẳng, nhưng HLV Trần Vân Phát thì nói “cứng” khi ông cho rằng nếu chơi tập trung, Tuyển nữ VN đủ sức vượt qua chủ nhà để vào chung kết. Công bằng mà nói, dù có tiến bộ nhưng về chuyên môn, các cô gái VN vẫn nhỉnh hơn các cô gái Lào. Nhưng nếu cứ chơi với tâm lý như trong hai trận hòa với Myanmar và Thái Lan, coi chừng Tuyển nữ VN sẽ ôm hận.

MỚI - NÓNG