Balotelli, từ 'siêu quậy' thành người hùng

Balotelli, từ 'siêu quậy' thành người hùng
TP - Có lẽ trừ Ronaldo, hiếm có cầu thủ nào ở VCK Euro 2012 lại tạo ra nhiều tranh cãi cũng như sự thán phục từ dư luận như siêu quậy Mario Balotelli.

> Balotelli bị so sánh với...khỉ đột

Đặc biệt sau cú đúp mà chân sút đang khoác áo Man City ghi vào lưới ĐT Đức ở trận bán kết để giúp ĐT Italia giành quyền vào chung kết, Balotelli sẽ là cái tên còn được nhắc đến nhiều trong những ngày tới.

Trong cuộc đối đầu với cỗ xe tăng Đức, dù vẫn được tung ra sân như thường lệ, nhưng có lẽ ít ai ngờ được siêu quậy Balotelli lại chơi một trận hay đến như thế.

Nhất là khi trước đó hai ngày, cầu thủ gốc Ghana này còn khiến nhiều CĐV Italia ngán ngẩm khi anh liên tục gây gổ với De Rossi do sự không hiểu ý trên sân ở hiệp đầu trận tứ kết gặp ĐT Anh.

Trước khi bước vào trận bán kết, Balotelli đã chơi 270 phút, trung bình cứ 13 phút lại tung ra một cú sút, 12 trong số đó trúng khung thành nhưng chỉ ghi được duy nhất một bàn vào lưới CH Ireland, còn lại là 9 cú sút ra ngoài.

Chính vì thế nhiều người cho rằng Balotelli đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội mà các đồng đội đã miệt mài tạo ra, đến mức đôi khi người ta chạnh lòng nhớ đến những chân sút biết biến chỉ nửa cơ hội thành bàn thắng như Filipo Inzaghi hay những người đã bị HLV Prandelli buộc phải ngồi nhà như Matri, Pazzini hay Gilardino.

Thế nhưng ở trận bán kết với đội tuyển Đức, Balotelli đã không phụ lòng tin tưởng của ông thầy Prandelli khi chứng tỏ rằng anh xứng đáng có một vị trí chính thức trên hàng công của đội bóng thiên thanh. Và rằng siêu quậy Balotelli đang lớn lên qua từng trận đấu.

Ở trận này, Super Mario với thể hình cao to, khỏe như Rambo đã thường xuyên tạo được sức ép lên hàng phòng ngự Đức cũng như thủ môn Neuer.

Chính anh đã tung ra hai phát đại bác quyết định xuyên thủng cỗ xe tăng Đức: một từ cú đánh đầu trực diện, một từ pha phá bẫy việt vị đầy nhạy cảm trước khi băng xuống và tung một cú sút không thể cản phá.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Balotelli chính là nhân tố quyết định đưa đội bóng thiên thanh vào chung kết Euro năm nay.

Dường như Balotelli đã thực sự lớn và anh muốn làm quen với hình ảnh một người hùng thay vì chỉ là một siêu quậy lắm tài nhiều tật.

Hãy cùng chờ xem siêu quậy Balotelli có trở thành người hùng của đội bóng thiên thanh trong trận chung kết sắp tới với các nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG