Bản tin EURO: Bồ Đào Nha sẵn sàng chơi bẩn trước Ba Lan

Ronaldo và các đồng đội nhọc nhằn giành vé vào Tứ kết.
Ronaldo và các đồng đội nhọc nhằn giành vé vào Tứ kết.
TPO - Trước trận đấu với Ba Lan tại tứ kết EURO 2016, hậu vệ Jose Fonte của Bồ Đào Nha tuyên bố sẵn sàng chơi bẩn để tiến xa tại giải đấu này. 
Phát biểu trước báo giới sau trận thua 0-2 trước Italia, HLV Del Bosque đã bác bỏ khả năng từ chức ở đội tuyển Tây Ban Nha. “Tôi chưa nghĩ tới vấn đề này. Tôi cần có cuộc nói chuyện với Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha. Chúng tôi sẽ sắp xếp cuộc hẹn sớm. Bởi chúng tôi cần tập trung chinh phục vòng loại World Cup vào tháng Chín”. HLV Del Bosque cho biết. Bên cạnh đó, HLV này cũng hết lời khen ngợi sức mạnh của đội tuyển Italia. Ông nói thêm: “Đội tuyển Italia rất khỏe. Chúng tôi rất khao khát chiến thắng và đã làm mọi thứ vì điều đó nhưng bất thành.

Thất bại 0-2 của Tây Ban Nha trước Ý đêm qua ở vòng 1/8 Euro đã biến “Những chú bò tót” thành cựu vương châu Âu. Khi đó, đội bóng của HLV Vicente Del Bosque đã mặc trang phục màu trắng thay vì diện áo đỏ truyền thông như thường lệ của “La Roja”. Với riêng người Tây Ban Nha thì màu trắng thực sự là một màu “tang tóc”. Ở trận cuối vòng bảng trước Croatia – trận đấu mà Sergio Ramos đá hỏng 11m, góp phần đẩy họ vào nhánh đối đầu Ý rồi bị loại, “Bò tót” cũng mặc áo màu trắng. 2 năm trước, Tây Ban Nha mặc áo trắng cũng thảm bại 1-5 trước Hà Lan tại vòng bảng World Cup và bị loại ngay từ vòng bảng. Tương tự như vậy là các thất bại 0-1 trước Bồ Đào Nha ở vòng bảng Euro 2004, 2-3 trước Nigeria ở trận ra quân World Cup 1998 hay thất bại 1-2 trước Ý ở tứ kết World Cup 1994. (Xem chi tiết)


Đêm qua, Italia đã giành chiến thắng 2-0 trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng của thầy trò HLV Antonio Conte không được trọn vẹn khi tiền vệ Daniele De Rossi bị dính chấn thương hông và phải rời sân ở phút thứ 54. Hiện tại, tình hình thương tích của ngôi sao 32 tuổi chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng anh sẽ “lỡ hẹn” trận tứ kết gặp ĐT Đức diễn ra vào rạng sáng 3/7 tới.


Sau khi đánh bại Anh ở vòng 1/8, Iceland đã nhận được vô số lời ngợi ca từ giới truyền thông và người hâm mộ. Cách đây 5 năm, họ còn xếp dưới cả Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. “Iceland, 4 năm trước còn xếp hạng 133 thế giới. Vị trí này đang được nắm giữ bởi Việt Nam”, twitter của Daniel Taylor – cây bút của tờ Guardian so sánh. Tuy nhiên, con số ông đưa ra không chính xác. Theo thống kê của FIFA, thứ hạng thấp nhất của Iceland năm 2012 là hạng 131 thế giới, công bố vào tháng 3 năm đó. Còn trước đó một năm, Iceland còn xếp dưới cả Việt Nam. Thứ hạng tốt nhất của họ trong năm 2011 là hạng 104, còn Việt Nam là 99. Chỉ sau 5 năm, đội bóng đến từ vùng băng đảo đã lột xác hoàn toàn. Họ liên tục tạo nên bất ngờ khi lần đầu giành quyền dự Euro, vượt qua vòng bảng và mới đây đánh bại tuyển Anh ở vòng 1/8. (Xem chi tiết)

Thủ quân tuyển Anh là Wayne Rooney không có ý định chia tay đội tuyển quốc gia sau khi Tam Sư' để thua ngược Iceland 1-2 và phải dừng bước ở vòng 1/8 EURO 2016.
Phát biểu trước báo giới, thủ quân Man United chia sẻ. “Vẫn biết ĐT Anh vừa gây thất vọng, nhưng phía trước đội bóng là một tương lai tươi sáng. Thực ra mọi việc còn cần phải có thời gian để kiểm chứng. Chỉ có một điều chắc chắn là chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để có được thành công trong màu áo ĐTQG”. “Như những gì đã tuyên bố trước khi EURO 2016 diễn ra, tôi rất tự hào khi được đứng trong hàng ngũ ĐT Anh. Lúc này tôi đang háo hức chờ xem vị thuyền trưởng mới của ĐT Anh là ai. Nếu lại được chọn thì tôi luôn sẵn sàng cống hiến cho đội tuyển”, Rooney cho biết. (Xem chi tiết)

Thủ môn tuyển Anh tự nhận trách nhiệm về sai lầm dẫn đến bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Iceland, trong trận đấu muộn nhất vòng 1/8 ở Euro 2016. "Tôi xin lỗi vì đã để Iceland vượt lên. Đáng lẽ tuyển Anh đã có thể kiểm soát trận đấu sau khi có khởi đầu rất tốt. Chúng tôi rất thất vọng về trận thua này", Hart cho biết. Hart cũng thừa nhận trận thua Iceland có thể để lại nhiều tác động xấu cho tuyển Anh. "Tam sư" vốn có truyền thống là quê hương bóng đá, trong khi Iceland mới lần đầu tiên dự một giải đấu lớn. "Trận đấu này sẽ đi vào những cuốn sách lịch sử và chúng tôi phải chấp nhận điều đó. Chúng tôi sẽ xem xét những gì xảy ra tiếp theo. Mọi việc còn tùy thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi cầu thủ. Chúng tôi sẽ có những cơ hội khác", Hart khẳng định. (Xem chi tiết)
Antoine Griezmann đã sắm vai người hùng khi lập cú đúp giúp Pháp ngược dòng đánh bại CH Ireland 2-1 ở vòng 1/8 EURO 2016. Và trước thềm cuộc đọ sức với Iceland ở tứ kết, cầu thủ này đã gửi tới ban huấn luyện Les Bleus một yêu cầu. Đó là được đá vị trí tiền đạo trung tâm thay vì phải dạt biên trong những trận đấu đã qua của Les Bleus. Theo Griezmann, anh muốn được chơi ở vị trí sở trường giống như khi thi đấu trong màu áo Atletico Madrid để phát huy hết khả năng ghi bàn của mình. (Xem chi tiết)

Trước trận đấu với Ba Lan tại Tứ kết EURO 2016, hậu vệ Jose Fonte của Bồ Đào Nha tuyên bố sẵn sàng chơi bẩn để tiến xa tại giải đấu này. “Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là Bồ Đào Nha đã giành vé vào Tứ kết. Nó là không quan trọng bạn chơi bóng đá đẹp hay xấu xí, miễn là chúng ta có thể giành chiến thắng trong trận đấu”. “Tôi muốn giành chiến thắng, và nếu phải chơi xấu trong mọi trận đấu để giành chức vô địch tôi sẽ làm điều đó. Mọi người có thể nói bất cứ điều gì họ muốn, rõ ràng chúng tôi là một đội bóng muốn chơi bóng đá đẹp và muốn giành chiến thắng trong trận đấu, nhưng chúng ta không thể làm điều đó trong mọi trận”, Jose Fonte cho biết.
Sigfinnur Sigurdarson đã chi 140.000 bảng Anh (hơn 4,1 tỷ đồng) để thuê một chiếc máy bay Boeing 737 chở anh và bạn bè từ thủ đô Reykjavik (Iceland) đến Nice (Pháp) cổ vũ cho Iceland ở trận gặp Anh tại vòng 1/8. Sigurdasson là trung vệ của CLB Reyjkavik, đang thi đấu ở giải VĐQG Iceland. Xuất phát từ tình yêu bóng đá cuồng nhiệt đối với ĐTQG, anh không ngần ngại chi ra số tiền lớn để trực tiếp chứng kiến trận đấu lịch sử của Iceland với Anh và đã không phải thất vọng khi đội bóng của mình “ngược dòng” trước “Tam Sư” để vào vòng Tứ kết.

Erik Reynaerts, 50 tuổi, một CĐV Bỉ đột ngột qua đời sau khi xem xong trận đấu giữa đội tuyển nước nhà và Hungary ở vòng 1/8. Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Bỉ, người đàn ông này lên cơn đau tim do quá phấn khích vì chiến thắng 4-0 của "Những chú quỷ". Hiện tại, thi thể của Reynaerts đang được đưa về Bỉ để an táng.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.