Bản tin EURO: Bỏ lối đá ru ngủ, Tây Ban Nha trở lại mạnh mẽ

Morata và Nolito ghi cả 3 bàn cho Tây Ban Nha
Morata và Nolito ghi cả 3 bàn cho Tây Ban Nha
TPO - Tây Ban Nha đã bị chỉ trích rất nhiều dù thắng CH Czech 1-0 ở trận ra quân. Trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận thứ hai, Tây Ban Nha không có bất cứ sự thay đổi nào ở đội hình xuất phát so với trận mở màn. Nhưng vấn đề là cách chơi của Tây Ban Nha đã thay đổi. 

Bàn thắng ở phút 88 của Eder đã mang về chiến thắng 1-0 cho Italy trước Thụy Điển ở EURO 2016. Cuộc đọ sức giữa Italy và Thụy Điển đã được người hâm mộ bóng đá chờ đợi, nhưng nó diễn ra khá tẻ nhạt. Niềm hy vọng số 1 của Thụy Điển là Ibrahimovic dù rất cố gắng nhưng vẫn chưa thể ghi bàn tại EURO. Những tưởng hai đội sẽ hòa nhau 0-0 thì đến phút 88, Eder đã tỏa sáng với pha lập công vào lưới Isaksson.


Với hai chiến thắng có được, đoàn quân của HLV Conte đã chắc một suất ở vòng trong. Phát biểu sau trận đấu, HLV Conte cho biết: “Điều đầu tiên, tôi cảm thấy rất hài lòng. Đội tuyển đã vượt qua vòng bảng. Đó là một thành công lớn. Trước giải đấu, có ai nghĩ rằng Italy sẽ vượt qua vòng bảng sau 2 lượt đấu? Các cầu thủ xứng đáng nhận những lời tán thưởng. Hy vọng với 2 chiến thắng này, các học trò của tôi sẽ tự tin hơn”.


Croatia và CH Czech đã hòa nhau với tỉ số 2-2 trong một trận cầu siêu kịch tính. Croatia nhập cuộc rất chủ động. Tiền vệ Luke Modric tỏ ra hiệu quả với khả năng chuyền bóng thành công rất cao. Phút 38, tiền vệ Perisic đi bóng lắt léo trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số trận đấu. Phút 59, Ivan Rakitic của Croatia băng xuống đối mặt thủ môn CH Czech. Anh bình tĩnh thực hiện cú lốp bóng kỹ thuật đưa bóng nằm gọn trong lưới đối phương. Phút 75, CH Czech rút ngắn tỷ số, sau đường chuyền bóng của Rosicky, tiền đạo Skoda bật cao đánh đầu đưa bóng nằm gọn trong lưới Croatia. Phút 90+4, CH Czech được hưởng penalty sau tình huống hậu vệ Vida của Croatia chơi bóng bằng tay trong cấm địa và Necid đánh bại thủ môn Croatia mang về 1 điểm cho CH Czech. (Xem chi tiết)


Dù chỉ có 1 điểm trong trận đấu với CH Czech, cửa vào vòng sau của Croatia cũng đã tương đối rộng. Với những gì Croatia đã thể hiện sau 2 trận, họ đang trở thành một trong những đội bóng được yêu mến nhất giải. Lối đá tốc độ cao, cởi mở và cực kỳ gắn kết của các học trò HLV Cacic khiến họ trở thành đội bóng đáng xem nhất tại Euro 2016 cho tới giờ. Bỉ, Áo hay xứ Wales đều đã được chờ đợi là ngựa ô của giải lần này, nhưng Croatia mới thực sự là nhân tố bí ẩn ở Pháp, và họ đủ sức gây bất ngờ tại EURO năm nay.


Cách đây 5 ngày, Darijo Srna đã đón nhận tin buồn khi người cha của anh từ giã cõi đời. Cầu thủ người Croatia sau đó đã phải bay về để dự đám tang ông. Tuy vậy, anh vẫn cùng các đồng đội ra sân ở trận gặp CH Czech tại EURO 2016. Trong lúc hát quốc ca, Srna đã không cầm được nướt mắt khi mà nỗi đau mất cha trong anh vẫn còn chưa nguôi. Những giọt nước mắt của Srna đã khiến nhiều CĐV cảm động.


Đội tuyển Croatia đang phải đối mặt với án phạt từ UEFA, mà nặng nhất là bị loại lập tức khỏi EURO 2016, sau khi các CĐV của họ đã làm gián đoạn trận đấu với CH Czech ở Saint-Etienne. Ít nhất 10 quả pháo sáng đã được các CĐV Croatia ném vào sân khi Croatia đang dẫn CH Czech 2-1 và trận đấu chỉ còn 5 phút là hết giờ. Trận đấu sau đó bị dừng khoảng 5 phút khi trọng tài người Anh Mark Clattenburg đưa cầu thủ hai đội vào vòng tròn giữa sân để đảm bảo an toàn. Chưa hết, các CĐV Croatia thậm chí còn đánh lộn lẫn nhau trên khán đài.


Đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với 3 bàn cách biệt, Tây Ban Nha đã trở lại với những pha xử lý thanh thoát và hiệu quả, khả năng tiếp cận khung thành hết sức đa dạng. Phút thứ 34, từ đường tạt bóng của Nolito, Morata đã có pha đánh đầu chuẩn xác, mở tỷ số cho Tây Ban Nha. Phút thứ 37, từ đường chuyền của Fàbregas, hậu vệ TNK phá bóng không quyết đoán và Nolito tận dụng thành công cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0. Phút 48, từ đường kiến tạo của Alba, Morata dễ dàng nâng tỷ số lên 3-0. (Xem chi tiết)


Tây Ban Nha đã bị chỉ trích rất nhiều dù thắng CH Czech 1-0 ở trận ra quân. Thứ nhất, các nhà ĐKVĐ đá như ru ngủ và họ phải nhờ tới bàn thắng của một hậu vệ ở phút 87 để giành chiến thắng. Thứ hai, hàng công của Tây Ban Nha chơi quá kém cỏi, khiến người ta nghi ngờ quyết định loại Fernando Torres lẫn Diego Costa của HLV Vicente del Bosque. Trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận thứ hai, Tây Ban Nha không có bất cứ sự thay đổi nào ở đội hình xuất phát so với trận mở màn. Nhưng vấn đề là cách chơi của Tây Ban Nha đã thay đổi. Thay vì chuyền đi chuyền lại như muốn ru ngủ, các nhà ĐKVĐ luân chuyển bóng nhanh hơn và chuyền bóng lên phía trên ngay khi có thể, khiến lối đá của họ đẹp mắt hơn hẳn.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.