Bản tin EURO: Cầu thủ bỏ EURO chăm vợ bị u não

Bản tin EURO: Cầu thủ bỏ EURO chăm vợ bị u não
TPO - Thi đấu ấn tượng và tạo được niềm tin với HLV Michael O'Neill nhưng cuối cùng trong danh sách 23 cầu thủ tới Pháp của Bắc Ireland không có tên của Paddy McCourt. Nguyên do của việc này mãi tới gần đây mới được tiết lộ. Trước thềm EURO, McCourt biết tin vợ anh Laura bị u não. 

"Laura đột nhiên bị ngất ở một điểm đón xe buýt ở sân bay. Sau khi được đưa tới bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán có một khối u trong não cô ấy", anh kể lại. EURO là giấc mơ, là khát vọng của cả sự nghiệp nhưng vì người vợ thân yêu của mình, McCourt đã quyết định ở lại bên vợ trong thời khắc khó khăn nhất cuộc đời. "Đó vẫn luôn là con người của tôi. Khi gia đình gặp chuyện, mọi điều khác đều chỉ là thứ yếu". (Xem chi tiết)


Ngay trước thềm trận Thụy Điển-Bỉ, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã bất ngờ tuyên bố sẽ chia tay đội tuyển quốc gia sau vòng chung kết Euro 2016. Đây thực sự là thông tin buồn đối với người hâm mộ Thụy Điển khi mà Ibrahimovic đã luôn ở trong tâm trí họ, đồng thời ở đội tuyển chưa ai có thể gánh vác thay anh. Với quyết định này, trận gặp Bỉ có thể sẽ là trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển quốc gia của Ibra, bởi Thụy Điển mới chỉ có được 1 điểm sau hai lượt trận và họ chỉ có thể giành vé đi tiếp nếu đánh bại Bỉ. (Xem chi tiết)


Với chiến thắng lịch sử tại EURO 2016, toàn đội Albania đã được chính phủ trọng thưởng cả về mặt tài chính lẫn tinh thần. Thủ tướng Edi Rama của Albania xác nhận rằng chính phủ quốc gia này đã duyệt chi 1 triệu euro để thưởng cho toàn đội. Ngoài khoản tiền thưởng này, các cầu thủ còn được cấp hộ chiếu ngoại giao, để họ được hưởng quy chế đặc biệt khi ra nước ngoài.


Tờ Marca cho rằng trọng tài Kuipers điều khiển trận Tây Ban Nha – Croatia đã sai lầm khi quyết định công nhận pha cản phá penalty của thủ thành Subasic phía Croatia sau cú sút của Sergio Ramos.

Lẽ ra quả penalty phải được thực hiện lại. Tại sao trọng tài lại sai lầm? Tờ báo chỉ rõ thủ thành Subasic đã tiến lên trước vạch cầu môn tới gần 2m khi Ramos sút bóng và đó là điều sai luật. Ngoài ra, theo quy định thì trong tình huống đá penalty, trong vòng cấm chỉ có cầu thủ sút phạt và thủ môn đối phương. Tất cả các cầu thủ còn lại đều phải đứng ngoài vòng cấm. Nhưng Marca chỉ rõ là khi Ramos chạy đà sút bóng thì có tới 3 cầu thủ Croatia đã lao vào vòng cấm và điều đó cũng là sai luật.


Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã tuyên án phạt 65.000 euro đối với Liên đoàn bóng đá Hungary vì CĐV của họ đã gây rối trận đấu giữa Hungary và Iceland. Trong trận đấu hôm 18/6, CĐV Hungary đã cố gắng leo rào để vào phần khán đài sau khung thành trên sân Velodrome và đụng độ với cảnh sát. Suốt trận, CĐV Hungary còn hung hãn ném đồ vật và 3 lần ném pháo sáng xuống sân đấu lúc hai đội đang tiến hành nghi thức hát quốc ca, khi đội Iceland được hưởng một quả phạt đền phút 40 và khi Hungary có bàn gỡ 1-1 ở phút 88.


Như một sự trêu ngươi của con tạo, hàng loạt ông lớn của bóng đá châu Âu lại rơi vào cùng một nhánh trong hành trình đến trận chung kết EURO 2016. Tuy đến hiện tại đa phần chưa xác định được các cặp đấu tại vòng 1/8, nhưng viễn cảnh không ai nghĩ đến có thể xảy ra tại EURO 2016 này là Đức, Anh, Tây Ban Nha và Pháp có thể bị loại... ngay từ vòng 1/8. Bởi lẽ cả 4 đội bóng này đều rơi vào cùng một nhánh. Hơn nữa, Tây Ban Nha lại chạm trán Italia ngay ở vòng 1/8, nghĩa là một trong hai ông lớn này sẽ phải dừng chân sớm tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. Không những thế, ở vòng tứ kết có thể xảy ra hai cặp đấu kinh điển, ĐKVĐ thế giới Đức chạm trán ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha trong khi Anh đụng độ Pháp. Chưa dừng lại, đội thắng ở hai cặp tứ kết này sẽ gặp nhau tại bán kết.


Quá bực tức do bị đeo bám, Cristiano Ronaldo đã không giữ nổi bình tĩnh và ném thẳng chiếc micro của phóng viên đồng hương xuống hồ nước. Theo đó, chiều 21/6 vừa qua (giờ địa phương), sau khi kết thúc buổi tập Ronaldo đã bị cánh phóng viên bám riết. Không dừng lại ở việc vùng vằng, siêu sao của Real Madrid đã chọn cách giải tỏa ức chế bằng cách giật chiếc mic phỏng vấn của phóng viên đồng hương rồi ném thẳng xuống hồ nước gần đó rồi thản nhiên bỏ đi. 


Trước thềm trận Đức và Bắc Ireland, Die Mannschaft đã nhận được tin vui từ nhà tài trợ adidas. Cụ thể, hãng thời trang thể thao này đã quyết định gia hạn hợp đồng với "Cỗ xe tăng" tới năm 2022 với giá trị lên tới 50 triệu euro/năm. Giá trị hợp đồng lần này cao gấp đôi so với trước đó và vượt qua con số 43 triệu euro/năm mà Nike đã bỏ ra để hợp tác với Pháp. Như vậy, với bản hợp đồng này, Đức trở thành đội tuyển có hợp đồng áo đấu giá trị nhất thế giới. 

MỚI - NÓNG