Bản tin EURO: ĐT Pháp thử nghiệm đôi cánh mới cho hàng thủ

Bản tin EURO: ĐT Pháp thử nghiệm đôi cánh mới cho hàng thủ
TPO - Cuộc đối đầu Thụy Sỹ là dịp để HLV Didier Deschamps thử nghiệm những phương án nhân sự mới cho vị trí hậu vệ cánh. Trong 2 trận trước đó, Patrice Evra và Bacary Sagna thi đấu kém cỏi và nhiều khả năng sẽ bị thay thế bởi Lucas Digne và Christophe Jallet.
Theo đó, Lucas Digne lấy chỗ của Evra bên hành lang trái. Ở cánh đối diện, Christophe Jallet sẽ đẩy Sagna lên băng ghế dự bị. Đôi cánh mới của Pháp hứa hẹn tạo ra sức bật cho đội bóng áo lam. Digne và Jallet có thể thua kém Evra cùng Sagna về kinh nghiệm chơi bóng quốc tế, nhưng cả hai đều giỏi leo biên, có thể hỗ trợ nhiều hơn cho tuyến trên, đặc biệt trong thế trận Pháp dồn ép đối thủ. Riêng Digne có tốc độ xuất phát khá tốt. Những pha bứt phá nhanh ở cánh trái của cầu thủ này sẽ tạo ra một hình ảnh mới cho Pháp. Nếu có màn thể hiện tốt ở trận gặp Thụy Sỹ, Digne hay Jallet thậm chí có thể chiếm lấy suất đá chính ở giai đoạn knock-out. 

Trong trận đấu tranh ngôi nhất nhì bảng với Tây Ban Nha vào rạng sáng ngày 22/6 tới, Croatia sẽ không có sự phục vụ của Luka Modric. Tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid dính chấn thương và sẽ phải nghỉ thi đấu vài ngày. Modric không thể thi đấu rõ ràng là một tổn thất to lớn với Croatia, nhất là khi ở trận cuối với Tây Ban Nha, họ sẽ phải ra sân với tâm thế như một trận “chung kết". Hiện Croatia có 4 điểm, xếp thứ 2 bảng D, kém Tây Ban Nha 2 điểm. Trong trường hợp thắng, Croatia sẽ giành lấy ngôi đầu bảng của Tây Ban Nha, hòa thì đi tiếp với vị trí thứ 2, còn thua thì nguy cơ bị loại là rất lớn nếu CH Czech thắng Thổ Nhĩ Kỳ ở trận đấu cùng giờ. (Xem chi tiết)


Sau khi đá hỏng quả phạt đền, khiến đội nhà bị Áo cầm hoà không bàn thắng rạng sáng nay. Sau trận đấu, Ronaldo đã nhận trách nhiệm về phía mình: "Tôi rất buồn vì đây không phải là cách để chào đón kỷ lục của mình. Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không thể cụ thể hoá thành bàn. Tôi đã mắc lỗi khi đá hỏng quả phạt đền và phung phí nhiều cơ hội khác. Nhưng bóng đá là vậy. Tôi cảm ơn các CĐV, những người đã có mặt ở đây hay ở bất kỳ nơi nào khác đã ủng hộ đội bóng. Tôi chắc chắn trận đấu tới sẽ có kết quả tốt hơn". (Xem chi tiết)


Ngay sau khi chứng kiến Ronaldo sút hỏng quả phạt đền trong trận gặp Áo và khiến Bồ Đào Nha có trận thứ 2 liên tiếp bị chia điểm, các CĐV của đội bóng này rất thất vọng. Thậm chí một số còn lục đục thu dọn hành lý trở về nước sớm. Theo đó, Juan Jesus, một trong những CĐV người Bồ Đào Nha đã theo đội tới Pháp, tỏ rõ sự bực tức và khẳng định mình sẽ mua vé trở về Bồ Đào Nha ngay ngày mai. “Tôi sẽ về Bồ Đào Nha. Chi phí cho một ngày ở Pháp vài trăm euro. Trong khi những gã ấy sống như những ông hoàng trong khách sạn 4 sao bằng tiền thuế của chúng tôi. Tôi sẽ về, về ngay bây giờ đây. Có cùng suy nghĩ ấy, rất nhiều người Bồ khi được hỏi cũng nói sẽ hồi hương. Một nữ CĐV có tên Carla ngán ngẩm: “Tôi thà xem tivi ở nhà còn hơn ở đây cho đỡ bực. Anh ta chỉ giỏi ở Real thôi. Một thằng cha tham tiền và đá bóng chỉ vì tiền. Đó chính là sự khác biệt đấy. Tạm biệt nước Pháp, tạm biệt EURO”. (Xem chi tiết)


Ronaldo đã trải qua trận đấu khó nhọc trước Áo khi bỏ lỡ một quả phạt đền, sút hỏng nhiều tình huống đá phạt cũng như liên tục bắn phá khung thành của thủ môn Robert Almer bất thành. Sự vô duyên của Ronaldo trên hàng công góp phần khiến Bồ Đào Nha trải qua trận hòa thứ 2 tại vòng bảng EURO 2016. Tuy nhiên, dù đang trong tâm trạng buồn bã, Ronaldo vẫn rất chuyên nghiệp khi chụp ảnh cùng fan. Một CĐV đã chạy vào sân để gặp anh sau trận. Người thanh niên này đã bị lực lượng an ninh trong sân giữ lại, nhưng tiền đạo 31 tuổi đã ra can ngăn và cùng chụp ảnh selfie.


Virginie Caprice, diễn viên phim cấp 3 của Pháp vừa gây sốc với các cổ động viên bóng đá trong mùa EURO khi sắm vai 'tiên tri' ghi tỷ số dự đoán lên ngực. Ngoài công việc chính là chụp ảnh người mẫu, ảnh nude và đóng phim khiêu dâm, Virginie được nhiều người biết đến khi trở thành "nữ tiên tri" đoán tỷ số qua bầu ngực. Virginie luôn biết cách đánh bóng tên tuổi cho mình bằng việc viết các dự đoán kết quả lên đôi gò bồng đảo. Không bán ảnh cho báo chí, chân dài đình đám này "tự sướng" bằng webcam rồi đăng lên mạng xã hội Twitter cá nhân. Chuyên đoán tỷ số nhưng dường như chẳng có cánh mày râu nào chú ý đến kết quả mà họ chỉ chăm chăm chiêm ngưỡng "bảng tỷ số". (Xem chi tiết)


Trung vệ của Real Madrid chỉ còn kém đồng đội cũ Iker Casillas trong danh sách các cầu thủ đá nhiều trận nhất cho đội tuyển xứ đấu bò. Trận thắng 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ đánh dấu cột mốc 134 lần khoác áo đội tuyển quốc gia của Sergio Ramos. Anh vượt qua thành tích của cựu tiền vệ Barca Xavi Hernadez. Như vậy, nếu chỉ tính các cầu thủ đá trên sân (không tính thủ môn), Ramos trở thành người thi đấu nhiều trận nhất cho đội tuyển Tây Ban Nha. Xavi đã từ giã đội tuyển quốc gia. Do đó, chỉ còn Ramos có khả năng đuổi kịp Iker Casillas, thủ thành đang bắt dự bị cho David De Gea tại Euro năm nay, với 167 lần khoác áo đội tuyển. Ramos hiện kém đồng đội cũ 27 lần ra sân.


Thất vọng với màn trình diễn của Raheem Sterling tại Euro 2016, nhiều CĐV tuyển Anh đã kêu gọi góp quỹ, để tống tiễn ngôi sao này về nước sớm. Aaron Bamford, một fan trung thành của "Tam Sư", cho rằng Sterling đáng phải về nước sớm, dù tuyển Anh đang tràn trề cơ hội lọt vào vòng 1/8. Bamford đã tổ chức gây quỹ trên internet với mục đích kiếm tiền mua vé máy bay cho Sterling về lại Anh. CĐV này còn tuyên bố sẵn sàng thanh toán các khoản phí liên quan. Lời kêu gọi góp quỹ của Bamford được không ít CĐV Anh hưởng ứng. Một người khuyết danh chia sẻ: "Đây là khoản tiền ý nghĩa nhất mà tôi quyên góp trong năm".

MỚI - NÓNG