Bản tin EURO: Euro 2016 thiếu bàn thắng thừa… “đau tim”

Euro 2016 chứng kiến quá ít bàn thắng.
Euro 2016 chứng kiến quá ít bàn thắng.
TPO - Euro 2016 đang chứng kiến số lượng bàn thắng khá ít ỏi nhưng đổi lại, những pha lập công ở thời điểm cuối trận lại tăng cao. 

Theo thống kê, tính từ đầu giải tới nay, Euro 2016 mới chứng kiến 34 bàn thắng sau 18 trận đấu (trung bình 1,88 bàn/trận). Đó là con số vô cùng ít ỏi. Trong lịch sử vòng chung kết Euro, chỉ có 1 kỳ chứng kiến ít bàn thắng hơn thế, đó là Euro 1968. Mặc dù ít bàn thắng nhưng Euro 2016 lại quá kịch tính bởi chứng kiến khá nhiều pha lập công vào phút cuối (từ phút 80 trở đi). Tổng cộng có 12 bàn thắng (trong tổng số 34 bàn) được ghi trong khoảng thời gian này, trong đó, 7 lần bàn thắng xuất hiện trong quãng thời gian bù giờ.


Chính quyền thành phố Lyon xác nhận có hai công dân Pháp và Bỉ đã bị đâm trọng thương sau một cuộc ẩu đả giữa các cổ động viên vào tối thứ Tư vừa qua. Theo thông cáo của chính quyền địa phương, sau khi chứng kiến đội nhà bị tuyển Pháp hai lần chọc thủng trong lượt trận thứ hai bảng A, đám đông cổ động viên Albania có mặt ở Lyon đã cay cú. Một số kẻ đã lao vào tấn công người hâm mộ chủ nhà Euro 2016 khi họ đang ăn mừng chiến thắng với bài quốc ca "La Marseillaise". Hậu quả là một công dân Pháp bị đâm vào đùi và một người Bỉ dính vết thương ở hông. Sự việc nghiêm trọng khiến cảnh sát Pháp lần đầu tiên tại giải năm nay phải can thiệp trực tiếp vào khu vực fanzone (khu vực cổ động dành cho CĐV ở bên ngoài sân thi đấu).


Một CĐV Thổ Nhĩ Kỳ đã đập bể tivi sau khi người vợ không cho anh thưởng thức một trận đấu ở EURO 2016. Theo Daily Mail, CĐV Thổ Nhĩ Kỳ Izzet Salti đã đuổi vợ ra khỏi phòng để có thể theo dõi trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Croatia ở EURO 2016. Vợ của Salti quyết định chơi khăm chồng bằng cách dùng điện thoại có chương trình điều khiển từ xa để bật tắt tivi liên tục. Ở trong phòng, Salti cứ ngỡ tivi có vấn đề. Anh rất tức giận khi không thể theo dõi trận đấu và đã đập bể chiếc tivi. Một camera giấu trong phòng đã ghi lại cảnh tượng này và đoạn clip đó đã được tung lên mạng.


Một quay phim người Brazil và đồng nghiệp đã bị một số CĐV Đức tát vào mặt, đá và sỉ nhục về chủng tộc tại Paris hôm thứ năm 16/6. Phóng viên Fernando de Henrique Oliveira nói rằng anh bị tát vào mặt, còn đồng nghiệp Sonia Blota thì bị đá trong khi họ đang thực hiện công việc cho Đài truyền hình Bandeirantes của Brazil. Vụ việc xảy ngay ở phía trước nhà ga Gare du Nord, nơi có thể di chuyển tới sân Stade de France. Oliveira cho biết: "Một gã trai kéo theo một nhóm khoảng 50 CĐV tiến đến và hét lớn 'biến ra khỏi đây, hai thằng mọi đen'. Tôi đã đề nghị anh ta không đánh Blota, và khi chúng tôi rời đi tôi lại nghe thấy họ hét ‘cút ngay, hai thằng mọi. Tiếp theo tôi nhận một cái tát vào mặt”. (Xem chi tiết)

Đánh bại Ukraine với tỷ số 2-0, Bắc Ireland đã có chiến thắng đầu tiên tại một kỳ EURO. Một chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử của đoàn quân áo xanh. Một chiến thắng khiến vị HLV của họ nghẹn ngào trong phút giây hạnh phúc. HLV Michael O'Neill khẳng định, mình cùng các cầu thủ cũng như CĐV bóng đá Bắc Ireland đã chờ đợi chiến thắng này từ rất lâu: "Thật khó để nói hết những cảm xúc của tôi lúc này. Các cầu thủ của tôi đã chơi tốt, tuân thủ chiến thuật và có chiến thắng xứng đáng. Chúng tôi muốn gửi tặng chiến thắng này cho các CĐV Bắc Ireland, họ đã phải chờ đợi điều này từ quá lâu rồi". (Xem chi tiết)
Bắc Ireland đã có một chiến thắng xứng đáng 2-0 trước Ukraine. Tiếc rằng, không phải cổ động viên (CĐV) nào của đội bóng này cũng có cơ hội tận hưởng trọn vẹn niềm thắng trận. Trong khi trận đấu giữa Bắc Ireland và Ukraine diễn ra, một CĐV của Bắc Ireland đã bị đột quỵ vì lên cơn đau tim. Danh tính của vị CĐV này vẫn chưa được xác định nhưng theo Daily Mail cho biết, vị CĐV này khoảng độ 60 tuổi. Đây là CĐV thứ 2 của Bắc Ireland bị thiệt mạng tại Pháp trong tuần này. (Xem chi tiết)

Trong lúc tiền vệ Gareth Bale chưa nuốt trôi thất bại cay đắng 1-2 của xứ Wales trước Anh, cầu thủ này còn bị cựu hậu vệ Man United là Phil Neville nói kháy. 
Ngay sau khi trận đấu nói trên kết thúc, Phil Neville đã đăng tấm ảnh ĐT Anh đang ăn mừng chiến thắng lên mạng xã hội Instagram. Ngoài ra anh còn gửi thêm thông điệp: “ĐT Anh không cho thấy khát khao chiến thắng”. Tất nhiên, không khó để hiểu đây là thông điệp mang tính châm biếm. Lý do là bởi ai cũng thấy các cầu thủ Anh sướng như phát điên khi tiền đạo Daniel Sturridge ghi bàn quyết định ở phút 90+2 giúp đội bóng xứ sở sương mù giành trọn 3 điểm. Chia sẻ của Phil Neville rõ ràng là có ý nhắm vào Bale. Nên biết, trước khi xứ Wales để thua ngược Anh, cầu thủ ngôi sao của Real Madrid từng chê Tam sư thiếu khát khao thi đấu.

Arda Turan, thủ quân đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đang rất tự tin sẽ ngăn cản Tây Ban Nha sớm giành vé vào vòng 1/8 Euro 2016. Cụ thể, ngôi sao đang chơi tại La Liga này khẳng định anh và đồng đội sẽ có điểm trước nhà đương kim vô địch. "Tây Ban Nha là đội bóng được yêu thích. Họ luôn giành quyền kiểm soát bóng, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có được 1 điểm và nếu chúng tôi làm được điều đó cơ hội của chúng tôi đi tiếp là rất lớn", Turan cho biết. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG