Bản tin EURO: Muller “xem thường” hàng thủ Italia

Muller tin rằng Đức sẽ sút tung lưới Italy ở trận tứ kết sắp tới. Ảnh: Reuters.
Muller tin rằng Đức sẽ sút tung lưới Italy ở trận tứ kết sắp tới. Ảnh: Reuters.
TPO - Chân sút chưa có pha lập công nào ở Euro 2016 cho rằng đội tuyển Đức hoàn toàn có thể chọc thủng lưới Gianluigi Buffon ở trận tứ kết sắp tới.

Được hỏi về chuyện có sợ bị mất việc nếu Đức phải dừng bước trước Italia trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng ngày mai hay không, HLV Loew chỉ trả lời ngắn gọn: “Không. Tôi nghĩ đây là vấn đề cần phải mang ra để bàn luận. Không có trận đấu nào có thể quyết định đến số phận của tôi”. “Lúc này tôi không bận tâm đến tương lai mà chỉ dành tất cả sự tập trung cho trận đấu ở Bordeaux. ĐT Đức đã có được sự chuẩn bị tốt và tất cả đều biết điều gì đang chờ đợi chúng tôi. Đây là lý do mà tôi đang cảm thấy rất tự tin trước cuộc đối đầu với Italia”, HLV Loew cho biết. (Xem chi tiết)


Trước trận tứ kết giữa hai đội vào rạng sáng mai, tiền đạo Thomas Mueller của đội tuyển Đức đã nêu những nhận xét về hàng thủ Italia, đồng thời khẳng định hàng công của Die Mannschaft đủ khả năng bẻ gãy tuyến phòng thủ của quân đoàn Thiên thanh. "Tôi không nghĩ hàng thủ Italia không thể bị đánh bại như người ta ca tụng. Tôi đã có những trận đấu hay cùng Bayern Munich và khi gặp họ ở Champions League, chúng tôi đã thắng Juventus tới 4 bàn sau 2 trận," Mueller lấy Bayern ra để so sánh. "Hàng thủ Italia về cơ bản là hàng phòng ngự của Juventus và như vậy Đức cũng có thể ghi được bàn thắng." (Xem chi tiết)


Thủ thành của đội tuyển Italy không có ý định hạ thấp người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến trước trận tứ kết với Đức. 
Gianluigi Buffon khẳng định không hề cảm thấy tự ti khi đối đầu với Manuel Neuer, người mà có lần anh đánh giá là giỏi hơn mình. "Tôi từng nói Neuer giỏi hơn tôi bởi vì xét cho cùng, điều đó đúng. Nó không khiến tôi phiền lòng, hạ thấp tôi hay thể hiện điều gì về tôi. Tôi nhận thức rất rõ bản thân từng như thế nào, bây giờ ra sao và tôi sẽ ở đâu trong hai năm tới. Điều này khiến tôi điềm tĩnh", thủ môn 38 tuổi nói. "Sẽ là một sự xúc phạm cho Neuer khi bị đem ra so sánh với một thủ môn 38 tuổi. Một điều hiển nhiên, trong bốn hay năm năm qua, cậu ấy đã chứng tỏ bản thân là một thủ môn xuất sắc trên tất cả mọi phương diện", Buffon nhận xét.

Rạng sáng nay, xứ Wales đã lội ngược dòng vượt qua ĐT Bỉ với kết quả 3-1 để giành quyền vào chơi ở vòng bán kết EURO 2016. Tuy nhiên, “The Dragons” đã phải trả giá đắt cho chiến thắng này. Trước khi bước vào trận tứ kết với Bỉ, xứ Wales có tới 4 cầu thủ đã phải nhận 1 thảng vàng tại giải đấu lần này gồm Ben Davies, Aaron Ramsey, Neil Taylor, Sam Vokes. Điều đó có nghĩa, chỉ cần lãnh thêm thẻ phạt, họ sẽ phải làm “khán giả bất đắc dĩ” ở trận đấu tiếp theo. Trong trận tứ kết với ĐT Bỉ trên sân Stade Pierre-Mauroy hồi rạng sáng nay, Davies và Ramsey đều phải nhận thẻ vàng. Điều đó có nghĩa, bộ đôi này sẽ phải nghỉ thi đấu ở trận bán kết gặp Bồ Đào Nha.

Khi trọng tài cất còi kết thúc trận xứ Wales - Bỉ, HLV Chris Coleman chạy tới ôm tất cả các cầu thủ, ăn mừng như một đứa trẻ. Bước vào phòng họp báo, nhà cầm quân 46 tuổi này không nói nhiều về vấn đề chuyên môn. Thay vào đó ông chỉ ca ngợi các học trò, nói rằng họ đã làm điều phi thường trong trận đấu với ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch. “Các cầu thủ của tôi đã làm những điều phi thường. Các bàn thắng đến thật tuyệt vời”, vị HLV đội tuyển xứ Wales nói trong sự phấn kích. (Xem chi tiết)


Nắm trong tay “Thế hệ vàng” của bóng đá Bỉ, thế nhưng HLV Marc Wilmots chẳng thể giúp đội bóng nước này vươn tới thành công. Theo nguồn tin từ tờ De Standaard, các quan chức LĐBĐ Bỉ đã tính tới phương án cắt hợp đồng với Marc Wilmots. “Chủ tịch Francois De Keersmaecker cùng những cộng sự rất thất vọng khi Bỉ thua xứ Wales tại tứ kết EURO 2016. Trong vài ngày tới, họ sẽ có cuộc họp với HLV Marc Wilmots để đánh giá về màn trình diễn của đội tuyển tại Pháp. Dường như không còn ai đủ kiên nhẫn với Marc Wilmots, khi đã trao cho ông cơ hội trong 4 năm, nhưng lại chẳng mang lại nhiều điều lạc quan”, thông tin phát đi từ tờ De Standaard. (Xem chi tiết)


Đúng vào thời điểm tuyển Pháp đang tập trung hết sức cho trận gặp Iceland thì “quả bom” phát nổ. Tiền vệ Yohan Cabaye bị tố là một kẻ trăng hoa đáng khinh, bỏ rơi vợ và ba con thơ để tằng tịu với chính bạn thân của vợ. Chỉ trong ngày 30/6, Fiona, vợ của Cabaye, đã “rải thảm” trên Instagram tất tật bằng chứng ngoại tình của chồng. Những uất ức tích tụ lâu ngày của bà mẹ ba con đã phát nổ chỉ ba ngày trước trận Pháp – Iceland, trận đấu mà Cabaye nhiều khả năng đá chính thay cho Kante bị treo giò. Đây không chỉ là cú sốc cho Cabaye, cho ĐT Pháp mà cho cả dư luận nước này. Bởi từ trước tới nay, tiền vệ 30 tuổi vẫn là một biểu tượng của người đàn ông mẫu mực biết chăm lo gia đình. (Xem chi tiết)


Nhờ vào đến tứ kết Euro 2016, đội tuyển Iceland đã mang lại một khoản lợi nhuận không nhỏ cho nhà sản xuất trang phục Errea của Italia. 
Thành tích kỳ diệu của đội bóng băng đảo tại EURO 2016 giúp họ nhận được sự ủng hộ to lớn từ các CĐV ở khắp châu Âu. Cũng vì thế, số lượng áo thi đấu của Iceland giờ không còn để tiêu thụ. Thậm chí, số đơn hàng mà nhà phân phối Ehf và nhà sản xuất Errea nhận được đã quá tải. (Xem chi tiết)

Trong vòng 2 năm qua, tỷ phú Roman Abramovich đã chi ra khoảng 232 triệu bảng để chữa trị bệnh tật cho 55 trẻ em và rồi phối hợp cùng Quỹ từ thiện “Fulfilling Dreams” đưa các em tới Pháp để xem các trận đấu tại EURO 2016.  Các em đã có những giây phút thật tuyệt vời, được đi thăm Euro Disney, thăm ngoại ô Paris và dự khán 3 trận đấu tại EURO 2016, bao gồm trận Đức – CH Czech, Italia – CH Ireland và Tây Ban Nha – Croatia.
MỚI - NÓNG