Bản tin EURO: Rơi từ độ cao 8 mét, CĐV Bắc Ireland chết thảm

Các CĐV Bắc Ireland
Các CĐV Bắc Ireland
TPO - Theo thông tin ban đầu, nạn nhân đã rơi từ độ cao 8 mét xuống bãi đá bên cạnh bờ biển trong tình trạng say xỉn.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu với CH Ireland ở EURO 2016, tiền đạo của đội tuyển Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic đã đáp trả những chỉ trích về mình. Một nhà báo người Pháp đã đặt câu hỏi với chân sút 34 tuổi người Thụy Điển: “Tại sao anh vẫn tiếp tục thi đấu?”. Thay vì nổi giận với câu hỏi có phần hơi khiếm nhã trên, Ibrahimovic đáp trả rằng anh vẫn trong trạng thái sung mãn để thi đấu, dù đã ngoài 30 tuổi: “Tôi muốn tiếp tục thi đấu để tôi có thể cho mọi người thấy rằng huyền thoại thì vẫn có thể tỏa sáng (dù ở tuổi 34). Tôi đã luôn thống trị ở những nơi mà tôi tới và tôi sẽ tiếp tục thi đấu như vậy. Tôi chẳng gặp vấn đề gì về điều đó cả”. (Xem chi tiết)


Theo báo cáo từ phía cảnh sát, một cổ động viên Bắc Ireland đã thiệt mạng vào rạng sáng ngày 12/6 (giờ địa phương). Nạn nhân khoảng 24 tuổi. Xác người này bị phát hiện ở bờ biển tại Nice. Theo thông tin ban đầu, người này đã rơi từ độ cao 8 mét xuống bãi đá bên cạnh bờ biển trong tình trạng say xỉn. Một phát ngôn viên của sở cảnh sát cho biết: “Tai nạn xảy ra ngay trước trận đấu giữa Bắc Ireland và Ba Lan vào Chủ nhật. Người ta phát hiện xác nạn nhân bên bờ biển, trong tình trạng say xỉn. Sau đó, người này được đưa tới bệnh viện Nice nhưng đã qua đời”. Đây là trường hợp CĐV nước ngoài đầu tiên thiệt mạng ở Euro 2016.


Chê sức mạnh của đội tuyển Anh, Gareth Bale hứng chịu sự phản pháo từ những thành viên của Tam Sư. Ngay sau chiến thắng trước Slovakia, tiền vệ xứ Wales đã lên tiếng đả kích đội tuyển Anh, đồng thời cho rằng xứ Wales hơn đứt người Anh ở khát khao và động lực thi đấu. Phản ứng với phát biểu này. HLV Roy Hodgson của tuyển Anh tuyên bố: “Tôi chắc rằng sẽ có nhiều đối thủ nói xấu đội tuyển Anh nhưng chúng tôi biết rằng mình đang ở đâu. Chúng tôi chưa bao giờ nghi ngờ về sức mạnh của mình.”.


HLV Joachim Low mừng cho sự trở lại của Schweinsteiger. Nhà cầm quân tuyển Đức cho rằng bàn thắng của tiền vệ kỳ cựu trong trận thắng 2-0 trước Ukraine có ý nghĩa với bản thân anh và toàn đội bóng. Ở trận đấu này, Bastian Schweinsteiger vào sân thay người ở phút  90 và chưa tới hai phút sau đã ghi bàn ấn định tỷ số 2-0. Pha lập công đó đánh dấu sự trở lại của tiền vệ 31 tuổi sau mùa giải vật lộn với chấn thương đầu gối ở Man Utd. "Tôi lấy làm hạnh phúc cho Schweinsteiger sau những nỗ lực luyện tập thời gian gần đây. Cậu ấy đã ghi một bàn thắng quyết định, không chỉ giúp cho bản thân mà cả toàn đội", HLV Joachim Low nói sau trận đấu.


Huấn luyện viên của Italy đánh giá rất cao dàn cầu thủ tài năng bên phía đối thủ trước khi hai đội tuyển chạm trán vào rạng sáng mai. Italy luôn là một trong những ứng cử vô địch tại các kỳ Euro trước đây, nhưng vị thế này không còn khi họ đối đầu Bỉ ở trận mở màn chiến dịch trên đất Pháp. HLV Antonio Conte, người sẽ làm việc với hai ngôi sao lớn nhất của Bỉ là Eden Hazard và Thibaut Courtois tại Chelsea, dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ. "Bây giờ và trong tương lai, Bỉ có đội hình với nhiều cầu thủ chất lượng và có khả năng làm mọi chuyện", Conte nói. "Tôi xin chúc mừng họ. Chúng ta phải nhìn cả vào băng ghế dự bị để thấy chất lượng của Bỉ lớn tới đâu. Họ là một trong những ứng viên vô địch giải đấu năm nay".


Trong khách sạn 4 sao của tuyển Italy ở ngoại ô Montpellier có một thư viện lớn, và quyển sách được các tuyển thủ chú ý nhiều nhất là "Binh pháp" của Tôn Tử. Đấy là một bản dịch bằng tiếng Ý mà chủ khách sạn đã có nhã ý để ra một chỗ rất dễ nhìn để họ đọc. Không biết các chàng trai Italy có thời gian để đọc cuốn này và có thực sự hiểu những gì mà tác giả viết ra hay không, chỉ biết rằng, họ giống như đang sống trong một trại lính: Tất cả đều phải tập trung vào bóng đá và những cầu thủ trở thành những người đàn ông đơn độc, không vợ, không con, chỉ có EURO và EURO, dưới cặp mắt theo dõi sát sao của Antonio Conte, người đã trở thành một vị đốc công nghiêm khắc và khó tính. (Xem chi tiết)


Tiền vệ đội trưởng Darijo Srna chuẩn bị rời trại tập trung của ĐT Croatia trở về quê nhà sau chiến thắng 1-0 trước Thổ Nhĩ Kì vào tối qua (12/6). Sở dĩ có chuyện này bởi cha của Srna đã qua đời không lâu sau khi Croatia đánh bại Thổ Nhĩ Kì ở ngày ra quân tại EURO 2016 và anh buộc phải trở về quê nhà để chịu tang cha vào hôm nay (13/6). Hiện vẫn chưa rõ khi nào Srna trở lại hội quân cùng ĐT Croatia.


Truyền thông Anh khẳng định, với màn trình diễn tệ hại trong trận hòa 1-1 với ĐT Nga, tiền đạo Harry Kane sẽ bị HLV Roy Hodgson đẩy lên băng ghế dự bị ở trận đấu với xứ Wales. Trận hòa đáng thất vọng này khiến HLV Roy Hodgson bị chỉ trích thậm tệ bởi cách dùng người của ông. Rất nhiều cầu thủ mà chiến lược gia 68 tuổi tin dùng đã thi đấu mờ nhạt, trong đó có các tiền vệ như Raheem Sterling, Adam Lallana hay tiền đạo Harry Kane. Trước làn sóng chỉ trích của NHM, HLV Hodgson chắc chắn sẽ có những thay đổi nhân sự ở trận đấu với xứ Wales. Thay đổi quan trọng nhất của Tam sư sẽ nằm ở vị trí tiền đạo cắm. Thay vì sử dụng Harry Kane, ông thầy người Anh sẽ trao cơ hội cho Vardy, chân sút vừa có mùa giải rất thành công cùng Leicester.


Công tố viên Marseille ngày 13/6 thông báo khoảng 150 cổ động viên Nga tham gia vụ ẩu đả với cổ động viên Anh trên khán đài sân Velodrome sẽ không bị bắt, nhưng sẽ có 10 cổ động viên của Anh, Pháp và Áo phải ra hầu tòa vào hôm nay vì tham gia các vụ ẩu đả ở EURO 2016. Trong số 10 cổ động viên phải ra tòa có 6 người Anh, 1 người Áo và 3 người Pháp, do tham gia vào vụ ẩu đả trên đường phố Marseille. Cảnh sát đã buộc phải bắn đạn hơi cay để giải tán đám đông. Trước đó, UEFA cũng đã cảnh báo đội tuyển Nga và đội tuyển Anh có thể bị loại khỏi EURO nếu như các cổ động viên của họ tiếp tục gây lộn ở các trận tới.

MỚI - NÓNG