Bản tin EURO: Ronaldo tin Bồ Đào Nha sẽ vô địch

Bản tin EURO: Ronaldo tin Bồ Đào Nha sẽ vô địch
TPO - Cristiano Ronaldo chia sẻ cảm thấy hạnh phúc trong buổi tập đầu tiên của Bồ Đào Nha chuẩn bị cho trận chung kết Euro 2016 gặp chủ nhà Pháp lúc 2h ngày 11/7 (theo giờ Việt Nam). Tiền đạo đang khoác áo Real Madrid tự tin cho biết Seleccao đủ khả năng đánh bại chủ nhà Pháp. 

Ở trận bán kết với Đức rạng sáng nay (8/7), Antoine Griezmann đã tỏa sáng rực rỡ với 1 cú đúp để nhấn chìm ĐT Đức, qua đó đưa Pháp tiến vào chung kết EURO 2016 gặp Bồ Đào Nha. Sau mỗi pha lập công, người hâm mộ lại thấy chân sút này giơ 2 tay lên và nhún nhảy ăn mừng hết sức độc đáo. Chứng kiến màn ăn mừng độc đáo này của tiền đạo 25 tuổi, nhiều người hâm mộ cho rằng Griezmann bắt chước hai bậc đàn anh là Ronaldinho và Thierry Henry. Tuy nhiên, kiểu ăn mừng của Griezmann thực tế là học theo ca sĩ Drake trong MV Hotline Bling. Bản thân tuyển thủ Pháp cũng giải thích tương tự cho cách ăn mừng của mình. (Xem chi tiết)


Tính cả cầu thủ dự bị, đội hình vào sân của tuyển Pháp trong trận bán kết Euro có nguồn gốc từ 8 dòng máu khác nhau. 

Trong 14 cầu thủ vào sân của Pháp ở bán kết, chỉ có năm cầu thủ mang dòng máu Pháp từ nhiều đời trước gồm Lloris, Koscielny, Griezmann, Giroud và Gignac. Trong chín người còn lại, hầu hết đều có nguồn gốc khác nhau. Hai hậu vệ cánh Sagna và Evra đều sinh ra trong một gia đình gốc Senegal, thậm chí Evra chào đời tại thủ đô Dakar của quốc gia châu Phi này trước khi đến Pháp. Năm cầu thủ khác cũng có nguồn gốc châu Phi gồm: Pogba (gốc Guinea), Umtiti (Cameroon), Matuidi (Angola), Sissoko và Kante (Mali). Trong hai cầu thủ còn lại, Payet có quê gốc tại đảo Reunion (Ấn Độ Dương). còn Cabaye mang trong người một phần dòng máu Việt. (Xem chi tiết)


Tiền đạo Antoine Griezmann tỏ ra phấn khích khi được ví với Michel Platini. Tuy nhiên anh cũng cho rằng mình còn phải phấn đấu nhiều mới có thể sánh được với huyền thoại của đội tuyển Pháp. Antoine Griezmann chính là người hùng của ĐT Pháp trong chiến thắng 2-0 trước ĐT Đức vào rạng sáng nay với một cú đúp bàn thắng. Với 2 bàn thắng này, Griezmann đã nâng tổng số bàn thắng của mình tại Euro 2016 lên con số 6, đồng thời tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở giải đấu, và chỉ còn kém 2 cây săn bàn vĩ đại nhất trong lịch sử VCK Euro là huyền thoại Michel Platini và Cristiano Ronaldo 3 bàn. Tuy nhiên, tiền đạo này vẫn thể hiện sự khiêm tốn khi được so sánh với huyền thoại bóng đá Michel Platini: "Tôi vẫn còn rất xa Michel Platini và hy vọng một ngày nào đó tôi có thể tiến sát hơn với kỷ lục này", Griezmann chia sẻ.


Trọng tài Mark Clattenburg rất có duyên với bóng đá Bồ Đào Nha. Khi biết tin vị “Vua áo đen” cầm còi trận chung kết EURO 2016, nhiều CĐV bóng đá của “Brazil châu Âu” có lý do để vui mừng. Ít ra, Clattenburg chưa bao giờ khiến Bồ Đào Nha bại trận. Cụ thể, ông đã bắt chính ở 4 trận đấu có các đội tuyển nước này góp mặt, bao gồm 2 trận của ĐTQG và 2 trận của đội U19. Kết quả, Bồ Đào Nha bất bại. 2 trận của ĐTQG, họ thắng 1, hòa 1. Ở cấp độ U19, điều tương tự cũng xảy ra. Trong khi đó, Clattenburg chỉ bắt đúng 1 trận có sự góp mặt của ĐT Pháp. Đội tuyển này thắng, nhưng đó là ở một trận giao hữu và diễn ra vào năm 2011. (Xem chi tiết)


HLV Joachim Loew thừa nhận vẫn chưa đưa ra quyết định về tương lai sau khi Đức bị loại khỏi EURO 2016. Loew chia sẻ với báo giới: "Tôi không thể dự đoán được tương lai cả mình. Tôi còn không biết làm gì vào ngày mai, và đêm nay tôi không muốn nghĩ đến nó. Thật khó để trả lời, chúng tôi vẫn chưa thảo luận thêm về công việc tại ĐTQG. Có lẽ vào ngày mai khi trở về quê hương, chúng tôi sẽ bàn về vấn đề này. Ngoài ra, chúng tôi còn phải rút ra nhiều vấn đề sau giải đấu này. Đây là một giải đấu tốt của Đức. Chúng tôi luôn thể hiện được nguồn năng lượng đáng kể trong từng trận đấu cũng như các buổi tập. Tại Evian đêm qua chúng tôi vẫn cho thấy mình là đội thi đấu tốt hơn. Tôi không thấy quá nhiều sai lầm trong giải đấu vừa qua."


Toni Kroos, tiền vệ 26 tuổi cho rằng, Cỗ xe tăng đã chơi trận hay nhất tại EURO 2016, nhưng vẫn bị chủ nhà Pháp đá văng, bởi "sai lầm ngớ ngẩn" để bóng chạm tay của đồng đội Bastian Schweinsteiger. "Chúng tôi đã chơi trận hay nhất tại EURO 2016, nhưng điều đó cũng chẳng giúp ích gì. Thật cay đắng. Chúng tôi rõ ràng vượt trội so với Pháp, nhưng rồi đột nhiên rơi vào cảnh thất thế vì sai lầm ngớ ngẩn để bóng chạm tay trong vòng cấm", Toni Kroos nói.


Cristiano Ronaldo chia sẻ cảm thấy hạnh phúc trong buổi tập đầu tiên của Bồ Đào Nha chuẩn bị cho trận chung kết Euro 2016 gặp chủ nhà Pháp lúc 2h ngày 11/7 (theo giờ Việt Nam). Tiền đạo đang khoác áo Real Madrid tự tin cho biết Seleccao đủ khả năng đánh bại chủ nhà Pháp. "Sau 12 năm, tôi tự hào khi được chơi thêm một trận chung kết Euro. Tôi luôn mơ ước đoạt danh hiệu cùng Bồ Đào Nha và hy vọng đến lượt chúng tôi giành chiến thắng", CR7 chia sẻ.


Dù không thể giành vé chung kết khi thất bại 0-2 trước Bồ Đào Nha ở bán kết nhưng tuyển xứ Wales vẫn tươi cười trong ngày trở về. Thầy trò HLV Chris Coleman được chào đón như những người hùng khi về nước. Đơn giản là bởi chiến tích vào đến bán kết ngay trong lần đầu tiên tham dự EURO là ngoài sức tưởng tượng của đội tuyển xứ Wales.

MỚI - NÓNG