BẢN TIN Thể thao 19H: Chán Falcao, M.U lôi kéo Cavani

TPO - Montoya sẽ rời Barcelona vào tháng 1. Sporting Lisbon không muốn giữ Nani. Alan Pardew sốc khi Newcastle toàn thắng 6 trận. PSG để ngỏ khả năng bán Cabaye cho Arsenal.

BẢN TIN Thể thao 19H: Chán Falcao, M.U lôi kéo Cavani ảnh 1 M.U muốn chiêu mộ Cavani.
Chán Falcao, M.U quay sang lôi kéo Cavani. Kể từ khi gia nhập M.U, Radamel Falcao liên tục phải ngồi ngoài vì chấn thương và điều này khiến Ban lãnh đạo đội bóng mất hết kiên nhẫn. Họ đã loại bỏ kế hoạch mua đứt tiền đạo người Colombia này, đồng thời chuyển hướng sang chèo kéo Edinson Cavani. Theo tiết lộ, M.U sẵn sàng trả 63 triệu euro để có tiền đạo thuộc biên chế PSG.


Montoya sẽ rời Barcelona vào tháng 1. Do không thể tìm được vị trí chính thức dưới thời HLV Luis Enrique, Martin Montoya đã cân nhắc tới ý định rời Barcelona khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa. Điểm đến của hậu vệ 23 tuổi này có thể là Premier League, nơi cả Arsenal, Tottenham lẫn Liverpool đều bày tỏ sự quan tâm tới anh.


Sporting Lisbon không muốn giữ Nani. Trở lại Sporting Lisbon theo dạng cho mượn 1 năm, Nani đã chơi chói sáng và đóng góp rất nhiều cho đội bóng, thế nhưng Ban lãnh đạo CLB lại không có kế hoạch mua đứt tiền vệ 27 tuổi này vì mức lương của anh quá cao so với mặt bằng chung ở Bồ Đào Nha. Điều này đồng nghĩa, hè tới Nani sẽ trở lại M.U.


Alan Pardew sốc khi Newcastle toàn thắng 6 trận. Từ nhóm “cầm đèn đỏ”, Newcastle leo một mạch lên vị trí thứ 5 trên BXH Premier League và có điều này là nhờ chuỗi 6 trận liên tiếp toàn thắng của họ. Alan Pardew cảm thấy thực sự sốc trước thành tích của các học trò. Nên nhớ rằng, trước đó ông từng từng bị ông chủ Mike Ashley cảnh báo về tương lai.


PSG để ngỏ khả năng bán Cabaye cho Arsenal. Ngay khi Arsenal bày tỏ ý định chiêu mộ Yohan Cabaye, Ban lãnh đạo PSG lập tức hồi đáp bằng động thái cho phép đội bóng nước Anh tiếp cận mục tiêu. Theo Le 10 Sport, đội bóng thành Paris không mặn mà trong việc giữ chân cựu tiền vệ Newcastle sau khi anh không thể hòa nhập cùng các đồng đội.


Real Madrid thách giá 64 triệu bảng cho Isco. Tham vọng sở hữu Isco của Arsenal, Liverpool và Man City đã bị dội gáo nước lạnh khi phía Real Madrid tiết lộ, họ sẽ chỉ để tiền vệ 22 tuổi của mình ra đi nếu nhận được mức giá không thấp hơn 64 triệu bảng. Mùa hè 2013, Chủ tịch Florentino Perez chỉ phải trả khoảng 24 triệu bảng để có Isco từ Malaga.


Neymar có tầm ảnh hưởng nhất Brazil trong năm 2014. Tạp chí Forbes phiên bản Brazil đã bầu chọn cầu thủ Neymar là nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất tại Brazil trong năm 2014. Mùa hè vừa qua, “Tiểu Pele” đã cùng Brazil có mặt ở vòng bán kết World Cup. Ngoài ra, hiện anh cũng là ngôi sao đắt giá nhất bóng đá Brazi, với giá chuyển nhượng vào khoảng 75 triệu euro.


Chelsea bắt tay với Turkish Airlines. Đội bóng đang dẫn đầu Premier League vừa đạt được thỏa thuận hợp đồng tài trợ áo đấu trị giá 25 triệu bảng/năm, cao hơn 7 triệu bảng so với hợp đồng mà họ đang ký kết với Samsung, với Turkish Airlines. Hợp đồng giữa Chelsea và Samsung sẽ chấm dứt vào Giáng sinh tới và hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thay thế.


Bayern Munich đạt doanh thu khủng. Theo công bố danh thu trong năm tài khóa vừa qua của “Hùm xám” xứ Bavaria, đội bóng này thu về 528 triệu euro, cao hơn 100 triệu euro so với cùng kỳ năm ngoái. Theo tiết lộ của Chủ tịch Bayern Karl Heinz Rummenigge, khoản nợ tiền xây sân Allianz Arena nhiều khả năng sẽ được chi trả hết trong thời gian tới.


Công Vinh và đồng đội được HLV Miura thưởng nóng. HLV Miura rất hài lòng với những gì các học trò đã làm được ở trận thắng 3-1 trước Philippines và ông quyết định cho toàn đội nghỉ ngơi 2 ngày. Tận dụng quãng thời gian này, Công Vinh cùng các đồng đội có thể nghỉ ngơi thư giãn bên gia đình nhằm có sự chuẩn bị thoải mái nhất cho hai trận bán kết sắp tới.

MỚI - NÓNG