BẢN TIN Thể thao 19H: Kình ngư Ánh Viên giành HCV Olympic

Ánh Viên giành huy chương vàng tại đấu trường Olympic trẻ. Ảnh: Xinhua.
Ánh Viên giành huy chương vàng tại đấu trường Olympic trẻ. Ảnh: Xinhua.
TPO - Arsenal đã có Manolas. Man City gia hạn với Hart và Dzeko. Tottenham bắn tiếng muốn có Eto'o. Atletico Madrid giải cứu Agger. Barcelona từng tiếp cận Falcao... Liên tục cập nhật thông tin thể thao mới nóng trong ngày.

Arsenal đã có Manolas. Kostas Manolas đã trải qua cuộc kiểm tra sức khỏe tại Emirates và sẽ đắt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Arsenal vào ngày mai. Trước đó, “Pháo thủ” thành London đã đồng ý trả cho Olympiakos 10 triệu euro để sở hữu trung vệ 23 tuổi này. Kostas Manolas chính phương án mà HLV Wenger nhắm thay thế Thomas Vermaelen.


Ánh Viên giành HCV Olympic trẻ. Trong ngày thi đấu đầu tiên của Olympic trẻ đang diễn ra tại Nam Kinh, Trung Quốc, kình ngư Anh Viên đã xuất sắc giành HCV ở nội dung bơi 200m hỗn hợp nữ với thành tích 2:12.66. Ngôi vô địch của Ánh Viên cũng là tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội này.


Man City gia hạn với Hart và Dzeko. Sau Vincent Kompany, David Silva, Sami Nasri và Sergio Aguero, Ban lãnh đạo Man City tiếp tục triển khai kế hoạch gia hạn hợp đồng với bộ đôi Joe Hart và Edin Dzeko. Giới chủ Qatar muốn Hart ký hợp đồng tới 2019, còn với Dzeko là 2017.


Tottenham bắn tiếng muốn có Eto'o. Tottenham vừa gửi lời chào mời tới Samuel Eto'o. Theo đó, họ sẵn sàng ký hợp đồng 1 năm và trả tiền đạo 33 tuổi này mức lương 100.000 bảng/tuần. Kể từ khi rời Chelsea tới nay, Eto'o đã được khá nhiều đội bóng liên hệ. Tuy nhiên, do anh đòi hỏi mức lương khá cao (135.000 bảng/tuần) nên các đối tác lần lượt lắc đầu.


Đánh bại M.U, Bayern có Benatia. Tờ Bild của Đức đưa tin, Bayern Munich đã đánh bại M.U và Chelsea để chiêu mộ thành công Mehdi Benatia từ AS Roma với giá 30 triệu euro. Cũng theo tờ báo này, nội trong đầu tuần tới, trung vệ người Ma-rốc sẽ rời đội bóng thành Rome và tới Munich kiểm tra sức khỏe. Hiện phía Roma chưa đưa ra bình luận gì về thông tin kể trên.


Atletico Madrid giải cứu Agger. Liverpool đã không còn cần sự phục vụ của Daniel Agger và có ý đẩy trung vệ người Đan Mạch khỏi Anfield. Atletico Madrid đã vào cuộc. Theo El Mundo, nhà ĐKVĐ La Liga vừa gửi tới Liverpool lời đề nghị trị giá 10 triệu euro cho Agger, đồng thời khẳng định sẽ ký hợp đồng 4 năm với trung vệ 29 tuổi này.


Barcelona từng tiếp cận Falcao. HLV Luis Enrique thừa nhận, Barcelona từng cử người tiếp cận Radamel Falcao và sẵn sàng trả 60 triệu euro để mang tiền đạo người Colombia này về Nou Camp. Tuy nhiên, trước thái độ cứng rắn của AS Monaco, họ đã chuyển hướng sang Luis Suarez và rồi chiêu mộ thành công ngôi sao người Uruguay với giá 75 triệu euro.


Tuyển Đức bị tố nợ tiền... người Brazil. Chuyện thật như đùa. Cho tới thời điểm này, đội tuyển Đức hay đúng hơn là LĐBĐ Đức (DFB) vẫn chưa thanh toán một đồng nào tiền điện nước, tiền thuê nhân viên phục vụ và các loại tiền dịch vụ khác khi họ trú ngụ tại Campo Bahia để tham dự World Cup 2014.


Ngôi sao của PSG bị đối phương đấm vỡ mũi sau trận đấu. Tiền đạo Brandao của đội Bastia đã “mai phục” và rồi bất ngờ xông ra đấm vỡ mũi tiền vệ Thiago Motta của PSG trong đường hầm sân Công viên các Hoàng tử. Sự vụ diễn ra sau khi trận đấu giữa hai đội tại vòng 2 Ligue 1 đêm qua kết thúc. Theo tiết lộ, Ban tổ chức Ligue 1 đã bắt tay vào điều tra và có thể Brandao sẽ phải lĩnh một án phạt rất nặng.


Batistuta bác bỏ tin gia đình tan vỡ. Gabiel Batistuta đã lên tiếng khẳng định ông và cô vợ Irina Fernández vẫn đang sống hạnh phúc bên nhau chứ không chia tay như báo chí đồn đại. Irina là mối tình đầu của Batistuta và họ kết hôn vào năm 1990 khi sự nghiệp của Batistuta bắt đầu thăng hoa. Irina đã sinh cho Batistuta 4 đứa con thực tế suốt thời gian qua, họ chẳng có điều tiếng gì.

MỚI - NÓNG