BẢN TIN thể thao: Con trai không gọi Messi là bố

BẢN TIN thể thao: Con trai không gọi Messi là bố
TPO - M.U mất trụ cột cho 2 cuộc đại chiến Premier League? HLV Chung Hae-seong chốt mục tiêu của HAGL tại V.League 2018. Vũ Minh Tuấn không gia nhập CLB TP.HCM.

Con trai không gọi Messi là bố. Siêu sao của Barca chia sẻ, khi anh ra ngoài cùng con trai, mọi người đều gọi anh là "Lionel Messi". Vì vậy, cậu cả Thiago bị nhiễm cách gọi này. ""Thiago lắng nghe và lâu dần gọi tôi bằng tên Lionel Messi, thay vì gọi bố", chủ nhân năm Quả bóng vàng chia sẻ sau buổi lễ ký hợp đồng mới với Barca. "Sự nổi tiếng của tôi đã ảnh hưởng đến Thiago. Nó bắt chước theo cách gọi của mọi người". 

10 “gà nòi” của bầu Đức lên U23 Việt Nam. Theo thông tin từ ông Huỳnh Mau - Giám đốc điều hành HAGL thì trong đợt tập trung đầu tháng 12 tới chuẩn bị cho vòng chung kết giải U23 châu Á 2018, HLV Park Hang-seo sẽ gọi tới 9 cầu thủ HAGL lên tập trung đội U23 Việt Nam. 9 cái tên ấy gồm Văn Thanh, A Hoàng, Hồng Duy, Đông Triều, Ngọc Quang, Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Minh Vương. Nếu tính cả Xuân Trường, cầu thủ hiện khoác áo Gangwon FC theo dạng cho mượn từ HAGL, thì số “gà nòi” của bầu Đức trên tuyển là 10 người.

M.U mất trụ cột cho 2 cuộc đại chiến Premier League? M.U đang có nguy cơ mất Romelu Lukaku cho cả ba trận đấu sắp tới vì lý do án phạt từ FA. Cụ thể, tiền đạo người Bỉ đã có hành động đá vào Gaetan Bong bên phía Brighton trong trận đấu vào cuối tuần qua ở vòng 13 Premier League. Hành động này diễn ra trước khi Ashley Young ghi bàn duy nhất.

HLV Chung Hae-seong chốt mục tiêu của HAGL tại V.League 2018. Mùa giải 2017 vừa kết thúc, HLV Chung Hae-seong đã đặt ra mục tiêu mới cho HAGL tại V.League 2018. Cụ thể, ông yêu cầu Công Phượng và các đồng đội phải lọt vào nhóm 6 đội ở nửa trên của bảng xếp hạng V.League mùa giải 2018.

Vũ Minh Tuấn không gia nhập CLB TP.HCM. Hôm qua, tiền vệ Vũ Minh Tuấn đã có buổi làm việc với Ban lãnh đạo Than Quảng Ninh để bàn về việc gia hạn hợp đồng. Được biết, Minh Tuấn đã chấp thuận ở lại Cẩm Phả và ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Trước đó rộ lên tin đồn cầu thủ sinh năm 1990 sẽ gia nhập CLB TP.HCM sau khi V.League 2017 kết thúc.

Barca phòng xa trường hợp Neymar với Messi. Giám đốc Guillermo Amor của Barcelona thừa nhận điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 700 triệu euro trong hợp đồng mới Messi vừa ký với CLB là để tránh một vụ Neymar đào tẩu sang PSG được tái hiện. “Leo luôn hạnh phúc ở đây và chúng tôi không quá lo lắng về ý định của cậu ấy, nhưng CLB vẫn phải có cách đề phòng”, ông nhấn mạnh.

Higuain có thể vắng mặt ở “chung kết” Serie A. Trả lời phỏng vấn với RAI Sport sau chiến thắng 3-0 của Juventus trước Crotone, HLV Allegri lo ngại khả năng Higuain không thể góp mặt trong trận đại chiến với Napoli cuối tuần sau vì chấn thương bàn tay. Chân sút người Argentina đã vắng mặt trong trận đấu rạng sáng nay và sẽ có những kiểm tra kĩ hơn để xác định mức độ chấn thương.

Anthony Martial “nịnh đầm” HLV Mourinho. Tiền đạo Anthony Martial cho biết, anh rất hạnh phúc khi được làm việc dưới sự chỉ đạo của HLV Jose Mourinho. Đồng thời, tuyển thử Pháp cũng thừa nhận rằng mình từng có thời gian gặp khó trong việc hoà nhập với vị chiền lược gia người Bồ Đào Nha ở M.U.

Hé lộ điều khoản giải phóng hợp đồng của Jose Gimenez. Trang Ilbianconero đã tiết lộ điều khoản giải phóng hợp đồng của trung vệ trẻ thuộc biên chế Atletico Madrid, Jose Gimenez là 65 triệu euro. Đây là thông tin đáng chú ý dành cho M.U và Juventus, 2 đội bóng đang khao khát sở hữu tuyển thủ người Uruguay này.

Emery chê PSG dứt điểm tồi. Mặc dù PSG thắng Monaco 2-1 để bỏ xa đối thủ tới 9 điểm trên BXH Ligue 1, nhưng HLV trưởng Unai Emery tỏ ra không hài lòng khi số cơ hội ăn bàn bị bỏ lỡ quá nhiều và họ chỉ thắng nhờ 2 quả penalty. “Dứt điểm là mặt chúng tôi phải cải thiện nhất nếu muốn tiến bộ hơn”, Emery nhấn mạnh.

Chủ tịch Perez duyệt chi 100 triệu euro “vá” tử huyệt của Real Madrid. Toni Kroos và Luka Modric có dấu hiệu quá tải, điều đó khiến Chủ tịch Florentino Perez buộc phải cân nhắc tới việc đưa về tuyến giữa Real Madrid thêm một ngôi sao tầm cỡ nữa để san sẻ gánh nặng. Ông đã nhắm tới Dele Alli và Julian Weigl. Alli có giá 60 triệu euro, còn Weigl là 40 triệu euro.
MỚI - NÓNG