Bản tin Thể thao: 'Đại chiến' Tuấn Anh - Công Phượng tại Nhật đổ bể?

Công Phượng và Tuấn Anh có nguy cơ tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương.
Công Phượng và Tuấn Anh có nguy cơ tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương.
TPO - Chưa đến Man City, Guardiola đã nhận lời hứa 300 triệu bảng. Arsenal bị cầm hòa đáng tiếc. Barcelona tiếp tục làm khó Brazil qua vụ Neymar. Chelsea chấm dứt mạch bất bại ở Premier League. Conte muốn Diego Costa ở lại Chelsea. Real Mandird đại thắng, tiếp tục nuôi hy vọng vô địch.
Đại chiến Công Phượng – Tuấn Anh bị đổ bể? Rất nhiều NHM Việt Nam đã háo hức khi Ban tổ chức J.League 2 thông báo Công Phượng và Tuấn Anh sẽ đối đầu nhau trong trận giao hữu giữa Mito Hollyhock và Yokohama. Thế nhưng điều này không diễn ra. Theo thông báo từ Mito Hollyhock, Công Phượng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và họ sẽ không mạo hiểm. Còn Tuấn Anh chưa có lại thể lực tốt nhất nên sẽ tiếp tục ngồi ngoài.
Chưa đến Man City, Guardiola đã nhận lời hứa 300 triệu bảng. Phải tới tháng 7, Pep Guardiola mới hết hạn hợp đồng với Bayern Munich và chuyển sang dẫn dắt Man City, thế nhưng ngay từ thời điểm này, lãnh đạo đội chủ sân The Etihad đã rục rịch những kế hoạch để đón thuyền trưởng mới. Cụ thể, giới chủ UAE hứa sẽ chi 300 triệu bảng để Guardiola mua sắm, nâng cấp đội hình.
Arsenal bị cầm hòa đáng tiếc. Trong chuyến hành quân tới sân Upton Park, Arsenal đã có lợi thế dẫn trước 2-0 nhờ các pha làm bàn của Mesut Ozil (18’) và Alexis Sanchez (35’). Thế nhưng, “Pháo thủ” vẫn bị West Ham cầm hòa 3-3. Trận đấu này, tiền đạo Andy Carroll đã tỏa sáng khi ghi cả 3 bàn cho đội chủ nhà vào các phút 44, 45+2 và 52. bàn còn lại của Arsenal đến từ Laurent Koscielny ở phút 70.
Barcelona tiếp tục làm khó Brazil qua vụ Neymar. Barcelona sẽ chỉ cho phép Neymar cùng ĐT Brazil tham dự Copa America 2016, chứ nhất quyết không để anh cùng đội Olympic nước này tham dự Thế vận hội Rio 2016 trong mùa hè tới đây. Giữa Barcelona và LĐBĐ Brazil đang có những bất đồng rất lớn.
Chelsea chấm dứt mạch bất bại ở Premier League. Tối qua, Chelsea đã gây thất vọng tràn trề khi để thua 0-1 trước Swansea. Tiền vệ Gylfi Sigurdsson chính là người ghi bàn duy nhất cho đội chủ sân Liberty vào phút 25. Như vậy, “The Blues” đã chấm dứt chuỗi 15 trận bất bại dưới thời HLV Guus Hiddink ở Premier League.
Conte muốn Diego Costa ở lại Chelsea. Chưa chính thức ngồi vào ghế nóng Chelsea, thế nhưng HLV Antonio Conte đã có những động thái tích cực trong vấn đề nhân sự. Mới đây, khi đến thăm sân tập của đội bóng thành London, ông đã dành thời gian gặp gỡ riêng Diego Costa và đề nghị anh tiếp tục gắn bó với đội bóng, thay vì rời đi khi mùa giải khép lại.
Real Mandird đại thắng, tiếp tục nuôi hy vọng vô địch. Sau thất bại 0-2 trước Wolfsburg hồi giữa tuần, Real Madrid đã “rửa mặt” bằng chiến thắng với cách biệt 4 bàn không gỡ trước Eibar. Trận đấu này, siêu sao Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng với pha lập công ở phút 19. Ngoài ra, “CR7” còn kiến tạo cơ hội để Lucas Vazquez (18’) và Jese Rodriguez (39’) lập công. Bàn còn lại của “Kền kền trắng” đến từ tình huống đá phạt hàng rào của James Rodriguez ngay phút thứ 5. Thắng trận này, Real Madrid đã thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Barcelona xuống còn 4 điểm.
Barcelona thua sốc trước Real Sociedad. Trên sân Anoeta, bất ngờ đã xảy ra khi đội chủ nhà Real Sociedad vượt qua đương kim vô địch Barcelona với tỷ số tối thiểu 1-0 bằng pha làm bàn của Mikel Oyarzabal từ phút thứ 5. Trong khi đó, Atletico Madrid thắng Espanyol 3-1. Kết quả này khiến khoảng cách giữa Barcelona và Atletico Madrid giờ chỉ còn là 3 điểm.
Juventus tiến gần tới ngôi vô địch. Trong trận cầu tâm điểm vòng 32 diễn ra trên sân San Siro, AC Milan đã sớm vượt lên dẫn trước Juventus ngay phút 18 sau pha làm bàn của Alex. Tuy vậy, “Lão bà” đã chơi bùng nổ và lội ngược dòng giành thắng lợi 2-1. Mario Mandzukic (27’) và Paul Pogba (65’) là những người tỏa sáng mang về 3 điểm cho đội bóng thành Turin. Thắng trận này, Juventus đã bỏ xa đội thứ 2 là Napoli tới 9 điểm.
Thủ quân của Leicester City muốn trở lại học đại học. Thủ quân của Leicester City - Wes Morgan vừa gây sốc khi tiết lộ sẽ trở lại học đại học sau khi từ giã bóng đá. Trước đó, vào năm 2000, khi còn đang là cầu thủ trẻ của Dunkirk, nhiều người cho rằng Wes Morgan không có khả năng theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp vì quá thừa cân và chậm chạp. Vì vậy, để chuẩn bị cho khả năng xấu nhất, Morgan theo học ngành kế toán ở South Nottingham College.
MỚI - NÓNG