BẢN TIN Thể thao: HLV Wenger lập kỷ lục buồn

Wenger cán mốc 50 trận thua tại Champions League.
Wenger cán mốc 50 trận thua tại Champions League.
TPO - Cựu tiền đạo Real Madrid bị tai nạn tại Argentina. Premier League xuống dốc. Barca hòa và thiệt quân. Diego Costa “giải khát” tại Champions League. Thomas Muller tạo kỷ lục mới trong màu áo Bayern Munich.
HLV Wenger lập kỷ lục đáng buồn. Với việc cùng Arsenal thua 1-2 trước Dinamo Zagreb rạng sáng nay, HLV Arsene Wenger đã trải qua trận thua thứ 50 tại Champions League. Ông chính là chiến lược gia đầu tiên trên thế giới cán cái mốc đáng buồn này. Lượt đấu tiếp theo, Wenger sẽ cùng đội bóng của mình tiếp đón Olympiacos trên sân nhà Emirates.
Cựu tiền đạo Real Madrid bị tai nạn tại Argentina. Ivan Zamorano và vợ đã bị thương sau vụ tai nạn ô tô khá nghiêm trọng vào hôm qua ở Buenos Aires. Cả đều được đưa tới bệnh viện ngay lập tức bằng trực thăng. Zamorano, 48 tuổi, là ngôi sao của đội tuyển Chile và từng chơi cho cả Sevilla, Real Madrid lẫn Inter Milan.
Premier League xuống dốc. Lần đầu tiên kể từ năm 2005, Premier League mới chứng kiến 3 đội bóng thất bại ở vòng đấu mở màn Champions League. Trong ngày thi đấu đầu tiên, M.U và Man City lần lượt thua PSV và Juventus với cùng tỷ số 1-2. Rạng sáng nay, đến lượt Arsenal thua Dinamo Zagreb. Chỉ có Chelsea là hưởng niềm vui chiến thắng.
Barca hòa và thiệt quân. Rạng sáng nay, Barca chỉ có 1 điểm nhọc nhằn trước chủ nhà Roma với trận hòa 1-1. Đã thế Rafinha còn bị chấn thương nghiêm trọng sau khi bị Nainggolan của AS Roma phạm lỗi. Anh mới xuất hiện trên sân Olimpico vỏn vẹn 2 phút khi thay Ivan Rakitic ở phút 61 thì lập tức phải sớm rời sân. Nhiều khả năng, tiền vệ trẻ này sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tháng.
Thomas Muller tạo kỷ lục mới trong màu áo Bayern Munich. Với bàn thắng mở tỷ số ghi được trong chiến thắng 3-0 của Bayern Munich trước Olympiacos, tiền đạo Thomas Muller đã tạo nên kỷ lục cho riêng mình. Theo đó, Muller đã trở thành cầu thủ đầu tiên của “Hùm xám” và của nước Đức ghi bàn trong cả 8 mùa giải Champions League khác nhau.
Diego Costa “giải khát” tại Champions League. Sau hơn 1 năm khoác áo Chelsea, tiền đạo Diego Costa vừa mới có bàn thắng đầu tiên cho “The Blues” tại đấu trường Champions League. Anh ghi bàn thắng thứ 3 trong chiến thắng 4-0 của Chelsea trước Maccabi Tel-Aviv. Trận này, Costa cũng chỉ vào sân từ ghế dự bị (phút 23) sau khi Willian bị chấn thương.
CĐV “huyền thoại” của Brazil qua đời. Ông Clovis Acosta Fernandes vừa qua đời ở tuổi 60. Đó là một fan nổi tiếng của “Selecao” với chòm râu bạc cùng mô hình chiếc cú vô địch thế giới. Theo tờ Globo, Fernandes đã chiến đấu với căn bệnh ung thư suốt 9 năm nay. Rất nhiều nhân vật bóng đá nổi tiếng của Brazil đã gửi lời chia buồn tới gia đình nhà Fernandes.
Luke Shaw phẫu thuật thành công, nhưng lỡ Euro 2016. Theo tiết lộ của các quan chức M.U, hậu vệ Luke Shaw đã được tiến hành phẫu thuật ngay trên đất Hà Lan vào đêm thứ Ba (giờ địa phương). Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, nhưng ngôi sao 20 tuổi này khó có thể cùng ĐT Anh dự VCK Euro 2016 (ĐT Anh đã chính thức giành vé).
Thế giới thể thao chúc Shaw mau bình phục. Sau khi hay tin Luke Shaw bị gã chân trong trận thua 1-2 của M.U trước PSV Eindhoven hồi rạng sáng nay, các cầu thủ như Gareth Bale, Adnan Januzaj, Ross Barkley, Pepe Reina, Fraser Forster, Nathaniel Clyne, Patrick Kluivert… đã đăng đàn trên mạng xã hội Twitter để chúc hậu vệ cánh trái của M.U nhanh hồi phục.
Martial chút nữa bị xe bus M.U bỏ rơi. Trong khi các đồng đội đã lên xe và chuẩn bị về khách sạn, không hiểu vì lý do nào đó mà Anthony Martial vẫn lục đục trong phòng thay đồ sân Philips Stadion của PSV. Nếu như không có một đồng đội phát hiện ra, rất có thể tuyển thủ người Pháp đã bị chiếc xe bus chở toàn đội M.U về khách sạn bỏ rơi.
MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.