BẢN TIN Thể thao: HLV Zidane bị tố ghét James Rodriquez

Carlos Valderrama tố Zidane không có thiện cảm với James Rodriquez.
Carlos Valderrama tố Zidane không có thiện cảm với James Rodriquez.
TPO - Liverpool nhận trái đắng vào phút chót. HLV Emery bi quan về khả năng đi tiếp của Sevilla. “Đừng vội so sánh Saul Niguez với Messi”. Muller lên tiếng chuyện bị HLV Guardiola “bỏ rơi”. Hummels công khai đòi đến Bayern Munich. M.U mặc áo sân khách ở trận chung kết FA Cup.
HLV Zidane bị tố ghét James Rodriquez. Carlos Valderrama, huyền thoại bóng đá Colombia cho rằng, HLV Zinedine Zidane vốn là người không có thiện cảm với James Rodriquez và đó là lý do vì sao đồng hương của mình phải ngồi dự bị rất nhiều thời gian qua. “Tôi không biết chuyện gì xảy ra với James Rodriquez. Mặc dù cậu ấy ghi đến 3, 4 hoặc 5 bàn thì Zidane cũng sẽ không cho cậu ấy ra sân”, Carlos Valderrama nói về tình cảnh hiện tại của James ở Real Madrid.
Liverpool nhận trái đắng vào phút chót. Làm khách tại El Madrigal của Villarreal ở trận lượt đi bán kết Europa League, Liverpool đã chơi kiên cường trong khả năng phòng ngự. Cứ ngỡ rằng thầy trò Jurgen Klopp có thể rời Tây Ban Nha với kết quả hòa 0-0 thì đúng vào phút bù giờ, Adrian Lopez đã tỏa sáng để mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho “Tàu ngầm vàng”.
HLV Emery bi quan về khả năng đi tiếp của Sevilla. Dù đang có cơ hội lớn vào chung kết Europa League mùa giải này sau khi cầm hòa Shakhtar Donetsk với tỷ số 2-2, nhưng HLV Unai Emery của Sevilla vẫn tỏ ra khá bi quan trong việc cùng đội chủ sân Ramon Sanchez Pizjuan giành vé đi tiếp. Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra vào rạng sáng thứ 6 tuần tới.
“Đừng vội so sánh Saul Niguez với Messi”. Sau trận thua 0-1 trước Atletico Madrid hồi rạng sáng nay, HLV Pep Guardiola của Bayern Munich cho rằng, giới truyền thông và người hâm mộ không nên vội vàng so sánh tiền vệ trẻ Saul Niguez bên phía Atletico với siêu sao Lionel Messi. Theo Guardiola, điều đó không có lợi cho sự phát triển của cầu thủ 21 tuổi.
Muller lên tiếng chuyện bị HLV Guardiola “bỏ rơi”. Ở chuyến làm khách tới Atletico Madrid rạng sáng nay, Thomas Muller đã bị HLV Pep Guardiola đẩy lên ghế dự bị. Chia sẻ với báo chí về điều này, tiền đạo người Đức bày tỏ sự không hài lòng: “Tôi phải cố gắng đối mặt với điều đó (ngồi dự bị) một cách thật chuyên nghiệp. Tất nhiên, bạn chẳng thể vui vì điều đó nhưng điều quan trọng là nghĩ tới tập thể”.
Hummels công khai đòi đến Bayern Munich. Mặc dù mùa giải còn chưa kết thúc và Dortmund đang đua vô địch cùng Bayern song đội trưởng Hummels đã tuyên bố muốn ra đi, thậm chí là đầu quân cho đối thủ. Trung vệ 27 tuổi đã chính thức gửi đề nghị chuyển nhượng lên BLĐ Dortmund. Nếu thành công, anh sẽ là cầu thủ thứ 3 sau Goetze và Lewandowski đào tẩu sang Bayern trong vài năm trở lại đây.
Cha Neymar gặp gỡ Chủ tịch Perez, dọn đường đến Real Madrid. Tờ Confidential cho hay, cha đẻ của Neymar, ông Neymar Sr đã 2 lần bí mặt gặp gỡ Chủ tịch Florentino Perez ở Madrid. Thông tin này càng trở nên có giá trị khi thời gian qua, siêu sao người Brazil đã cân nhắc tới chuyện ra đi khi yêu cầu về lương bổng không được đáp ứng.
M.U mặc áo sân khách ở trận chung kết FA Cup. Ban lãnh đạo M.U vừa xác nhận rằng, đội bóng của họ sẽ mặc áo sân khách trong trận chung kết FA Cup với Crystal Palace diễn ra trên sân Wembley vào ngày 21.5 tới. Đây là điều khá bất ngờ, bởi “Quỷ đỏ” là đội có quyền lựa chọn màu áo trong cuộc đụng độ này.
Sakho nhận án phạt đầu tiên. UEFA đã quyết định treo giò Sakho 30 ngày sau khi có phản ứng dương tính với chất cấm. Đây mới là chỉ án phạt tạm thời nhằm tách hậu vệ Liverpool khỏi hoạt động bóng đá trước khi đưa ra hình thức kỷ luật cuối cùng. Hiện tại, UEFA tiếp tục gom hồ sơ và gần như chắc chắn Sakho không thể dự Euro 2016.
Pacquiao lọt vào tầm ngắm của khủng bố. Theo Tổng thống Philippines -Benigno Aquino III, các chiến binh Hồi giáo Abu Sayyaf (một nhóm phiến quân cực đoan ở miền Nam Philippines) đã lên kế hoạch bắt cóc và tống tiền đối với võ sĩ Manny Pacquiao. Được biết, nguyên nhân dẫn đến việc này là do phiến quân cực đoan kể trên đang nhăm nhe vào khối tài sản khổng lồ trị giá hàng trăm triệu bảng của Pacquiao.
MỚI - NÓNG