BẢN TIN Thể thao: Mourinho tính sang Trung Quốc 'dưỡng già'

TPO - Xuân Trường suýt lỡ U21 Quốc tế 2016. Arsenal mất mục tiêu số 1 vào tay PSG. Debuchy tính chuyện chia tay Arsenal. Welbeck trở lại, Ramsey bình phục.
Lindelof chia tay đồng đội, định ngày đến M.U. Tin từ báo chí Bồ Đào Nha cho hay, Victor Lindelof đã chia tay các cầu thủ và Ban huấn luyện Benfica để chuẩn bị đến M.U ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2017 mở cửa. Mới nhất, trung vệ người Thụy Điển cũng sẵn sàng ký lên áo đấu của M.U theo đề nghị từ người hâm mộ.
Xuân Trường suýt lỡ U21 Quốc tế 2016. Phải đến sát giờ thi đấu trận mở màn của U21 HAGL, Xuân Trường mới được “cấp phép” để thi đấu tại giải U21 Quốc tế 2016 tại TP.HCM. Thời điểm ấy, nếu chưa có giấy chuyển nhượng quốc tế (ITC) mà Xuân Trường vẫn ra sân đá cho U21 HAGL, bóng đá Việt Nam có nguy cơ bị FIFA phạt nặng.
Mourinho tính sang Trung Quốc “dưỡng già”. HLV Jose Mourinho của M.U cho biết, hiện tại ông còn quá trẻ để sang Trung Quốc làm việc. Theo “Người đặc biệt”, ông thích những môi trường làm việc có nhiều thử thách như Premier League hay La Liga hơn. Đồng thời, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng cân nhắc khả năng sang Trung Quốc làm việc khi về già.
Arsenal mất “mục tiêu số 1” vào tay PSG. Trong mấy mùa chuyển nhượng gần đây, HLV Arsene Wenger luôn coi Julian Draxler là mục tiêu chuyển nhượng số 1. Thế nhưng sự chần chừ và cả chính sách kiệm chi khiến họ để vuột mất tiền vệ người Đức vào tay PSG. Theo đó, ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2016 mở cửa, Draxler sẽ rời VfL Wolfsburg và gia nhập PSG với giá 35 triệu euro, kèm theo 10 triệu euro trả thêm tùy vào thành tích thi đấu.
Debuchy tính chuyện chia tay Arsenal. Báo chí xứ sở sương mù loan tin, hậu vệ Mathieu Debuchy đang có kế hoạch chia tay Arsenal để tìm kiếm bến đỗ mới trong “phiên chợ đông” 2017. Hiện tại, tuyển thủ Pháp đang nhận được sự quan tâm của Lille và Marseille. Trong 2 mùa giải gần đây, Debuchy không có nhiều cơ hội ra sân ở Arsenal.
Welbeck trở lại, Ramsey bình phục. Sau 7 tháng ngồi ngoài vì chấn thương, Danny Welbeck đã chính thức trở lại luyện tập cùng đồng đội vào hôm qua, theo xác nhận của HLV Arsenal Wenger. Trong khi đó, Ramsey cũng bình phục hoàn toàn và sẵn sàng cho trận đấu với West Brom (26/12). Arsenal hiện xếp thứ 4 trên BXH Premier League.
Southampton mất chủ công Austin trong 4 tháng. Tiền đạo Charlie Austin của Southampton sẽ phải ngồi ngoài trong 4 tháng tới sau khi anh phải đến Mỹ để làm phẫu thuật vai. Chân sút người Anh từng bị trật khớp vai năm 2014 lúc còn thi đấu cho QPR. HLV Claude Puel đã lên kế hoạch shopping vào tháng 1 tới để tìm kiếm người thay thế Austin.
Sam Allardyce chính thức tái xuất. Một ngày sau khi sa thải HLV Alan Pardew, Crystal Palace đã nhanh chóng bổ nhiệm Sam Allardyce lên dẫn dắt CLB. Thông tin này cũng đã được chính đội chủ sân Selhurst Park xác nhận trên trang chủ. Được biết, bản hợp đồng của Big Sam với Crystal Palace có thời hạn 2 năm và ông sẽ bắt đầu công việc của mình ngay lập tức ở trận đấu với Watford vào ngày 26/12 tới.
Messi đẳng cấp hơn Ronaldo. Ronaldo vừa chiến thắng Messi trong cuộc đua Quả bóng Vàng 2016 tuy nhiên không vì thế mà CR7 xuất sắc hơn đối thủ. "Tôi hoàn toàn đồng ý với HLV Luis Enrique, Messi là cầu thủ xuất sắc nhất, chắc chắn là như vậy. Tôi tôn trọng danh hiệu mà Ronaldo giành được nhưng Messi ở một đẳng cấp khác", HLV Guardiola khẳng định.
Federer cảm ơn 6 tháng xa quần vợt. Tay vợt cựu số 1 thế giới đã có 6 tháng rời xa sân banh nỉ bởi chấn thương đầu gối và lưng. Dù đã mất nửa năm không được ra sân nhưng ngôi sao người Thụy Sĩ cho biết quãng thời gian này đã giúp anh trẻ lại và tràn đầy động lực hơn. Nó cũng giúp anh có thể chơi tennis được lâu hơn trong tương lai và kéo dài sự nghiệp. Ngôi sao 35 tuổi sẽ trở lại ở Hopman Cup ngay trong ngày đầu năm mới 2017.
MỚI - NÓNG