Bảng C EURO 2016: Cuộc đua của Đức và Ba Lan

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa hết hy vọng vượt qua vòng bảng dù đã thua 2 trận đầu. Ảnh: GETTY IMAGES
Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa hết hy vọng vượt qua vòng bảng dù đã thua 2 trận đầu. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Đức và Ba Lan chạy đua ngôi đầu bảng C, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn cơ hội ở bảng D dù đã thua 2 trận đầu.

Ở bảng C, Đức và Ba Lan đang tạm thời dẫn đầu với cùng 4 điểm. Đức xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng/bại. Ở lượt trận hạ màn, thầy trò Joachim Low sẽ có màn đụng độ Bắc Ireland (3 điểm), trong khi Ba Lan sẽ gặp Ukraine (0 điểm), đội đã bị loại.

Xét về thành tích ở vòng loại, Bắc Ireland là đội chơi rất ấn tượng, đứng đầu bảng F với 21 điểm sau 6 thắng, 3 hòa và 1 thua. Đội hình không có ngôi sao nhưng sự đoàn kết trong lối chơi là thứ vũ khí rất lợi hại của đội bóng này. Ukrain đã bị loại, có nghĩa là Bắc Ireland ít nhất sẽ đứng thứ ba trong bảng C. Tuy nhiên họ vẫn nuôi mộng thắng Đức.

Joachim Low của Đức vẫn có trong tay những cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp, nhưng Đức chưa tỏ ra là một ứng viên vô địch. Người ta chưa thấy bóng dáng một tiền đạo ở tuyển Đức, Thomas Muller đến giờ là một sự thất vọng.

Ở trận đấu còn lại, Ukraine chắc suất chót bảng đã bị loại, nhưng họ muốn có một chia tay đẹp khi gặp Ba Lan. Ukraine không thực sự được đánh giá cao. Ở vòng loại họ cũng chỉ có vé đi tiếp nhờ là đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Ba Lan với bề dày kinh nghiệm chinh chiến ở những đấu trường lớn vẫn được đánh giá nhỉnh hơn Ukraine, chủ yếu nhờ sức mạnh của Robert Lewandowski. Ukraine đánh bại Ba Lan 3 lần, hòa 2 và thua 2. Tuy nhiên, Ba Lan còn phải chạy đua ngôi đầu bảng với Đức nên thật khó cho Ukraine.

2h 22/6 Bảng D: Cơ hội cho Thổ Nhĩ Kỳ

Tại bảng D, Tây Ban Nha (TBN) với 2 trận thắng đã lấy một vé, Croatia (4 điểm) và CH Séc (1 điểm) tranh vé chính thức còn lại. Croatia đang có lợi thế lớn, nhưng họ phải gặp TBN.

Không gọi Diego Costa hay Torres, TBN vẫn còn đó những tiền đạo đang có phong độ tốt như Morata, Niloto. Họ còn sở hữu một đội hình chất lượng khiến bất kì đối thủ nào cũng phải dè chừng.

TBN đã tìm lại vị thế của nhà đương kim vô địch châu Âu bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước CH Séc và một trận thắng đậm 3-0 trước đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ yếu thế và bạc nhược.

Hàng công của Croatia cũng được đánh giá rất cao với những cái tên như Ivan Rakitic, Matteo Kovacic, Ivan Perisic, Mario Mandzukic và đặc biệt là cái tên Luka Modric. Modric mới đây dính chấn thương không chắc ra sân, nhưng với lực lượng này, Croatia nhiều cơ lọt vào vòng trong.

TBN thắng 3, hòa 1 và thua 1 khi chạm trán Croatia. Đây là cuộc chạm trán thú vị khi cầu thủ 2 bên đều kỹ thuật, nhưng khả năng một trận hòa như trận Pháp- Thụy Sỹ là rất cao.

Điều đáng lo là các Ultra đến từ Croatia đang lên kế hoạch để một lần nữa ném pháo trong trận đấu này nhằm khiến UEFA phải ra tay đuổi tuyển Croatia khỏi giải.

Trận đấu còn lại, thầy trò HLV Terim của Thổ Nhĩ Kỳ (TNK) vẫn có cơ hội vượt qua vòng bảng nếu giành được vị trí thứ ba bằng cách vượt qua CH Séc. Còn CH Séc vẫn có thể duy trì hy vọng được đi tiếp với điều kiện họ vượt qua được TNK ở trận cuối.

Nhìn vào thành tích đối đầu, TNK có vẻ “đuối” hơn CH Séc khi thắng 3, hòa 1 và thua 5. Nhưng vào thời điểm hiện tại, đội hình của TNK không ngán đối thủ khi CH Séc đang dần khan hiếm tài năng và mới đây tiền vệ Tomas Rosicky đã buộc phải nói lời chia tay VCK EURO 2016 vì chấn thương.

MỚI - NÓNG