Bão

Bão
TP - Mấy ngày vừa rồi, bóng đá VN được một phen nổi sóng vì những tranh cãi xung quanh bản tổng kết mùa giải 2011 của VFF cũng như phát biểu gây sốc của bầu Kiên tại hội nghị tổng kết. Sự việc đã được đẩy đi xa tới mức nhiều người hy vọng đây sẽ là cơ hội thuận lợi để tiến hành “đại phẫu” với VFF, nhưng liệu rằng nếu đưa được VFF lên bàn mổ thì bóng đá VN có chắc sẽ thay đổi và khởi sắc ngay lập tức?

> Bây giờ hay bao giờ?

Rất khó để trả lời câu hỏi này, nhưng cần nhớ rằng bóng đá cũng chỉ là một phần của đời sống xã hội, mà trong cuộc sống hiện nay, còn có vô vàn vấn đề khác nhức nhối…

Vì thế, để thay thế chiếc ghế của một vài ai đó ở VFF là chuyện không quá khó, nhưng người lên thay có bảo đảm sẽ không dẫm lại vết xe đổ của người tiền nhiệm? Hơn nữa, VFF chỉ là một mắt xích trong cả hệ thống bóng đá VN. Chỉ thay thế vài chi tiết của một cỗ máy có làm nên điều gì không?

Cách đây 6 năm, vụ tiêu cực trọng tài và vụ bán độ tại SEA Games 23 đã tạo thành cơn bão cực mạnh mà đến hôm nay, vẫn chưa khắc phục được hoàn toàn những hậu quả. Hãy thử tưởng tượng kết cục sẽ kinh hoàng thế nào nếu có cơn bão khác nối tiếp mà mức độ tàn phá sẽ lớn hơn rất nhiều. Lúc ấy hẳn là sẽ không chỉ có một vài trọng tài và cầu thủ nhập khám như năm 2005 nữa…n

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG