Báo chí quốc tế khen ngợi tuyển Việt Nam

Báo chí quốc tế khen ngợi tuyển Việt Nam
TP - Hôm qua, báo chí quốc tế, trong đó có cả báo chí Singapore, đều lên tiếng ca ngợi màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008 với đương kim vô địch Singapore.
Báo chí quốc tế khen ngợi tuyển Việt Nam ảnh 1
Thể hiện lối chơi lấn lướt và ấn tượng nhưng tuyển Việt Nam vẫn bị Singapore thủ hòa ngay tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Yên

Báo điện tử Goal giật tít: “Singapore may mắn kiếm được một trận hoà tại Việt Nam” và nhận xét: “Đương kim vô địch Singapore phải may mắn lắm mới rời khỏi Hà Nội với một tỷ số hòa”.

Theo Goal, Singapore hầu như chỉ biết phòng ngự trong hiệp một và hầu như không có lấy nổi một cơ hội ghi bàn về phía cầu môn Việt Nam sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Giống như Goal, hãng thông tấn Reuters cũng lên tiếng khen ngợi thầy trò Calisto và dùng từ “sống sót” để nói về Singapore “sau những pha tấn công liên tục” của tuyển Việt Nam.

Theo Reuters, hàng thủ được đánh giá là thuộc hàng top khu vực của Singapore đã thi đấu rất lúng túng và vất vả trước Việt Nam dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV nhà.

Còn với báo chí Singapore, hôm qua tràn ngập trên các trang báo của họ là từ “may mắn”. Trong bài viết có nhan đề: “May mắn giúp bầy Sư tử chiếm lợi thế, tờ Straits Times bình luận: “May mắn là một từ mà HLV Avramovic rất hiếm khi sử dụng nhưng sau khi chứng kiến đội bóng của mình hút chết sau trận hòa tại Hà Nội, HLV Avramovic không có cách nào hơn là phải dùng từ này”.

Straits Times dẫn lời HLV Avramovic nói rằng đây là trận đấu kém nhất kể từ đầu giải của Singapore và ông thầy này đã thẳng thừng chê bai các học trò của mình.

Straits Times đánh giá rằng chỉ có tài năng của thủ môn Lionel Lewis và sự chắc chắn của hàng thủ Singapore mới giúp họ đứng vững sau 45 phút đầu tiên bị đẩy lui hoàn toàn về nửa sân nhà.

Theo Straits Times, cả tuyến giữa lẫn hàng công Singapore đều gần như tê liệt trước Việt Nam và đúng là họ đã thật may mắn khi có được kết quả hòa.

Tiền đạo Noh Alam Shah thú nhận: “Tôi đồng ý rằng Singapore đã chơi một trận rất kém”, còn trung vệ Baihakki Khaizan than thở: “Ai cũng thấy Việt Nam đã chơi quyết tâm đến thế nào. Họ liên tục tổ chức tấn công về phía khung thành Singapore và bởi thế kiếm được một trận hòa và không để thủng lưới là thành tích quá tốt với chúng tôi”.

Còn theo Channel New Asia, dù có thành tích tốt hơn ở vòng bảng nhưng Singapore lại là đội chơi kém hơn trong hiệp đấu đầu tiên của trận đấu ngày 17/12 vừa qua.

Cũng có một số tờ báo như Asia One News cố tình không thừa nhận sự thực Singapore đã hoàn toàn bị lấn át tại Hà Nội bằng cách giật tít rằng: “Singapore kiên cường làm nản lòng Việt Nam”.

Tuy nhiên, trong bài viết của mình, Asia One News cũng phải thừa nhận Singapore đã bị Việt Nam lấn lướt và họ đã phải sử dụng những từ như “sống sót”, “may mắn” để nói về màn trình diễn của Singapore.

Tuyển Việt Nam bảo toàn lực lượng

Hôm qua, sau ba giờ bay, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại sân bay Changi (Singapore) để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về với chủ nhà Singapore. Giống như những lần sang Singapore trước, lần này đội tuyển Việt Nam cũng được bố trí ở tại khách sạn Amara.

Sau khi về tới khách sạn Amara, HLV Calisto đã cho các cầu thủ xông hơi để thư giãn cơ bắp. Dự kiến vào chiều nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên trên sân tập phụ cách khách sạn Amara khoảng chừng 20-25 phút chạy ôtô.

Theo lịch do LĐBĐ Singapore cung cấp, chiều mai (20/12), đội tuyển Việt Nam sẽ có  buổi tập làm quen với sân SVĐ quốc gia Singapore, nơi diễn ra trận bán kết lượt về.

Hôm qua, BHL đội tuyển Việt Nam đã đề nghị LĐBĐ Singapore bố trí thêm một buổi tập tại SVĐ chính nhưng phía Singapore cho biết không thể giải quyết được đề nghị này vì SVĐ đang được bảo dưỡng.

Một điều rất mừng là không có cầu thủ nào của đội tuyển Việt Nam bị chấn thương sau trận hòa 0 - 0 với Singapore và tất cả đều sẵn sàng để bước vào buổi tập chiều nay.     

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.