Báo chí quốc tế: "Lịch sử ghi tên Việt Nam"

Báo chí quốc tế: "Lịch sử ghi tên Việt Nam"
TPO - "Lịch sử ghi tên Việt Nam" - là một trong nhiều tiêu đề các bài báo nước ngoài ca ngợi chiến công lịch sử mà đội tuyển bóng đá nước ta giành được tối qua 28/12.

Tờ báo điện tử Goal.com, luôn theo sát giải đấu, lập tức đã có lời chúc mừng đến đội tuyển Việt Nam sau hơn 180 phút đầy cam go và thử thách trong 2 trận chung kết nghẹt thở. 

Không những thế, độc giả trang bóng đá nổi tiếng trên toàn thế giới đã gửi tới gần một nghìn bình luận chia sẻ cùng đội bóng. Trước trận đấu lượt về, cây bút John Duerden từng cảnh tỉnh VN cần có chiến thuật hợp lý mới có thể xưng vương bóng đá khu vực. 

Và cũng chính tác giả, trong bài bình sắc sảo tựa đề: "Bình minh chiếu sáng với bóng đá Việt Nam" đã có những sự cảm nhận, khen ngợi và cho rằng bóng đá Việt Nam sẽ cất cánh sau lần đầu tiên đăng quang trên đấu trường Đông Nam Á.

Tuy nhiên, tác giả Duerden cũng sớm cảnh tỉnh tuyển Việt Nam không nên ngủ quên trên đỉnh vinh quang của bóng đá Đông Nam Á: 

"Với chức vô địch khu vực lần đầu tiên, lịch sử bóng đá Việt Nam đã bước sang một trang mới. Song đây mới chỉ là bước đầu tiên. Vòng loại Asian Cup 2011 với Syria, Lebannon và Trung Quốc đang chờ đợi.

Reuters: Việt Nam lần đầu tiên vô địch giải đấu quốc tế

Báo chí quốc tế: "Lịch sử ghi tên Việt Nam" ảnh 1

Trong khi đó, hãng thông tấn Reuters cũng bám sát thông tin về giải đấu. Phóng viên John Ruwitch thường trú tại Hà Nội thêm một lần bày tỏ ấn tượng sâu sắc về sự cuồng nhiệt, đam mê ủng hộ trung thành của hàng triệu người hâm mộ dành cho đội tuyển Việt Nam.

Tác giả Ruwitch miêu tả đêm không ngủ của người dân Hà Nội: "Hàng trăm nghìn người dân đã đổ ra đường phố ăn mừng trong niềm sung sướng tột độ. Họ ngồi trên những chiếc xe máy, vẫy cờ đỏ sao vàng và đông thanh hô khẩu hiệu "Việt Nam vô địch"".

Trước đó, ông cũng có đánh giá về trận đấu lượt về: "Thái Lan khởi đầu đầy tự tin và sớm có bàn thắng trước. Song với sự cổ vũ tuyệt vời của hơn 4 vạn người hâm mộ trên sân Mỹ Đình, các bóng áo trắng càng chơi càng hay.

Quyết tâm vô địch hiện rõ trên từng khuôn mặt. Tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi của các học trò thầy Calitso đã được đền đáp bằng bàn thắng quý hơn vàng của 'sát thủ' Công Vinh đúng vào phút bù giờ cuối cùng".

ESPN Soccernet: Việt Nam xứng đáng vô địch

Truyền thông Bồ Đào Nha cũng chức mừng Việt Nam

Từ Bồ Đào Nha, báo chí nước này cũng đưa tin về chiến công mà người con của họ, Henrique Calisto vừa lập cùng tuyển Việt Nam. Tờ O Jogo chạy hàng tít: "Calisto - người hùng của bóng đá Việt Nam". Trong bài báo được đưa lên trang nhất này, họ bình luận: "Calisto đã đi vào lịch sử khi cùng tuyển Việt Nam xuất sắc vượt qua 2 nhà cựu vô địch là Singapore và Thái Lan ở bán kết rồi chung kết".

VnExpress

Còn trên trang tin ESPN Soccernet phần về bóng đá châu Á có hẳn một bài tường thuật diễn biến trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup. Kênh thể thao ESPN bày tỏ sự nuối tiếc khi Thái Lan không thể đăng quang dù đội bóng xứ chùa vàng đã chơi đầy cố gắng.

Tuy nhiên, đánh giá một cách toàn diện, ESPN cho rằng "Việt Nam xứng đáng đăng quang ngôi vô địch. Đoàn quân của HLV Calitso đã biết cách vượt qua mọi rào cản khó khăn, thi đấu tiến bộ, trưởng thành qua từng trận cầu. Chính sự lột xác nhanh đến khó tin đã khiến tất cả bất ngờ".

News Asia: Cú sốc lịch sử 12 năm

Trở lại với các bài báo tại khu vực, News Asia bình luận "Việt Nam đã tạo nên cú sốc lớn nhất trong lịch sử 12 năm tồn tại của giải VĐ bóng đá Đông Nam Á".

Trong khi đó, tờ Bangkos Post đã không nuốt nổi thất bại vào thời điểm lết thúc trận đấu. Trên website của tờ này chỉ đưa kết quả mà không có chi tiết diễn biến trận đấu.

Mãi đến gần trưa nay mới có bài bình luận thừa nhận: "Việt Nam đã làm chủ được trận đấu ở Hà Nội. Hàng triệu người Thái tan vỡ sau bàn thắng của Công Vinh. Song không thể phủ nhận thành quả lớn lao mà HLV Calitso cùng các học trò đã đạt được".

Trang thông tin của Singapore là Straitstimes hẳn đã không cảm nhận được hết không khí náo nhiệt đến như thế nào ở Hà Nội và các vùng miền khác trên cả nước. 

Vì vậy, bài báo chỉ có thể khẳng định: “Cả SVĐ Mỹ Đình ngây ngất sau bàn thắng của Công Vinh, từ đường chuyền của Minh Phương”. 

Anh Quốc
Tổng hợp

MỚI - NÓNG