Bao giờ cho… hết tháng 10?

Bao giờ cho… hết tháng 10?
TP- Trận hòa 0-0 với Singapore vào ngày 14/10 vừa qua đã kéo dài chuỗi trận không thắng của ĐTVN dưới thời HLV Calisto lên 730 phút, một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử các đời HLV ngoại trước đây.
Bao giờ cho… hết tháng 10? ảnh 1
Môt pha tấn công của tuyển Việt Nam trong trận gặp Singapore  Ảnh: Phạm Yên

Tuy nhiên, con số này có thể sẽ vẫn chưa dừng lại ở đây, bởi tại T&T Cup sắp tới, những đối thủ của ĐTVN như Thái Lan, Uzbekistan hay CHDCND Triều Tiên đều thuộc diện “hàng khủng”, nên chỉ có những người mơ mộng nhất mới dám tin vào triển vọng chiến thắng của thầy trò HLV Calisto.

Hôm qua, trao đổi với chúng tôi bên lề sân tập, HLV Calisto trần tình: “Tôi rất hiểu tâm trạng của CĐV VN lúc này vì họ đang không hạnh phúc với những gì mà các cầu thủ VN thể hiện. Đây là điều rất bình thường vì ai cũng muốn ĐTVN gặt hái kết quả tốt đẹp”.

Tuy nhiên, đội bóng chúng ta vẫn đang trong giai đoạn định hình và lúc này chưa phải là mục đích chính của ĐTVN. AFF Suzuki Cup 2008 mới là cái đích lớn nhất mà chúng tôi hướng tới, và tôi hy vọng trong 6 tuần còn lại trước ngày khai mạc giải, tình hình của ĐTVN sẽ được cải thiện trông thấy”.

Không nói ra nhưng ai cũng hiểu rằng tháng 10 sẽ là giai đoạn chuẩn bị có tính chất quyết định trong toàn bộ quá trình chạy đà cho AFF Suzuki Cup của ĐTVN.

T&T Cup diễn ra vào cuối tháng này có ý nghĩa như là một bài test cho các thử nghiệm của HLV Calisto, bởi trận đấu giao hữu cuối cùng chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup của ĐTVN diễn ra vào ngày 28/11, tức là chỉ trước thời điểm khai mạc AFF Suzuki Cup có 1 tuần, và đến lúc đó thì không còn thời gian cho bất cứ sự điều chỉnh nào nữa.

Vậy nên trong khoảng nửa tháng còn lại trước thềm T&T Cup, HLV Calisto đã quyết định gọi lại cựu binh Trường Giang để giải quyết bài toán ở khu trung tuyến. Ông Calisto khẳng định, đây là cầu thủ cuối cùng mà ông bổ sung cho ĐTVN, bởi sau đó ông sẽ chờ 3 tuyển thủ được tăng cường cho ĐT U22 quay lại (Tấn Trường, Xuân Hợp và Thanh Bình).

HLV Calisto cũng thừa nhận cá nhân ông và ĐTVN đang ở một hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhưng trong lúc này ông rất cần sự ủng hộ của dư luận. Gần như mọi phương án nhân sự và chiến thuật ở ĐTVN đều đã được HLV Calisto sử dụng tới, nhưng tất thảy đều chưa, hoặc không, mang lại kết quả như ý.

Điều tích cực duy nhất trong chuỗi trận không thành công vừa qua của ĐTVN là các cầu thủ có nền tảng thể lực khá tốt, và bằng chứng là hầu như không thấy sự xuất hiện của những ca chuột rút ở cuối trận. Đây là một dấu hiệu cho thấy quá trình chuẩn bị cho cuộc đua đường trường hướng tới AFF Suzuki Cup của HLV Calisto ít nhiều đã phát huy hiệu quả.

Thế nhưng, nếu chỉ có như vậy thì sẽ không đủ để phục vụ tham vọng lấy huy chương tại sân chơi này.

Cần nhớ rằng trước trận hoà 0-0 với VN vừa qua, Singapore chỉ có 1 tuần để chuẩn bị và họ thiếu vắng ít nhất 4 trụ cột (trung vệ Precious, tiền vệ Wilkinson, Khairul Amri và tiền đạo Noh Alam Shah), nhưng đội bóng đảo quốc sư tử biển vẫn thi đấu trên chân ĐTVN với 90% binh hùng tướng mạnh ngay tại Mỹ Đình.

Và trong khi ĐTVN gần như đã sử dụng tất cả những quân bài tốt nhất (Như Thành, Tài Em và Minh Phương vắng mặt, nhưng họ chẳng còn lạ lẫm gì với các cầu thủ Singapore) thì Singapore vẫn giấu bài rất kỹ.

Đội bóng của HLV Raddy Avramovic vẫn trung thành với lối chơi bóng dài chặt chẽ sở trường, nhưng giờ đây khả năng tạo sức ép của họ đã được cải thiện đáng kể, và quan trọng nhất là ông Avramovic vẫn chưa cần phải dùng tới đội hình mạnh nhất mà cũng đủ gây khó dễ cho ĐTVN.

Trước Singapore, Myanmar đã cho ĐTVN một bài học đớn đau, và không ai bảo đảm chúng ta sẽ có kết quả tốt hơn khi chạm trán với Thái Lan vào cuối tháng này.

Nếu lại thất bại trước người Thái, ĐTVN sẽ có tới 3 trận thua trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại AFF Suzuki Cup, và rõ ràng đây không phải là sự chuẩn bị mà chúng ta mong muốn. Nhưng đổi lại, nếu ĐTVN thắng được Thái Lan để tạo cú hích tinh thần, nhưng lại để “lộ bài” như tại Agribank Cup 2005 thì thắng lợi này xem ra cũng chẳng có mấy ý nghĩa.

MỚI - NÓNG