Bao giờ Sư tử mới gầm vang?

Bao giờ Sư tử mới gầm vang?
TP - Cứ như cái cách cam chịu tại Kiev trước chủ nhà Ukraine sáng qua, tuyển Anh khó có thể giành được chiến thắng quan trọng trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp để trở thành một ông lớn thực sự.
Đội tuyển Anh thiếu bản lĩnh vượt qua những trận đấu lớn. ảnh: DAILYMAIL
Đội tuyển Anh thiếu bản lĩnh vượt qua những trận đấu lớn. ảnh: DAILYMAIL.

Ngày 19/6/2012 là lần cuối cùng tuyển Anh thắng trong một trận đấu trước đối thủ mạnh. Từ đó đến nay là chuỗi trận hòa, hoặc thắng những đội nhược tiểu như Moldova hay San Marino. Sáng qua, gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng H là Ukraine, Tam sư lại trở về điệp khúc hòa với thế trận nhàm chán, thiếu đột biến.

Italia và Hà Lan trở thành những đội bóng châu Âu đầu tiên giành quyền tham dự VCK World Cup 2014 tại Brazil sau loạt trận vòng loại rạng sáng qua. Italia đứng đầu bảng B sau chiến thắng 2-1 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp CH Séc, còn Hà Lan cũng đủ điểm để giành ngôi đầu bảng D sau chiến thắng 2-0 tại Andorra.

Tháng tới, Anh sẽ có hai trận đấu quan trọng với Montenegro và Ba Lan. Họ cần thắng cả hai mới tự quyết định được vị trí đầu bảng đang tạm nắm giữ kèm suất vào thẳng World Cup 2014. Muốn vậy, HLV Hodgson cần phá vỡ sự thận trọng để tìm ra một cách tiếp cận mới, phương pháp thi đấu tích cực hơn, hiệu quả hơn, tấn công mạnh mẽ hơn, điều mà họ thiếu cả năm qua, mới có thể bứt tốc và giành thắng lợi cuối cùng. Đó là hy vọng của người hâm mộ xứ sở sương mù sau trận đấu tẻ nhạt thiếu sức sống tại Kiev.

Trong khi các ông lớn châu Âu đã giành vé hoặc sắp hoàn thành mục tiêu tới Brazil, thì tuyển Anh vẫn phải loay hoay tìm chỗ đứng trong chuyến tàu sớm đó. Thậm chí, dù đánh bại Montenegro vào ngày 11/10 tới, tuyển Anh cũng chỉ mới đủ đảm bảo kết thúc một trong hai vị trí dẫn đầu bảng, nhưng một trận hòa với Ba Lan bốn ngày sau đủ đẩy Anh xuống đá playoff nếu đối thủ Ukraine thắng trong hai trận còn lại.

Chứng kiến các học trò của ông Hodgson co cụm chống cự suốt trận với Ukraine, rõ ràng đội tuyển Anh khó có thể bứt lên để ngồi chung mâm với các ông lớn. Dường như các cầu thủ Anh đang quên mất cách kết liễu đối thủ để giành chiến thắng cuối cùng.

Cựu HLV đội tuyển Anh Kevin Keegan nói rằng giới hâm mộ nước nhà không muốn kết quả hòa 0-0 tại Ukraine, nhưng với Hodgson đó là kết quả chấp nhận được. Ukraine không phải ông kẹ khu vực, nhưng Tam sư vẫn không thể rời sân với 3 điểm để bứt hẳn lên.

Nếu tiếp tục lối chơi thận trọng như vậy, Anh khó phá vỡ được chuỗi ba trận không thắng Montenegro trong lần tiếp đối thủ tại Wembley sắp tới. Tuyển Anh cần thay đổi tư duy tiếp cận trận đấu, nếu không họ mãi mãi chỉ là Sư tử giấy.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG