Barca “đánh rơi vàng”, Mourinho chê bai Rijkaard

Barca “đánh rơi vàng”, Mourinho chê bai Rijkaard
TP - Bayern Munich, Liverpool, PSV Eindhoven và Valencia giành vé vào vòng tiếp theo sớm trước hai vòng đấu nhưng tình thế đã trở nên mong manh hơn bao giờ hết cho ĐKVĐ Barcelona.
Barca “đánh rơi vàng”, Mourinho chê bai Rijkaard ảnh 1
L.Messi ngã dưới chân M.Essien – Hình ảnh tiêu biểu của Barca và Chelsea trong trận đấu rạng sáng 1/11 

Các nhạc công thành Bremen thực hiện bản hòa tấu xuất sắc ở Sofia khi đánh bại chủ nhà Levski tới 3 bàn không gỡ và đã bứt lên trước Barca tới 2 điểm ở bảng A. Nguy cơ bị loại ngay sau vòng đấu bảng đã hiển hiện với đội quân xứ Catalan khi thầy trò Frank Rijkaard có thể sẽ không tự quyết định được số phận của mình.

Ronaldinho và đồng đội chỉ có thể tự trách mình “cầm vàng lại để vàng rơi” khi hai lần vượt lên dẫn trước nhưng không thể bảo vệ được thành quả.

Với bàn gỡ hòa khi trận đấu bước vào phút bù giờ thứ 3, trung phong Bờ Biển Ngà Didier Drogba đã làm 98 nghìn khán giả trên cầu trường Nou Camp như chết lặng bởi bàn thắng tuyệt đẹp của anh. Chelsea độc chiếm ngôi đầu bảng A với 10 điểm sau 4 trận.

Tỷ số hòa 2-2 đủ nói lên sự kịch tính và hấp dẫn của trận quyết đấu tại Nou Camp, cuộc đụng độ thứ sáu giữa Barca và Chelsea trong vòng ba mùa giải gần đây. Bốn bàn thắng, 10 thẻ vàng, hàng loạt pha đấu tay đôi căng thẳng và những màn tấn công ngoạn mục nhất trong hiệp hai, trận đấu ở Nou Camp xứng đáng là bữa tiệc bóng đá châu Âu rạng sáng 1/11.

Chelsea xứng đáng với mọi lời tôn vinh sau trận hòa xuất sắc này nhưng HLV Mourinho vẫn luôn là nhân vật đáng ghét với các cổ động viên Barcelona kể từ thời ông còn là trợ lý ngôn ngữ cho cựu HLV Barca Bobby Robson. Những tiếng huýt sáo la ó liên tục nhằm về phía HLV người Bồ Đào Nha trong trận đấu ở Nou Camp.

Cả hai lượt trận giữa Chelsea và Barca đã kết thúc, Mourinho như trả đũa lại thái độ kình địch của khán giả chủ nhà với mình bằng cách mỉa mai người đồng nhiệm ở Barca Rijkaard: “Số phận bảng đấu này giờ sẽ do Chelsea quyết định và tôi tự hào về màn trình diễn của các học trò. Chelsea đã chơi một trận tràn đầy tự tin còn Frank Rijkaard, ông ta quá may mắn bởi các cầu thủ của ông luôn được trọng tài ưu ái che chở”.

Ở các trận đấu khác, Bayern Munich hòa 0-0 Sporting Lisbon và đã chắc chắn chiếm một trong hai vị trí đầu bảng B. Cùng bảng đấu này, Inter Milan hạ Spartak Moscow 1-0 ngay tại sân khách để chiếm ngôi nhì bảng và tràn trề cơ hội lọt vào vòng sau.

Bảng C coi như đã hạ màn với việc Liverpool và PSV Eindhoven cùng có 10 điểm/4 trận nhờ hai chiến thắng lần lượt 3-0 trước Girondins Bordeaux và 2-0 trước Galatasaray.

MỚI - NÓNG