<FONT face=Tahoma>Đội hình ra sân</FONT>

Barca dễ dàng đánh bại Lyon

Barca dễ dàng đánh bại Lyon
TPO - Trên sân nhà Nou Camp, Barcelona đã phần nào gỡ lại thể diện cho bóng đá TBN bằng chiến thắng thuyết phục với tỷ số 5-2 trước Lyon để giành quyền đi tiếp tại Champions League năm nay.

Barca đã lấy lại được sự tự tin sau chuỗi trận đáng thất vọng bằng chiến thắng 2-0 trước Bilbao tại La Liga mới đây, và họ đã thể hiện quyết tâm giành chiến thắng bằng cách tung đội hình mạnh nhất ra sân, trừ đội trưởng Carles Pyol bị chấn thương.

Trận này cũng đánh dấu sự quay lại của Iniesta ở Champions League kể từ khi bị chấn thương trong trận gặp Basel hồi tháng 11 năm ngoái.

Ngay trước trận đấu, tiền vệ Xavi đã được đại diện UEFA trao phần thưởng lựa chọn của các fan với trị giá 100 ngàn bảng và anh đã chuyển số tiền đó cho tổ chức Chữ thập đỏ để giúp đỡ các nạn nhân bị bom mìn ở Afganistan.

Đội hình ra sân

Barcelona: Victor Valdes, Pique, Marquez, Xavi Hernandez; Iniesta (Hleb, phút 90+2); Eto'o (Krkic, phút 87); Messi; Henry (Keita, phút 75); Sylvinho; Daniel Alves; Toure.

Lyon: Lloris; Clerc (Bodmer, phút 46); Cris; Boumsong; Ederson (Keita, phút 85); Juninho; Benzema; Grosso; Makoun; Delgado; Toulalan.

Bàn thắng: Barca: Henry (25,27); Messi (40); Eto'o (43); Keita (90+5) - Lyon: Makoun (44); Juninho (48).

Dù biết chơi đôi công với Barca là tự sát nhưng Lyon không còn sự lựa chọn nào khác, bởi, thứ nhất, Lyon là nhà vô địch tuyệt đối tại Pháp những năm gần đây nên họ không quen với lối chơi phòng ngự, thứ hai, Lyon buộc phải ghi bàn trên sân Nou Camp mới hi vọng đi tiếp, chính vì vậy Lyon đã chơi với đội hình 4-3-3 như đội chủ nhà.

Chính sự liều lĩnh đó đã giúp Lyon có được thế trận khá cân bằng trong nửa đầu hiệp một, trận đấu diễn ra rất hấp dẫn với sự ăn miếng trả miếng của đôi bên, bên phía Barca, Eto'o và Iniesta đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn còn Ederson và Benzema cũng có cơ hội mở tỷ số cho đội khách nhưng không thành công.

Nhưng Barca vẫn là đội chơi hay hơn và bàn thắng đến với họ là tất yếu, phút 25, nhận đường chuyền của Marquez, Henry ghi bàn mở tỷ số và chỉ 2 phút sau, lại là anh nhân đôi cách biệt cho Barca, như vậy trong số 4 bàn ở Champons League mùa này của Henry có tới 3 bàn được ghi vào lưới Lyon.

Sau khi ghi được bàn thắng, các cầu thủ Barca rũ bỏ được áp lực nên càng chơi càng hưng phấn, tới phút 40, từ một pha phối hợp với Eto'o trong vòng cấm, Messi nâng tỷ số lên 3-0 cho Barca bằng bàn thắng thứ 6 của mình tại mùa giải năm nay.

Vài phút sau, Eto'o cũng tự tặng quà sinh nhật cho mình bằng một bàn thắng từ đường căng ngang của Henry, hôm 10/3 là sinh nhật thứ 28 của tiền đạo này nhưng anh đã hứa sẽ chỉ tổ chức tiệc sinh nhật nếu Barca giành chiến thắng.

Những nỗ lực của Lyon sau đó chỉ giúp họ gỡ lại hai bàn do công của Makoun (phút 44) và Juninho (phút 48), thậm chí những phút cuối trận Juninho còn phải nhận thẻ đỏ gián tiếp và Keita đã kịp ghi thêm một bàn nữa ấn định tỷ số 5-2 cho Barca.

Ở trận đấu khác diễn ra cùng giờ, đại diện còn lại của TBN Atletico Madrid đã bị loại sau 90 phút hòa không bàn thắng trên sân của Porto, bởi ở trận lượt đi Atletico đã bị đội bóng đến từ Bồ Đào Nha cầm hòa với tỷ số 2-2.

Người hâm mộ hiện đang trông chờ Barca có thể ngăn cản sự thống trị của người Anh tại Champions League, nếu Barca vẫn giữ được phong độ như hiện nay, khả năng một trận chung kết toàn Anh như mùa trước sẽ khó xảy ra.

MỚI - NÓNG