Barca đến lúc thay đổi triết lý tiki-taka?

Một Barca quá rệu rã không thể tiến vào bán kết Champions League. Ảnh: Getty Images
Một Barca quá rệu rã không thể tiến vào bán kết Champions League. Ảnh: Getty Images
TP - Lần đầu tiên kể từ năm 2007, cái tên Barcelona vắng bóng tại bán kết Champions League. Thất bại 0-1 trước Atletico Madrid sáng qua được xem là hệ quả của sự bảo thủ không thay đổi triết lý tiki-taka của đội bóng xứ Catalan.

Lần đầu tiên kể từ Champions League 2002, Barca ra sân vắng mặt cả ba trụ cột hàng thủ là thủ môn Victor Valdes cùng bộ đôi trung vệ Carles Puyol và Gerard Pique. Một năm trước với hàng phòng ngự chắp vá, Barca cũng bị Bayern hạ gục. Mùa này, không có giải pháp thay thế, điều tồi tệ lại xảy ra.

Tại Vicente Calderon sáng qua, cái cách Atletico Madrid hạ gục Barca không có gì mới. Cũng như trận Siêu cúp Tây Ban Nha hồi đầu mùa, đội bóng của Diego Simeone vẫn thể hiện một lối chơi tấn công rực lửa đầy sức mạnh khi đối đầu với nhà vô địch Tây Ban Nha. Họ tấn công dồn dập, tìm cách băm nhỏ các pha đan bóng kỹ thuật trong phạm vi ngắn của Barca, không để lối chơi tiki-taka có đất diễn và Atletico đã thành công.

Atletico Madrid phiên bản 2014 là tổng hợp của Chelsea 2012 và Bayern Munich 2013. Không những phòng ngự chắc chắn kiểu Chelsea, mà họ liên tiếp ồ ạt tấn công như triều cường như Bayern từng làm năm trước.

Trong trận tứ kết khác, Patrice Evra đưa Man United vươn lên đầu hiệp hai, nhưng ba bàn thắng của Mario Mandzukic, Thomas Muller và Arjen Robben giúp Bayern Munich lội ngược dòng thắng 3-1 (chung cuộc 4-2). Như vậy, nhà ĐKVĐ Champions League. Bayern Munich tiến gần thêm một bước để bảo vệ ngôi vô địch.

Lối chơi pressing toàn sân của Simeone làm cho học trò của Tata Martino không còn thở ra hơi. Lần lượt Gabi, Diego và Cristian Rodriguez thay nhau bắn phá khung thành đội khách. Nếu nghiêm khắc hơn, Howard Webb đã cho Atletico hưởng phạt đền khi David Villa bị trung vệ Javier Mascherano đẩy trong vòng cấm. Những gì đoàn quân Rojiblancos thể hiện và hạ Barca giống như một cơn bão thực sự.

Một lần nữa Barca bị loại khỏi Champions League vì không thể đua sức mạnh với đối thủ. Bản thân Martino hiểu điều đó rất rõ, nhưng ông không thể ngăn cản điều tồi tệ xảy ra. Niềm tin đặt cả vào Messi, nhưng anh cũng không có đất diễn nên nhiệm vụ san lấp bàn thắng ngay đầu trận của Koke là điều không thể đến trong hoàn cảnh lối chơi tiki-taka đã bị vỡ vụn.

Bóng đá thay đổi rất nhiều, nếu Barca không chịu thay đổi họ còn sẽ nhận thêm nhiều kết quả thất vọng khác. Đã đến lúc Nou Camp cần thay đổi tiki-taka.

MỚI - NÓNG