Barca hạ gục "Hùm xám"

Barca hạ gục "Hùm xám"
Cánh cửa vào bán kết Champions League năm nay đã rộng mở với HLV Guardiola và các học trò khi họ đè bẹp đối thủ Bayern Munich đến 4-0 trên sân nhà Nou Camp trong trận tứ kết lượt đi diễn ra rạng sáng nay 9/4.

Trình diễn một lối chơi "rực lửa", các vũ công Barca chỉ cần 43 phút để định đoạt số phận trận đấu với 4 bàn thắng vào lưới đối phương. Bộ ba tấn công Henry - Eto'o - Messi thi nhau lập công, trong đó có cú đúp của Lionel Messi.

Sân Nou Camp tưng bừng như lễ hội bởi các CĐV xứ Catalan hoàn toàn tin tưởng vào khả năng đi tiếp của đội nhà. Còn đối với Bayern, vẫn biết giành chiến thắng trên sân Nou Camp lúc này gần như là một "điệp vụ bất khả thi" thế nhưng việc họ để thua một cách chóng vánh như vậy vẫn khiến nhiều người phải bất ngờ.

Đến làm khách tại chảo lửa Nou Camp với một đội hình chắp vá, thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng, HLV Klinsmann không còn cách nào khác là phải chọn lối đá phòng ngự phản công. Tuy nhiên ý đồ phòng ngự của Bayern sớm bị phá vỡ bởi lối tấn công linh hoạt của đội chủ nhà.

Ngay phút thứ 9, lưới của Hans-Jorg Butt đã rung lên sau pha dứt điểm hiểm hóc của Lionel Messi. Eto'o phối hợp với Iniesta ngay trước vòng cấm rồi chọc khe thuận lợi cho Messi lẻn xuống bên cánh phải. Sau pha tiếp bóng kỹ thuật, Messi liền tung ra một cú đặt lòng hoàn hảo bằng chân trái đưa bóng vào góc xa bất chấp nỗ lực cản phá của thủ thành Butt.

Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua đầu tiên, Bayern lại phải nhận thêm một gáo nước lạnh chỉ 3 phút sau đó. Lần này đến lượt Messi đáp lễ cho Eto'o bằng một pha chọc khe tinh tế sau khi đã hút hết các hậu vệ về phía mình. Phần việc còn lại là quá đơn giản đối với một sát thủ săn bàn hàng đầu như Eto'o. Anh nhẹ nhàng "xỏ kim" thủ môn đối phương nâng tỷ số trận đấu lên 2-0.

Sự linh hoạt với lối đi bóng lắt léo của Messi không ít lần khiến hàng phòng ngự đối phương phải chao đảo, buộc các hậu vệ Bayern chỉ còn cách phạm lỗi mới cản được anh. Bằng chứng là pha vào bóng quyết liệt của Christian Lell ở phút 17 thế nhưng thay vì cho Barca hưởng một quả penalty thì trọng tài lại phạt ngôi sao người Argentina thẻ vàng vì cho rằng anh giả té. Phản ứng gay gắt với quyết định này nên HLV Guardiola đã bị truất quyền chỉ đạo.

Việc Guardiola lo lắng cho cậu học trò cưng là hoàn toàn dễ hiểu. Và Messi đã đáp lại tấm lòng đó bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 đồng thời vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới Champions League mùa này với 8 bàn thắng. Phút 38, Henry bất ngờ tăng tốc vượt qua Massimo Oddo rồi căng ngang thuận lợi vào trong cho Messi dễ dàng đệm bóng cận thành ghi bàn.

Chỉ 5 phút sau, đến lượt Henry lập công. Sau một pha lộn xộn trước vòng cấm đội khách, bóng vô tình đến chân Henry. Trong một tư thế hoàn toàn thoải mái bên cánh trái tiền đạo người Pháp dễ dàng đánh bại thủ thành Butt bằng một cú dứt điểm vào góc xa.

Dù bố trí đến 5 tiền vệ nhưng hàng tiền vệ của Bayern lại hoàn toàn bị động trước bộ ba Iniesta, Xavi và Yaya Toure. Ribery gần như mất hút bỏ lại một mình Toni đơn độc trên hàng công trong khi hàng phòng ngự liên tục phải chịu sức ép từ đối thủ, Bayern chỉ còn là "con cọp giấy". Hình ảnh thủ thành Butt bất lực đứng nhìn bóng từ từ lăn vào lưới sau cú dứt điểm của Henry đã minh chứng cho sự sụp đổ hoàn toàn của "Hùm xám" trong trận đấu này.

Trong hiệp 2, Barca không ghi thêm bàn thắng nào nhưng với phong độ hiện tại họ đã có quyền nghĩ tới vòng bán kết, với một trong hai đối thủ Liverpool hoặc Chelsea. Còn đối với "Hùm xám" dù lượt về được thi đấu trên sân nhà nhưng họ khó lòng lật ngược thế cờ.

Theo T.Thành
Thanh Niên

MỚI - NÓNG