Barca hạ gục Valencia

Barca hạ gục Valencia
TPO – Mặc dù phải làm khách, song Barcelona tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng khi hạ gục đội chủ nhà 3-0 và rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Real Madrid.
Barca hạ gục Valencia ảnh 1
Etoo lập cú đúp giúp Barcelona vượt qua Valencia. Ảnh: AP

Mestalla luôn là miền đất dữ đối với bất kỳ đội bóng châu Âu nào, và ở La Liga cũng vậy. Real Madrid, Barcelona cũng đã từng phải ôm hận khi đến làm khách tại đây

Nhưng thực tế, mọi chuyện lại diễn ra không như người ta mong đợi. Valencia hiện tại không còn đáng sợ như trước. Đêm qua, Los Ches tiếp tục thể hiện một lối chơi rời rạc và thiếu khát vọng chiến thắng đến lạ lùng.

Có thể Barcelona với sự trở lại của Etoo quá mạnh so với đội chủ nhà. Nhưng cách mà Valencia chấp nhận thất bại khiến người ta phải đặt câu hỏi: “Tương lại của nhà vô địch La Liga năm 2002 sẽ đi về đâu?”.

Chiến thắng là điều cần thiết đối với Barcelona. Tuy nhiên điều quan trọng là Rijkaard đã dám phá cách khi để Ronaldinho dự bị và mặc dù Messi phải rời sân trong hiệp 1, song người vào sân thế chỗ Messi không phải là chàng vẩu mà chính là tài năng trẻ Dos Santos. 

Trở lại với những diễn biến của trận đấu, Barcelona là những người có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi ở phút thứ 8, Toure đánh đầu sau pha phạt góc của Iniesta, rất tiếc bóng chạm mép trên xà ngang khung thành thủ môn Canizares.

Tuy nhiên chỉ 4 phút sau, Etoo có bóng trong vòng cấm, anh ngoặt bóng loại toàn bộ hàng phòng ngự Valencia và dứt điểm bằng chân trái tung lưới thủ thành Canizares khai thông thế bế tắc cho đội bóng xứ Catalan.

Có bàn mở tỷ số, Barcelona tiếp tục thể hiện lối chơi tấn công quyến rũ thường thấy. Phút 27, sau pha phối hợp đẹp như mơ với Messi, Etoo một lần nữa hạ gục Canezares bằng pha dứt điểm cực kỳ hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho Barcelona.

Bị dẫn 0-2 ngay trên sân nhà, song Valenica không thể tổ chức được một pha tấn công nào ra hồn. Các pha bóng của đội chủ nhà thường tỏ ra bế tắc và thiếu độ sắc cần thiết.

Sang hiệp 2, Barcelona vẫn là đội nhập cuộc tốt hơn. Phút 63, sau sai lầm của trung vệ Marchena, Giovani Dos Santos cướp bóng và chuyền ngang rất đẹp cho Gudjohnsen đánh bại Canizares lần thứ ba.

Cho đến lúc này, “quả cầu pha lê” Valencia đã chính thức vỡ vụn. Mặc dù hiệp 2 vẫn còn hơn một nữa, nhưng dường như tất cả đã chấm dứt đối với các học trò HLV Koeman.

Khán giả trên sân bỏ ra về, khán đài không một lời cỗ vũ. Los Ches lặng lẽ rời sân với 2 bàn tay trắng. Ánh hào quang quá khứ không giúp Valencia cản bước tiến của Barcelona. Mestalla không còn là thánh địa bất khả xâm phạm khi chứng kiến trận thua thứ 6 trong 8 trận tại La Liga mùa giải năm nay của đội chủ nhà.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Espanol đã có chiến thắng khá nhọc nhằn trước đội cuối bảng Levante với tỷ số 1-0 và tạm vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Song mọi chuyện có thể thay đổi khi vòng 16 La Liga tiếp tục diễn ra vào đêm nay.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.