Torres được đồng đội chúc mừng |
Trận thua này cũng chấm dứt mạch 14 trận thắng liên tiếp tại La Liga. Người kết liễu cuộc chơi của Barca chính là đội trưởng Fernando Torres của đội khách.
Với 2 bàn thắng có được trong trận đấu đêm qua, tiền đạo này đã nâng tổng cộng số bàn thắng ghi được trong 4 trận đầu gần đây với Barca lên con số 6.
Bàn còn lại của đội khách được ghi bởi tiền đạo người Argentina Maxi Rodriguez. Buồn thay, đây chính là tiền đạo mà Barca đẩy cho Atletico cách đây không lâu.
Mùa trước, Atletico cũng là đội bóng duy nhất đánh bại Barca ngay tại Nou Camp và cũng cầm hòa 1-1 trên sân nhà Madrid. Với chiến thắng này, Atletico đã có trận thắng thứ ba dưới quyền tân HLV Pepe Murcia, người lên thay Carlos Bianchi bị sa thải tháng trước.
Thất bại này càng làm cho sự tin của đội bóng ông Frank Rijkaard giảm đáng kể. Giữa tuần qua, họ đã bị Real Zaragoza đá khỏi cúp Nhà vua.
Ngày 4/2 Ngày 5/2 |
Với thất bại trước Atletico, Barca chỉ còn hơn đội xếp sau Valencia 9 điểm trên bảng tổng sắp. Trước đó 1 ngày, Valencia đã có trận thứ 11 bất bại khi tiền đạo David Villa ghi bàn thắng duy nhất từ khoảng cách 45 m vào lưới chủ nhà Deportivo Coruna.
Real Madrid, đội đã hạ gục Espanyol 4-0 hôm thứ Bảy đang xếp thứ 3 khi thua Valencia 1 điểm. Sau đó là Osasuna, đội đã có chiến thắng đầu tiên sau 5 trận không biết hương vị chiến thắng, khi vượt qua chủ nhà Sevilla 1-0 trong trận đấu muộn đêm qua.
Do không có tiền đạo Samuel Eto'o và cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Ronaldinho, 2 cầu thủ đã ghi tổng cộng 29 bàn thắng thắng ở mùa này, Barca dường như bế tắc trong đường tìm đến khung thành Atletico.
Không ai ngạc nhiên khi Torres đưa đội khách vươn lên dẫn trước ở phút 33 sau pha kiến tạo bằng đầu của Maxi. Hiệp hai bắt đầu được 2 phút, chính Maxi đã hạ gục Barca bằng bàn thắng thứ hai sau đường chuyền của Martin Petrov.
Mặc dù Henrik Larsson rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho chủ nhà ở giữa hiệp hai. Nhưng từng đó cũng không đủ bởi một lần nữa Torres lại giết chết hy vọng của khán giả trên sân Catalan bằng cú sút xoáy tung lưới Victor Valdes, sau đường chuyền khác của Maxi.
Trong trận đấu trước đó, dù tiền đạo Dani đã lập hat-trick, nhưng cũng không đủ để giúp Real Betis có điểm trước Real Zaragoza khi chủ nhà lại có được đến 4 bàn thắng.