Barcelona, đâu rồi tiqui taca

TP - Chưa bao giờ Barcelona cảm thấy bế tắc như hiện tại. Sau 5-6 mùa giải liên tiếp thống trị La Liga, thậm chí cả châu Âu, họ vẫn có nhiều anh tài, nhưng lại thể hiện lối chơi mờ nhạt.
Barcelona, đâu rồi tiqui taca ảnh 1

Bộ đôi đắt giá Messi-Neymar chưa đủ giúp Barcelona thi đấu khởi sắc vào thời điểm này. Ảnh: Sport.es

Chật vật vượt qua Almeria tại La Liga cuối tuần, Barcelona dưới triều đại HLV Luis Enrique càng khiến người ta thở dài vì lối chơi không bản sắc. Vài năm trở lại tiqui taca của đội bóng xứ Catalunya trong giai đoạn hưng thịnh nhất làm mưa làm gió ở châu Âu.

Những đội bóng hiếm hoi đánh bại được họ (ở những cuộc đấu quyết định) như Inter năm 2010 hay Chelsea 2012 đều phải sử dụng “khổ nhục kế”. Tiqui taca ở thời điểm ấy được hiểu ngắn gọn là lối chơi kĩ thuật, chuyền ban nhanh, nhỏ, nhuyễn để gây áp lực liên tục trong cả tấn công và phòng ngự.

Chớp mắt mọi chuyện đã là dĩ vãng. Tiqui taca vẫn còn được các cầu thủ Barcelona sử dụng nhưng nó như một thứ chiêu thức vô dụng chẳng thể hóa giải được ai. Kể từ đầu mùa đến giờ, thầy trò HLV Luis Enrique đã trải qua hai trận đấu lớn, gặp PSG và Real Madrid.

Chung cuộc, Barca thua cả hai trận và thủng lưới mỗi trận 3 bàn. Không thể nói Barcelona suy yếu về mặt nhân sự bởi họ đang sở hữu một đội hình được coi là ‘đắt giá’ hàng đầu thế giới.

Có khá nhiều nguyên nhân để lý giải cho sự xuống dốc này nhưng điểm chính yếu là việc HLV Enrique đang buộc Messi và các đồng đội chơi một thứ bóng đá lẫn lộn. Họ vẫn kiểm soát bóng nhiều nhưng hiệu quả trong tấn công kém hẳn và chất lượng hàng thủ lại kém đi.
Trên thực tế, hàng tiền đạo của đội bóng chủ sân Nou Camp đang sở hữu những cái tên cực kỳ chất lượng là Messi, Neymar và Suarez.

Nhưng họ lại giống như những mảnh ghép rời rạc, đôi khi chỉ một cá nhân tỏa sáng chứ chưa có sự kết dính nhuần nhuyễn. Điều này thật sự nổi bật nếu đem so sánh với hàng công của Real Madrid.

Một điều khác biệt nữa là tuyến giữa của Barcelona suy yếu trông thấy. Busquets đã sa sút trong khi Xavi và Iniesta thì đã bước qua sườn dốc của sự nghiệp còn tân binh Rakitic chưa chứng tỏ được nhiều điều.

Enrique cũng là một vấn đề khi HLV ‘thuộc lò La Masia’ này tỏ ra quá cách tân, nôn nóng dẫn dắt đội bóng của mình theo một hướng khác. Nhưng điều đó là chưa thể lúc này khi “tàn dư” của tiqui taca vẫn còn đọng lại ở đội bóng xứ Catalunya. Xét cả về con người, tư duy cho đến xu hướng của bóng đá hiện đại, Barca đang rất cần một cuộc cách mạng toàn diện hơn.

MỚI - NÓNG