Barcelona dừng chân ở cúp nhà vua Tây Ban Nha

Barcelona dừng chân ở cúp nhà vua Tây Ban Nha
TPO - Lượt về vòng 1/16 Cúp nhà vua Tây Ban Nha diễn ra rạng sáng nay, 14 - 1, chiến thắng 1 - 0 trên sân của Seville không giúp Barcelona đi tiếp, bởi trước đó, họ thất thủ 1 - 2 ngay trên sân nhà ở trận lượt đi.

Làm khách trên sân Sanchez Pizjuan với mục tiêu phải thắng, Barcelona tung ra đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, trước một Seville đang rất quyết tâm, bàn thắng của Xavi ở phút 64 chỉ giúp Barcelona giành chiến thắng, chứ không thể đưa đội bóng xứ Catalan đi tiếp.

Không khó để nhận ra quyết tâm của các học trò HLV Guardiola trong trận đấu này. Tuy nhiên, Seville không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Lợi thế sân nhà giúp họ giữ được sự cân bằng thế trận. Không những thế, chính Seville là đội tạo được cơ hội ăn bàn đầu tiên ở phút 12, nhưng cú đánh đầu của Romaric bị thủ thành Pinto xuất sắc cản phá.

Phút 20, Alvaro Negredo đưa được bóng vào lưới Barcelona, song trọng tài không công nhận bàn thắng vì trước khi dứt điểm, tiền đạo đội chủ nhà đã phạm lỗi với thủ thành Pinto.

Sau những phút đầu chơi chuệch choạc, Barcelona dần lấy lại thế trận và tạo ra hàng tá cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu vô duyên, cả Ibrahimovic, Henry và Messi vẫn không một lần làm tung lưới thủ thành Paplop.

Phút 28, Ibrahimovic thực hiện pha nã đại bác từ ngoài vòng cấm. Thủ thành Paplop đứng nhìn nhưng bóng tìm đúng xà ngang khung thành và đó cũng là cơ hội nguy hiểm nhất của Barcelona trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Sức ép vẫn được Barcelona duy trì trong những phút đầu hiệp hai trận đấu và cuối cùng đội khách cũng có bàn thắng. Phút 64, cầm bóng ở sát vòng cấm Seville, Xavi dứt điểm rất nhanh. Thủ thành Paplop, dù đã rất xuất sắc, vẫn không thể cứu thua cho đội chủ nhà.

Thế trận vẫn thuộc về Barcelona sau bàn thắng của Xavi. Liên tục những pha bóng nguy hiểm được tạo ra trước khung thành Seville. Thần may mắn đã đứng về phía đội chủ nhà khi bóng dội cột dọc sau pha dứt điểm của Messi ở phút 67.

Khoảng 10 phút cuối, Barcelona dồn lên tấn công với toàn đội hình. Tuy nhiên, hàng thủ Seville và thủ thành Paplop chơi lăn xả để bảo toàn tỉ số hòa 2 - 2 sau hai lượt trận.

Với kết quả này, Seville chính thức có mặt ở vòng tứ kết và đối thủ của họ sẽ là Deportivo, đội xuất sắc loại Valencia ra khỏi cuộc chơi ở trận đấu diễn ra cách đó vài giờ.

MỚI - NÓNG