Barcelona gục ngã

Barcelona gục ngã
TPO - Trận El Clasico 203 của bóng đá thế giới giữa Barcelona và Real Madrid đã diễn ra kịch tính, sôi nổi. Real Madrid đã làm được điều mà 25 năm qua họ mới chỉ một lần thực hiện được: Đánh bại Barcelona ngay tại Nou Camp.
Barcelona gục ngã ảnh 1
Barcelona gục nga trong trận El Clasico lần thứ 203. Ảnh AP.

Lẽ đương nhiên, đó là một trận cầu siêu kinh điển. Hơn thế nữa, đó là trận đấu mà “Judas” Schuster trở lại Nou Camp, nơi mà ông từng tỏa sáng khi còn là cầu thủ.

El Clasico là tinh hoa của bóng đá nhân loại. Trên sân, các cầu thủ thi đấu như đây là trận cuối cùng trong sự nghiệp. Con tim hàng triệu khán giả trên thế giới đập theo đường đi của trái bóng tròn.

Trái với dự đoán và những lời phát biểu trước trận đấu, Ronaldinho và Deco đã ra sân ngay từ đầu, đó có thể là đòn tung hỏa mù của Frank Rijkaard. Song, ánh hào quang quá khứ trong những trận El Clasico những năm về trước cũng không giúp Barcelona tránh khỏi thất bại.

Real vẫn vậy, nhuần nhuyễn và lạnh lùng. Nhường khu vực giữa sân cho Barcelona không có nghĩa là họ thua kém về mặt thế trận, ngược lại những pha lên bóng của Real luôn tiềm ẩn mối nguy hiểm đáng sợ. Các pha phối hợp được thực hiện nhịp nhàng một cách... đáng kinh ngạc.

Trở lại với những diễn biến của trận đấu đêm qua, cả 2 nhập cuộc khá thận trọng và cuộc chiến chỉ thực sự diễn ra ở khu trung tuyến.

Phút 12, từ pha đá phạt của Sneijder, trung vệ Pepe băng vào đánh đầu rất tốt nhưng bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thủ thành Valdes. Barcelona có pha đáp trả ngay sau đó, tuy nhiên cú dứt điểm của Etoo đi đúng vào vị trí của một hậu vệ Real.

Khi hưng phấn của Barcelona đang lên cao với hàng loạt cơ hội nguy hiểm được tạo ra, cũng là lúc Real kết liễu đội chủ nhà bằng một đường bóng tưởng chừng như đơn giản.

Phút 36, sau pha bật tường một chạm với Raul, “quái thú” Baptista hạ gục Valdes bằng pha dứt điểm không thể cản phá, mở tỉ số cho Real.

Sang hiệp 2, Real Madrid chủ động nhường thế trận cho đội chủ nhà. Song, các pha tấn công từ 2 cánh của Barcelona trở nên khô cứng và đơn giản. Vắng Messi, hàng công của Barca thiếu đi sự tinh tế và đột biến cần thiết, Ronaldinho chỉ là cái bóng của chính anh so với những năm về trước.

Mãi đến khi những tài năng trẻ như Dos Santos, Krkic vào sân, Barcelona mới tạo được một số tình huống thực sự nguy hiểm về phía khung thành Casillas, nhưng trong một ngày không may mắn các cơ hội lần lượt trôi qua trước mũi giày của Etoo và Toure.

Real vẫn tỏ ra là một đội bóng đầy bãn lĩnh và kinh nghiệm. Họ chủ động chơi phòng ngự phản công và nếu như Nistelrooy, Robinho nắn nót hơn trong các pha dứt điểm, chắc chắn trận đấu sẽ không dừng lại ở tỉ số 1 - 0.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên, Rijkaard và Laporta lặng lẽ rời sân. Schuster cũng không cười, có một điều gì đó len lỏi trong tâm khảm HLV Real bởi Nou Camp là nơi nuôi dưỡng và phát hiện ra tài năng của ông.

Nhưng đó là quá khứ, còn hiện tại Real của ông đã thắng và khoảng cách của họ với Barcelona được nới rộng lên 7điểm trước khi kỳ nghỉ đông bắt đầu.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.