Barcelona gục ngã, Real thẳng tiến

Barcelona gục ngã, Real thẳng tiến
TPO – Vòng 25 La Liga, Barcelona bất ngờ thất thủ 2-4 ngay tại Vicente Calderon của Atletico trong khi Real tìm lại cảm giác chiến thắng sau khi vượt qua đội chủ nhà Recreativo với tỉ số 3-2.
Barcelona gục ngã, Real thẳng tiến ảnh 1

Barcelona gục ngã tại Vicente Calderon (Ảnh: AP)

Không ai phủ nhận Barcelona đang trên đà hưng phấn sau 15 trận bất bại còn đội chủ nhà đang thi đấu khá bết bát và bị loạt khỏi UEFA Cup. 

Trước trận đấu, những khó khăn mà Barcelona sẽ phải đối mặt là điều người ta có thể dự đoán được. Song không ai nghĩ rằng đội bóng xứ Catalan lại dễ dàng gục ngã đến như vậy.

Cũng phải nói thêm rằng, Atletico đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Hàng thủ chơi chắn chắc, bịt kín mọi ngả đường đến khung thành thủ môn Abiatti. Trên hàng công, Aguero, Forlan và Maxi đã tìm được tiếng nói chung.

Sự hưng phấn của Atletico đã khiến hy vọng về một cuộc lật đổ tại La Liga của Barcelona trở thành mây khói. Không những thế, khoảng cách giữa họ và Real đã được nới rộng thành 5 điểm bởi Kền kền đã có chiến thắng thuyết phục 3-1 ngay trên sân của Recreativo.

Trở lại với cuộc thư hùng trên sân Vicente Calderon. Phút 16, Eto’o đã đưa được bóng vào lưới Atletico, song trọng tài không công nhận bàn thắng bởi tiền đạo người Cameroon đã rơi vào thế việt vị.

Phút 30, nhận quả tạt rất đúng tầm của Xavi bên cánh phải, Ronaldinho đã có pha tung người móc bóng cực kỳ hoàn hảo và thủ thành Abiatti chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng. Tỉ số được mở cho Barcelona.

Chỉ 8 phút sau, Aguero đi bóng tốc độ qua Milito và dứt điểm căng như kẻ chỉ. Bóng chạm chân Puyol bay thẳng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ hàng phòng ngự Barcelona. 

Chưa dừng lại ở đó, khi hiệp 1 chỉ còn 3 phút. Aguero có pha tỉa bóng xuống góc phải rất đẹp để Maxi hạ gục Valdes lần thứ 2 bằng pha dứt điểm ở góc hẹp. Tỉ số là 2-1 cho Atletico trước khi hiệp 1 kết thúc.

Sang hiệp 2, Atletico tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng bằng các pha tấn công vỗ mặt từ trung lộ.

Phút 62, Aguero xâm nhập vòng cấm rất nhanh và Puyol không còn cách nào khác phải phạm lỗi với tiền đạo người Argentina. Diego Forlan bĩnh tĩnh thực hiện thành công quả đá phạt đền nâng tỉ số lên 3-1 cho đội chủ nhà.

Aguero tiếp tục là nỗi kinh hoàng của hàng phòng ngự Barcelona. Phút 71, anh có pha solo hoàn hảo qua 2 hậu vệ đội khách và hạ gục thủ thành Valdes bằng pha cứa lòng trong chân phải cực kỳ điệu nghệ, nâng tỉ số lên 4-1 cho Atletico.

Sau đó 2 phút, tỉ số được rút ngắn xuống còn 2-4 cho Barcelona khi Eto’o đá bồi rất nhanh sau cú dứt điểm của Gudjohnsen. Song mọi nỗi lực trong những phút còn lại của Barcelona không mang lại hiệu quả và 4-2 là kết quả cuối cùng.

Cũng trong đêm qua, Real Madrid đã tìm lại cảm giác chiến thắng khi vuợt qua đội chủ nhà Recreativo với tỉ số 3-2.

Đội chủ nhà có bàn mở tỉ số trước do công của Caceres. Tuy nhiên Raul Gonzalez gỡ hoà 1-1 cho Real trước khi hiệp 1 kết thúc.

Sang hiệp 2, có tới 3 cầu thủ bị đuổi khỏi sân trong đó có 2 của  Recreativo. Thế bế tắc được phá vỡ sau khi Robinho đựơc tung vào sân và anh toả sáng với 2 bàn thắng.

Phút 74, tiền đạo người Brazil phối hợp rất đẹp với Raul ở trung lộ trước khi hạ gục thủ thành Sorrentino bằng pha dứt điểm quyết đoán.

Phút 89, vẫn là Robinho nâng tỉ số lên 3-1 cho Realvà khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, Martins có pha đá phạt tuyệt vời rút ngắn khoảng cách xuống còn 2-3 cho Recreativo và đây cũng là kết quả cuối cùng.

Như vậy, Real đã gia tăng cách biệt với Barcelona lên con số 5 và có cuộc tập dượt rất tốt trước khi bước vào cuộc chạm trán với Roma trên sân nhà ở vòng knock out Champions League.

Kết quả các trận đấu khác, Deportivo tiếp tục hồi sinh với chiến thắng 2-1 trước Seville trong khi Valencia bất ngờ thất thủ 0-2 trên sân của Espanol.

MỚI - NÓNG